xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ronaldo so tài Salah, Bồ Đào Nha hạ Ai Cập phút bù giờ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Tuổi 33 không làm Ronaldo thất thế trước ngôi sao Ai Cập mới nổi kém mình cả chục tuổi khi CR7 tự tay "bắn hạ" đội bóng châu Phi bằng cú đúp ở những phút bù giờ.

Ronaldo một tay đánh bại Ai Cập của Salah:


Được đánh giá cao hơn Ai Cập ở trận giao hữu diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ), Bồ Đào Nha thực sự thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian hiệp 1. Đội trưởng Ronaldo được đồng đội liên tục trao cơ hội trên hàng công nhà vô địch châu Âu nhưng anh đều bỏ lỡ đáng tiếc, hầu hết do dứt điểm nóng vội ở lần thứ 148 khoác áo đội tuyển quốc gia.


Ronaldo so tài Salah, Bồ Đào Nha hạ Ai Cập phút bù giờ - Ảnh 1.

Mohamed Salah mở tỉ số cho tuyển Ai Cập


Trong khi đó, khán giả Thụy Sĩ háo hức đón chào sự trở lại của Mohamed, cựu chân sút Basel nay đã là một ngôi sao của sân cỏ châu Âu, được định giá xấp xỉ 200 triệu euro. Tốc độ và kỹ thuật điêu luyện giúp tiền đạo tuyển Ai Cập thường xuyên gây khó cho hàng phòng ngự Bồ Đào Nha. Nếu có thêm chút may mắn, Salah hẳn đã có thể ghi bàn cho Ai Cập ngay từ phút thứ 8. Trước đó vài chục giây, đồng đội của anh là Abdallah El Said cũng có pha kết thúc vào góc thấp khung thành, buộc thủ môn Beto của Bồ Đào Nha phải lăn xả cứu thua.

Hiệp 1 vắng bóng bàn thắng và chỉ 9 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, chính Salah làm bùng nổ cả cầu trường với cú sút hiểm hóc thành bàn từ bên ngoài vòng cấm địa Bồ Đào Nha. Bàn thua khiến đội bóng vô địch Euro 2016 nóng mặt nhưng họ thực sự bế tắc trong những pha tổ chức tấn công rất thiếu ý tưởng. Một lần Rolando đưa được bóng vào lưới Ai Cập nhưng trọng tài lại bắt lỗi việt vị.


Ronaldo so tài Salah, Bồ Đào Nha hạ Ai Cập phút bù giờ - Ảnh 2.

Ronaldo lập cú đúp bằng đầu, giúp Bồ Đào Nha ngược dòng thành công


Tưởng chừng sẽ phải nhận thất bại cay đắng thì Bồ Đào Nha bất chợt vùng lên mạnh mẽ ở khoảng thời gian cộng thêm cuối hiệp 2. Ở các phút 90+2 và 90+5, từ đường chuyền của Ricardo Quaresma, Ronaldo liên tiếp thực hiện 2 pha đánh đầu khó tin, lập "cú đúp" bàn thắng giúp đội nhà ngược dòng thành công, giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Ai Cập. Đây là các pha lập công thứ 80 và 81 của Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha và anh cũng có cho riêng mình bàn thắng thứ 43 ở mùa giải năm nay, tính chung cho cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển.


Ronaldo so tài Salah, Bồ Đào Nha hạ Ai Cập phút bù giờ - Ảnh 3.

Bồ Đào Nha có khởi đầu suôn sẻ


Chân sút trẻ Jesse Lingard nhấn chìm Hà Lan:


Đến làm khách trên sân Amsterdam Arena, tuyển Anh gặp rất nhiều khó khăn trước chủ nhà Hà Lan, đội bóng vừa bổ nhiệm Ronald Koeman vào ghế HLV trưởng sau thất bại ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018.

Màn ra mắt của Koeman, dù vậy, không thật suôn sẻ như mong đợi. Sau hiệp 1 thi đấu với thế trận giằng co, phút 59, tỉ số được mở cho đội khách khi Alex Oxlade-Chamberlain đón hụt đường chuyền của Danny Rose nhưng Jesse Lingard kịp tung ra cú sút căng, đánh bại thủ môn Jeroen Zoet trong khung thành Hà Lan.


Ronaldo so tài Salah, Bồ Đào Nha hạ Ai Cập phút bù giờ - Ảnh 4.

Tài năng trẻ Jesse Lingard (11) ghi bàn duy nhất cho tuyển Anh


Bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp tuyển Anh thêm lạc quan trong chu trình chuẩn bị cho World Cup 2018 khi khả năng vắng mặt của chân sút chủ lực Harry Kane là khá lớn. Hà Lan sẽ còn gặp Bồ Đào Nha ở loạt trận giao hữu rạng sáng 27-3 còn tuyển Anh sẽ quay về sân nhà đón tiếp tuyển Ý sau đó một ngày.


Đức bị Tây Ban Nha cầm hòa trên sân nhà:


Trên sân ESPRIT Arena ở Dusseldorf, chủ nhà Đức và cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha đã có màn thư hùng được chờ đợi và cả hai đội đều tung ra thành phần mạnh nhất hiện có. Mới phút thứ 6, cầu trường lặng ngắt khi Iniesta kiến tạo cực tốt để tân binh Rodrigo xé toang mành lưới của thủ thành Ter Stegen phía đội chủ nhà.

Bàn thua khiến tuyển Đức thực sự nôn nóng và những pha phản công liên tục của các học trò HLV Joachim Loew đã mang lại bàn gỡ hòa 1-1 phút 30. Sami Khedira là người kiến tạo để Thomas Muller tung cú sút xa đánh bại thủ môn David De Gea của Tây Ban Nha.


* Bất ngờ nhất ở loạt trận này chính là thất bại của chủ nhà Pháp ngay tại Stade de France trước Colombia. Cũng như tại Man United, siêu sao Paul Pogba phải ngồi ghế dự bị suốt 65 phút, chứng kiến đồng đội thăng hoa rồi vất vả trước các chiến binh Nam Mỹ.

Chỉ mất 11 phút để đội chủ nhà Pháp có bàn mở tỉ số nhờ công của Olivier Giroud. Thi đấu lấn lướt, "Les Bleus" có bàn gia tăng cách biệt ở phút 26, lần này người lập công là Thomas Lemar với pha kiến tạo đẹp mắt của Kylian Mbappe.


Xem tuyển Pháp gục ngã trước Colombia:


Colombia không hề lép vế, bằng chứng là chỉ sau bàn thua thứ nhì đúng 2 phút, Luis Muriel đã thu hẹp khoảng cách còn 1-2 sau đường chuyền thuận lợi của James Rodriguez. Đội khách tiếp tục tăng tốc sau giờ nghỉ và đến phút 62, "mãnh hổ" Radamel Falcao sút tung lưới thủ thành Hugo Lloris, mang về bàn gỡ hòa 2-2 cũng từ đường bóng kiến tạo của James Rodriguez.

Không thể ngồi yên nhìn đối thủ lấn lướt thế trận, HLV Didier Deschamps lần lượt tung thêm Paul Pogba, Ousmane Dembele rồi cả Ben Yedder vào sân. Hàng công cực mạnh nhưng tất cả là vô nghĩa với tuyển Pháp khi Colombia tiếp tục ghi bàn ở phút 85 do công của Juan Quintero từ chấm phạt đền, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo