xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sự “tra tấn” dành cho Messi

Trần Đoàn

Gần 1 tháng sau cú ăn ba cùng Barcelona, L.Messi tưởng chừng sẽ có một mùa hè huy hoàng trong sự nghiệp khi đưa Argentina vào chung kết Copa America 2015.

Nhưng thay vì giúp đội tuyển quốc gia (ĐTQG) giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 22 năm, Messi lại nhận HCB khi Argentina thua Chile ở loạt sút luân lưu 11 m sau 120 phút hòa 0-0 vào rạng sáng 5-7 (chưa kể gia đình anh bị CĐV chủ nhà lăng mạ và tấn công, buộc phải đổi chỗ ngồi từ giữa trận).

Messi sau khi nhận HCB rạng sáng 5-7. Danh hiệu lớn trong màu áo ĐTQG một lần nữa lảng tránh anh 
Ảnh: REUTERS
Messi sau khi nhận HCB rạng sáng 5-7. Danh hiệu lớn trong màu áo ĐTQG một lần nữa lảng tránh anh Ảnh: REUTERS

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 1 năm, Messi cùng Argentina thua ở trận chung kết một giải đấu lớn, sau thất bại 0-1 trước Đức tại World Cup 2014. Tiền vệ J.Mascherano đau khổ thốt lên: “Thua liền 2 trận chung kết lớn trong vòng một năm chẳng khác nào sự tra tấn. Điều đó đem lại sự đau buồn khủng khiếp”.

Với Messi, đây hẳn là cuộc tra tấn kéo dài của anh trong màu áo ĐTQG. Anh cùng thế hệ vàng của bóng đá Argentina từng vô địch U20 thế giới năm 2005, 2007; giành HCV Olympic 2008 nhưng cúp vô địch cùng ĐTQG cứ mãi trốn chạy anh, bắt đầu từ trận chung kết ở Copa America 2007 (thua Brazil) đến trận cuối cùng của World Cup 2014 và rạng sáng 5-7 tại sân Santiago ở Chile.

Với những gì Messi giành được trong màu áo Barcelona và những màn trình diễn truyền cảm hứng cho hàng trăm triệu người yêu bóng đá đẹp, ngay cả khi không giành một danh hiệu nào cùng ĐTQG Argentina, anh vẫn đáng được ngợi ca. Nhưng nếu không sớm chấm dứt cơn khát cúp, Messi sẽ còn bị phê bình, chỉ trích là không bao giờ xứng tầm với Maradona (người cùng Argentina vô địch World Cup 1986, á quân 1990), chứ đừng nói là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới!

Rạng sáng 5-7, Messi không thể chơi tốt vì Chile bố trí thêm 1 trung vệ đánh chặn từ xa và lúc nào cũng có ít nhất 2 áo đỏ vây quanh. Trong 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ, số 10 của Argentina không có nổi một cú sút trúng đích dù phút 90 có đường chuyền thoáng nhưng Lavezzi không theo kịp.

Dù sao, Messi cũng hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu khi sút thành công lượt đá luân lưu 11 m của mình. Trong khi đó, Banega và Higuain đá hỏng. Higuain đáng bị xem là tội đồ của người Argentina khi ở phút 90, anh dứt điểm vào nách lưới từ đường chuyền có phần hơi mạnh của Lavezzi, bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu. Chẳng trách gì tiền đạo của Napoli chỉ được chấm điểm số thấp nhất, 4/10. Một năm trước, cũng chính Higuain không tận dụng cơ hội ghi bàn để rồi Argentina gục ngã trước Đức ở hiệp phụ trận chung kết cúp thế giới 2014.

Higuain không phải là mẫu tiền đạo của các trận đấu lớn nhưng chẳng rõ vì sao HLV G.Martino lại tin dùng anh trong khi ít trọng dụng C.Tevez đang có phong độ tốt. Điều này càng khiến nhà cầm quân này nhận thêm nhiều lời chê bai. Trong 4 HLV Argentina vào bán kết, ông Martino sở hữu đội ngũ chất lượng nhất nhưng không ít lần bố trí đội hình thiếu tối ưu, ngoại trừ trận bán kết thắng Paraguay 6-1.

Bốn năm trước, nhà cầm quân này cũng cùng Paraguay thua Uruguay đến 0-3 ở trận chung kết. Mùa 2013-2014, Barcelona dưới sự dẫn dắt của ông lần đầu sau 6 năm trắng tay ở mọi giải còn Messi không phát huy hết năng lực. Có lẽ LĐBĐ Argentina nên mời HLV J.Sampali, người vừa giúp Chile giành chức vô địch lớn đầu tiên sau 99 năm, thế chỗ…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo