xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao 33 tuổi rực sáng, Leicester mở tiệc bàn thắng ở King Power

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Chỉ vào sân từ băng ghế dự bị đầu hiệp 2, Jamie Vardy vẫn kịp tỏa sáng với hai pha lập công trong chiến thắng 4-0 của Leicester trước Aston Villa, vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.


Ra sân muộn nhất vòng 29 giải Ngoại hạng, Leicester chịu không ít áp lực từ nhóm đội đang đua tranh Top 4, đặc biệt là Chelsea và Man United với những chiến thắng tưng bừng trước Everton cũng như Man City. Giới chuyên môn tại Anh cho rằng sự vươn lên mạnh mẽ của các "đại gia" này, kể cả hai chú "ngựa ô" Wolverhampton lẫn Sheffield United, đang từng ngày đe dọa vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mà Leicester đã tốn rất nhiều công sức để nắm giữ suốt thời gian qua.

Sao 33 tuổi rực sáng, Leicester mở tiệc bàn thắng ở King Power - Ảnh 1.

Các CĐV Leicester không thích các trận đấu đêm thứ Hai

Bất chấp mọi thị phi của dư luận, Leicester cho thấy họ không hề ăn may khi vượt mặt nhiều tên tuổi lớn để chễm chệ ở vị trí thứ 3, thậm chí có thời điểm còn lấn lướt cả Man City khi giành luôn ngôi nhì bảng từ tay nhà đương kim vô địch của giải đấu. Trận cầu rạng sáng 10-3 trên sân King Power là một ví dụ về bản lĩnh của "Bầy sói" trong tâm bão giải Ngoại hạng Anh.

Trước đối thủ đang ngụp lặn ở vị trí áp chót bảng xếp hạng Aston Villa, Leicester hẳn nhiên phải tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành quyền kiểm soát trận đấu. Tuy vậy, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách ngay ở phút thứ 8 khi Connor Hourihane đá phạt khó chịu, treo bóng sâu vào vòng cấm địa của Leicester và gần như đã loại bỏ cả hàng thủ chủ nhà. Chỉ tiếc là ở tình huống này, Mbwana Samatta lại băng vào chậm nhịp, dứt điểm hụt ở cú sút đầu tiên trong khi bóng bật người anh đi hết biên ngang.

Sao 33 tuổi rực sáng, Leicester mở tiệc bàn thắng ở King Power - Ảnh 2.

Mbwana Samatta và cơ hội tốt nhất của Aston Villa ở đầu trận

Leicester đáp trả mạnh mẽ khi áp lực từ Kelechi Iheanacho khiến trung vệ đội khách Biorn Engels phải đánh đầu trả bóng về, suýt thành bàn đá phản chỉ vài chục giây sau đó. Ở pha phạt góc tiếp theo của Leicester, chỉ có phản xạ cực nhanh của thủ thành kỳ cựu Pepe Reina mới kịp cứu thua cho Aston Villa sau cú đánh đầu cận thành cực mạnh của Jonny Evans.

Sao 33 tuổi rực sáng, Leicester mở tiệc bàn thắng ở King Power - Ảnh 3.

Pha đánh đầu suýt thành bàn của Jonny Evans

Sức ép khủng khiếp do Leicester tạo ra trên phần sân Aston Villa sau cùng cũng mang lại kết quả như mong đợi, dù có sự "tiếp tay" phần nào từ thủ môn Reina phút 40. Từ pha phát động tấn công trên phần sân nhà của Mark Albrighton, Harvey Barnes thoát xuống rất nhanh, lừa bóng qua cả thủ thành Reina lúc này đã băng ra khỏi vòng cấm rồi đánh bại cả ba hậu vệ Aston Villa bằng cú sút quyết đoán, mở tỉ số trận đấu.

Sao 33 tuổi rực sáng, Leicester mở tiệc bàn thắng ở King Power - Ảnh 4.

Sai lầm của Pepe Reina trao cơ hội ghi bàn cho Harvey Barnes

Aston Villa không chút nao núng sau bàn thua, liên tiếp triển khai nhiều đợt tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, mọi nỗ lực của đội khách đã bị đánh gục hoàn toàn khi hậu vệ Tyron Mings để bóng chạm tay trong vòng cấm phút 63 và Jamie Vardy không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trên chấm đá phạt đền.

Sao 33 tuổi rực sáng, Leicester mở tiệc bàn thắng ở King Power - Ảnh 5.

Tyron Mings phân trần về pha bóng chạm tay

Sao 33 tuổi rực sáng, Leicester mở tiệc bàn thắng ở King Power - Ảnh 6.

Jamie Vardy trở lại mạnh mẽ sau chấn thương

Phút thứ 79, Vardy hoàn thành "cú đúp" cho riêng mình bằng pha dứt điểm đưa bóng vào góc gần, nâng tổng số pha lập công của anh cho Leicester mùa này tại giải Ngoại hạng lên con số 19. "Tịt ngòi" gần ba tháng nhưng khi kịp lên tiếng trở lại, tiền đạo 33 tuổi này đã bay thẳng lên vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới!

Sao 33 tuổi rực sáng, Leicester mở tiệc bàn thắng ở King Power - Ảnh 7.

Vardy ghi bàn thắng thứ ba cho Leicester

Chân sút trẻ Harvey Barnes có thêm bàn thứ nhì ở phút 85, khép lại bữa "đại tiệc" trên sân nhà King Power của Leicester bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Aston Villa. Leicester củng cố vị trí của mình trong Top 3 bằng 3 điểm vô cùng thuyết phục còn đội khách "The Villas" tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi không thể cải thiện được thứ hạng 19/20!

Sao 33 tuổi rực sáng, Leicester mở tiệc bàn thắng ở King Power - Ảnh 8.

Harvey Barnes lập cú đúp trong trận

Sao 33 tuổi rực sáng, Leicester mở tiệc bàn thắng ở King Power - Ảnh 9.

Leicester dập tắt mọi nghi ngại về thực lực của "Bầy sói"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo