Từ đầu giờ chiều nay 11-12, bầu không khí tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) như nóng lên từng giờ khi ngày càng có thêm người hâm mộ với trang phục áo đỏ, băngrôn và cờ, đổ về để chào đón các thành viên đoàn thể theo Việt Nam trở về từ SEA Games 30 hết sức thành công tại Philippines.
Người hâm mộ có mặt từ sớm tại khu vực sân bay Nội Bài để đón các vận động viên
Có mặt tại Nội Bài từ rất sớm, anh Long, một cổ động viên người Thanh Hoá, cho biết: "Từ ngày được HLV Park Hang-seo dẫn dắt, bóng đá Việt Nam đã lên một vị thế mới, khiến cho người hâm mộ đi hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Là một người hâm mộ cuồng nhiệt, tôi đã bắt xe từ quê ra đây rất sớm để chuẩn bị cùng nhóm các bạn căng băngrôn, khẩu hiệu đón đội tuyển bóng đá nữ, đội U22 Việt Nam cùng đoàn thể thao Việt Nam về nước".
Theo lịch dự kiến, chuyến bay charter VN9664/T1 (chuyến bay thuê riêng) hạ cánh lúc 18 giờ 05 tại sân bay Bài, đưa 2 đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và đội bóng đá nam U22 Việt Nam cùng các thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games về nước sau chiến tích lịch sử trên đấu trường thể thao Đông Nam Á.
Người hâm mộ có mặt từ sớm tại khu vực sân bay Nội Bài để đón các vận động viên
An ninh thắt chặt tại khu vực sân bay
Ngay sau đó, dự kiến đích thân Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên Chính phủ sẽ mời cơm cả hai đội tuyển bóng đá nữ và U22 Việt Nam tại Trụ sở Chính phủ.
Với kỳ tích lần đầu tiên đoạt Huy chương vàng bóng đá nam SEA Games và lần đầu tiên 2 đội bóng đá nữ và nam cùng đoạt Huy chương vàng bóng đá tại một kỳ SEA Games, 2 đội tuyển nữ và U22 Việt Nam nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung xứng đáng được chào đón như những người hùng khi các cô gái và chàng trai Vàng "vinh quy bái tổ" trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người thân, bạn bè và người hâm mộ cả nước.
Báo Người Lao Động tường thuật trực tiếp sự kiện này.