xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sanchez: Từ cậu bé rửa xe đến ngôi sao sân Emirates

Đông Linh (theo Metro, The Sun)

(NLĐO) – Với hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất ở sân Emirates, Alexis Sanchez bước vào quãng đời mới của một trong những ngôi sao hàng đầu ở Giải Ngoại hạng Anh. Vậy nhưng có mấy ai biết anh đã trải qua tuổi thơ nghèo khó, vất vả ở quê nhà Chile.

Sau Mesut Ozil, “Pháo thủ” đã quyết định tăng cường lực lượng bằng một trong những bản hợp đồng ấn tượng nhất trong lịch sử đội bóng với tiền đạo Alexis Sanchez. Ngoài 30 triệu bảng trả cho Barcelona, đội bóng thành London còn ký hợp đồng dài hạn, đảm bảo khoản thu nhập trị giá 150.000 bảng Anh/tuần cho Sanchez, một trong những cầu thủ tài năng của bóng đá Chile đương đại.

 

Alexis Sanchez trong màu áo Arsenal
Alexis Sanchez trong màu áo Arsenal

 

Một chặng đường dài nhiều năm để đưa cậu bé của khu ổ chuột Tocopilla nghèo xác xơ ngày nào trở thành thành viên đội bóng giàu truyền thống Arsenal. Báo chí Anh nhanh chóng phát hiện không lâu sau khi chuyển đến London, tiền đạo người Chilê chuẩn bị mua một ngôi biệt thự trị giá 6 triệu bảng ở ngoại ô thủ đô nước Anh để sống cùng cô bạn gái Laia Grassi.

 

Ngôi biệt thự trị giá 6 triệu bảng ở London mà Sanchez định mua để sống cùng bạn gái Laia Grassi
Ngôi biệt thự trị giá 6 triệu bảng ở London mà Sanchez định mua để sống cùng bạn gái Laia Grassi

 

Sanchez sinh ra và lớn lên tại Tocopilla, một thành phố nhỏ bé và nghèo nàn. Trong cuộc phỏng vấn của một tạp chí ở Anh, người anh trai Humberto Sanchez kể: “Anh em chúng tôi lớn lên cùng nhau trong cảnh khốn khó và Alexis đã phải rất nỗ lực bằng việc theo đuổi nghiệp bóng đá để có mọi thứ như ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi khó khăn nhất ở một vùng quê nghèo nên anh em tôi phải lăn lộn mưu sinh từ khi còn bé, việc gì cũng làm. Alexis đi rửa xe thuê với khoản thù lao chỉ vài xu. Em tôi có khiếu nên thường trổ tài với những động tác nhào lộn trên đường phố để nhận thêm những đồng tiền lẻ từ người đi đường. Cậu ấy có thể nhào lộn, tung mình lên không bất cứ lúc nào, khắp mọi nơi”.

 

Nhật báo The Sun viết về tuổi thơ của Alexis
Nhật báo The Sun viết về tuổi thơ của Alexis

 

Sanchez cùng anh trai Humberto và các chị em gái là Tamara (17 tuổi), Marjorie (32 tuổi) sống trong ngôi nhà gỗ lụp xụp. Ông Guillermo Soto bỏ rơi vợ và 4 đứa con khi con út Alexis mới chập chững biết đi, từ đó, bà Martina Sanchez đã phải rất vất vả để nuôi các con bằng nghề rửa chén bát thuê cho hàng xóm.

Lăn lộn mưu sinh từ bé, Alexis đặc biệt yêu thích bóng đá. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu bé và bạn bè chạy chân đất, rượt đuổi quả bóng bằng giẻ trên các khu phố ngoại ô. Nhanh nhẹn, tinh quái mỗi khi có bóng trong chân khiến bạn bè khó khăn lắm mới giành được với cậu, Alexis được gán cho biệt danh “The Squirrel” (con sóc), hay “The Wonder Kid” (thần đồng)… Đôi giày đá bóng đầu tiên của Alexis là quà tặng từ ông thị trưởng thành phố, sau khi mẹ cậu đến rửa bát thuê và kể về niềm đam mê của con trai mình.

 

Cùng khoác áo River Plate với Radamel Falcao (phải)
Cùng khoác áo River Plate với Radamel Falcao (phải)

 

Tài năng của Alexis Sanchez được HLV đội trẻ của CLB Arauco, ông Alberto Toledo, phát hiện. Ông quyết định đưa cậu bé về lớp đào tạo của Arauco dù cậu không có tiền đóng lệ phí. Trong một lần được ra sân khi đội nhà bị dẫn trước một bàn, Sanchez đã tạo ấn tượng mạnh khi góp công giúp Arauco ghi liền 8 bàn thắng. Sự nghiệp của Sanchez sau đó ngày càng thăng tiến khi cậu lần lượt chuyển đến thi đấu cho Cobreloa (Chile), River Plate (Argentina), Udinese (Ý) trước khi gia nhập Barcelona mùa hè năm 2011.

 

Thành công trong màu áo Barcelona
Thành công trong màu áo Barcelona

 

“Xuất thân nghèo khó khiến Alexis luôn khao khát thành công trên sân cỏ. Cậu ấy hiểu mình đã rất may mắn để có được như ngày nay và không bao giờ quên nơi cậu ấy sinh ra. Nếu Alexis không theo đuổi bóng đá, hẳn cậu ấy đã phải cắm đầu làm việc trong các hầm mỏ như hầu hết người đàn ông ở quê với thu nhập khoảng 300.000 peso (314 bảng)/tháng!”, anh trai Humberto Sanchez kể thêm.

 

Alexis Sanchez không quên tuổi thơ nghèo khó
Alexis Sanchez không quên tuổi thơ nghèo khó

 

Cuối năm 2013, nhân kỳ nghỉ Giáng sinh khi còn khoác áo Barca, Alexis Sanchez cùng anh trai trở về quê nhà và được người dân Tocopilla chào đón nồng nhiệt. Sanchez đã ủng hộ 160.000 bảng để tu sửa, nâng cấp 5 sân bóng dành cho thanh thiếu niên, những nơi từng in dấu giày của anh trước khi trở thành một ngôi sao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo