xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Simeone: Người truyền lửa

Đào Tùng

Người hâm mộ sẽ dồn sự quan tâm về Zurich - Thụy Sĩ, nơi diễn ra gala tôn vinh các cá nhân xuất sắc năm 2014 do FIFA tổ chức từ 0 giờ 30 phút ngày 13-1. Bên cạnh giải thưởng Quả bóng vàng, danh hiệu “HLV xuất sắc nhất năm” cũng rất được chú ý, với ứng viên Diego Simeone.

Trong danh sách rút gọn 3 ứng viên, “quý ngài Ý” C.Ancelotti được đánh giá rất cao khi ông giúp Real Madrid giành chức vô địch Cúp C1/Champions League lần thứ 10 cùng với 3 danh hiệu lớn khác là Cúp Nhà vua, Siêu cúp châu Âu và World Cup các CLB. Phong độ Real Madrid mùa này cũng rất ổn định, càng củng cố cơ hội chiến thắng của cá nhân Ancelotti.

Không chỉ là chiến lược gia trẻ tuổi tài năng, HLV Simeone còn biết cách truyền cảm hứng cho cầu thủ lẫn CĐV Atletico  Ảnh: REUTERS

Không chỉ là chiến lược gia trẻ tuổi tài năng, HLV Simeone còn biết cách truyền cảm hứng cho cầu thủ lẫn CĐV Atletico. Ảnh: REUTERS

Thách thức đối với nhà cầm quân người Ý sẽ đến từ J.Loew - kiến trúc sư cho danh hiệu vô địch World Cup 2014 của đội tuyển Đức và D.Simeone - vị HLV trẻ tuổi đưa Atletico Madrid đến danh hiệu vô địch La Liga, giành Siêu cúp Tây Ban Nha rồi vào chung kết Champions League.

Nếu như Real Madrid và tuyển Đức là tập thể các ngôi sao hàng đầu, chỉ cần bàn tay điều khiển khéo léo của HLV là có thể chạm đến thành công thì Atletico là ví dụ cụ thể nhất về sự vươn lên trong thể thao, từ con số 0 trở thành người chiến thắng. Khi La Liga gần như chỉ là sân chơi của Barcelona và Real Madrid, 2 đội bóng giành 11/14 danh hiệu vô địch từ đầu thiên niên kỷ mới đến nay, việc Valencia rồi Atletico ngáng chân các “đại gia” xứng đáng được ghi nhận.

Nắm trong tay một đội hình không ngôi sao, mang món nợ 600 triệu euro bước vào mùa giải mới nhưng Atletico vẫn đánh bại cả Real Madrid lẫn Barcelona để lên ngôi vô địch La Liga. Còn tại Champions League, họ lần lượt đánh bại 3 cựu vô địch AC Milan, Barcelona, Chelsea và chỉ chấp nhận đoạn kết nghiệt ngã nhất trong trận chung kết với Real Madrid: Dẫn bàn rồi bị gỡ hòa phút bù giờ trước khi gục ngã ở 2 hiệp phụ.

Trong tay Simeone, Atletico trình làng thứ bóng đá mạnh mẽ, giàu tính chiến đấu và mỗi trận đều thi đấu như thể cho cả đời. Thứ bóng đá cống hiến ấy là lý do cuốn hút người hâm mộ đến với Atletico.

Nhà cầm quân 44 tuổi người Argentina biết cách khuấy động tinh thần cầu thủ lẫn CĐV, truyền lửa cho họ, biến Atletico thành một đội bóng lớn từ dàn cầu thủ chẳng mấy ai biết đến trước đó như Filipe Luis, Miranda, Godin, Adrian, Gabi… Bản thân Diego Costa cũng chỉ vụt sáng thành sao nhờ được ông trao cơ hội sau quãng thời gian được đem cho mượn triền miên. Tương tự như thế là trường hợp của thủ thành T.Courtois.

Chia tay 4 ngôi sao sau mùa hè rực lửa, Atletico vẫn giữ được bản sắc của mình, 3 lần đánh bại kình địch Real Madrid trong vòng nửa năm qua và tiếp tục là nỗi ám ảnh cho cả Real lẫn Barca mùa này. Tất cả nhờ có “người truyền lửa” Diego Simeone…

Ronaldo lại lấn át Messi?

Danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA 2014” nhiều khả năng được trao cho Cristiano Ronaldo năm thứ hai liên tiếp vì thành tích ghi bàn ấn tượng của anh trước sự cạnh tranh của Lionel Messi và Manuel Neuer. Ngoài 2 danh hiệu này, FIFA còn trao tặng các danh hiệu “Cầu thủ nữ xuất sắc nhất”, “HLV nữ xuất sắc nhất”, giải “Cống hiến bóng đá”, giải Fair-play, giải thưởng “Bàn thắng đẹp trong năm” và “Đội hình tiêu biểu FIFA 2014”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo