xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pogba bùng nổ, M.U hủy diệt Leicester

Trần Đoàn

Bốn sự thay đổi trong đội hình của HLV Mourinho đã đem lại sức sống cho M.U và tân binh Pogba, giúp “quỷ đỏ” thắng Leicester 4-1 ở trận đấu sớm vòng 6 tối 24-9

Cuối cùng thì HLV Jose Mourinho cũng đã chọn “hy sinh” đội trưởng W. Rooney để giúp M.U thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhỏ vào đầu mùa. So với trận thua Watford 1-3 hồi tuần trước tại vòng 5 (thất bại thứ hai liên tiếp ở Giải Ngoại hạng Anh và thứ ba trong vòng 8 ngày), nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không chỉ gạt số 10 khỏi đội hình chính mà còn loại luôn M. Fellaini, Martial và Shaw (bị thương).

Lần này, sự lựa chọn của ông Mourinho tỏ ra hợp lý khi 3/4 ngôi sao vào sân là Herreira, Blind và Mata tỏa sáng, góp công trong trận đại thắng trước đương kim vô địch Leicester với 4 bàn trong vòng 22 phút (từ phút 22 đến 42). Đóng góp của Herreira có vẻ thầm lặng; anh không kiến tạo, cũng chẳng ghi bàn. Tuy nhiên, sự cơ động và khả năng đọc trận đấu tốt của anh góp phần giúp tân binh đắt giá nhất thế giới P. Pogba có hiệp 1 hay nhất kể từ khi đầu quân cho đội chủ sân Old Trafford.

Tiền vệ người Pháp ghi bàn thứ tư, phát động pha bóng dẫn đến bàn thắng thứ hai của Mata. Thống kê cho thấy Pogba toàn thắng trong các pha tranh chấp bóng bổng, tỉ lệ chuyền bóng chính xác 87% và tạo ra 3 cơ hội, trong đó có cú chích bóng phá bẫy việt vị nhưng Ibrahimovic đỡ ngực rồi vô-lê ra ngoài. Anh xứng đáng được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm 9/10.

Pogba (giữa) bật cao ghi bàn thứ tư cho M.UẢnh: REUTERS
Pogba (giữa) bật cao ghi bàn thứ tư cho M.UẢnh: REUTERS

Sau trận, ngôi sao trẻ người Pháp cho biết: “Tôi hài lòng với kết quả và bàn thắng đầu tiên cho M.U. Tôi hy vọng đây không phải là bàn thắng cuối cùng và tôi muốn cùng đội tiếp tục thể hiện tốt như hôm nay”. Về chỉ trích của báo chí dành cho mình, số 6 của M.U nhắn nhủ: “Tôi chẳng đọc báo nhưng các anh cần nhớ đừng vội phán xét điều gì, hãy chờ đến cuối mùa”.

Trong khi đó, Mata cũng xuất sắc khi đóng thế vai trò của Rooney. Ngôi sao người Tây Ban Nha đã phối hợp đá phạt góc nhanh với Blind để kiến tạo cho Rashford ghi bàn thứ ba. Đó hẳn là pha dàn xếp mà HLV Mourinho rất thích vì nó thể hiện sự tinh quái cần thiết ở một trận đại chiến.

Blind cũng có trận đấu hay nhất dưới thời Mourinho khi thực hiện 2 pha kiến tạo (Smalling mở tỉ số và cho Pogba). Trung vệ tân binh Bailly cũng chơi rất chắc chắn ở trận này và là một trong 5 cầu thủ chủ nhà xứng đáng được khen ngợi.

Sau hiệp 1 bùng nổ, M.U chủ động giảm nhịp trận đấu và hậu quả là họ để Leicester ghi bàn danh dự. Mãi đến phút 83, Rooney mới được tung vào sân, lúc HLV Mourinho nghĩ trận đấu đã an bài. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rõ ràng đã thành công khi bố trí 2 tiền vệ biên trẻ, nhanh như Rashford, Lingard cùng Mata cơ động hỗ trợ cho Ibrahimovic.

Đây là lần đầu tiên M.U ghi 4 bàn trong hiệp 1 kể từ trận thắng Reading 4-3 vào ngày 1-12-2012.

Lịch truyền hình trực tiếp

* Tối 25-9: Torino - Roma (17 giờ 30 phút, Ssport), Inter - Bologna (20 giờ, Ssport), Atletico Madrid - Deportivo (21 giờ 15 phút, K+PM), West Ham - Southampton (22 giờ, K+1), Villarreal - Osasuna (23 giờ 30 phút, K+PM).

* Rạng sáng 26-9: Marseille - Nantes (1 giờ 45 phút, SCTV15), Fiorentina - AC Milan (1 giờ 45 phút, Ssport).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo