xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tâm sự của A. Wenger ngày chia tay

Đông Linh

Đánh bại Burnley với tỉ số 5-0, Arsenal dành tặng chiến thắng giàu cảm xúc này cho HLV A.Wenger trong trận cầu cuối cùng của mùa giải trên sân nhà Emirates.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các "pháo thủ" rạng sáng 7-5, nhiều người lấy làm tiếc trước sự trỗi dậy muộn màng của đội bóng thành London ở mùa giải chắc chắn sẽ rất khó quên này. Mỗi cầu thủ như chơi với 200% sức lực, dâng tặng món quà không thể ý nghĩa hơn cho ngày chia tay của HLV A.Wenger sau khi Arsenal rơi lại phía sau ở cuộc đua tốp 4 sân cỏ nước Anh đồng thời để lỡ cơ hội lần đầu lên ngôi tại Europa League.

Trải qua hơn 800 trận đấu ở Giải Ngoại hạng Anh cùng hơn trăm cuộc chiến tại đấu trường châu Âu, khó ai có thể đếm nổi bao nhiêu đêm vị chiến lược gia người Pháp thao thức, lo lắng cho vận mệnh đội bóng mà ông nhận lời dẫn dắt từ tháng 10-1996. "Trong hơn 20 năm, tôi phải tập cách quên đi bản thân để chỉ quan tâm đến mọi vấn đề cần phải giải quyết của đội bóng. Chính vì thế, tôi không còn biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào sau khi chia tay Arsenal. Có lẽ tôi sẽ phải tìm lại sự cân bằng trong suy nghĩ, hành động của bản thân ở quãng đời mới sắp tới" - vị HLV 68 tuổi chia sẻ.

Tâm sự của A. Wenger ngày chia tay - Ảnh 1.

Cầu thủ Burnley tôn vinh HLV A.Wenger Ảnh: REUTERS

Không thể sánh bằng bộ sưu tập thành tích đồ sộ của đồng nghiệp A.Ferguson ở M.U nhưng Wenger vẫn xứng đáng được xem là một trong những nhà cầm quân được kính trọng nhất ở xứ sở sương mù. Arsenal thời Wenger đã là một thế lực của làng cầu nước Anh, trở thành đối trọng của M.U và thách thức đáng ngại đối với mọi đội bóng khác. Nhà cầm quân người Pháp có thể bị người hâm mộ chỉ trích nhiều về chính sách mua sắm tằn tiện tại sân Emirates suốt một thời gian dài nhưng đằng sau đó, ông rất được lòng giới lãnh đạo CLB khi mang về các hợp đồng bản quyền truyền hình béo bở nhờ luôn về đích ở tốp đầu giải Ngoại hạng cũng như gần 20 năm liên tục giành quyền tham dự sân chơi danh giá Champions League.

Chỉ có điều, bên cạnh việc xây dựng lối đá đẹp mắt và hiệu quả, Wenger lại chủ trương bán đi những cầu thủ tốt nhất khiến Arsenal hụt hơi trong hơn 1 thập niên trở lại đây. Một lần vào chung kết Champions League, 3 danh hiệu vô địch Ngoại hạng, 7 Cúp FA và 7 lần đăng quang ở Siêu cúp nước Anh không thể ngăn được việc Wenger phải ra đi.

Được chào đón với tình cảm nồng hậu ngay tại "đất dữ" Old Trafford, bước ra sân Emirates giữa dàn chào của cầu thủ hai đội bóng Arsenal và Burnley, tình cảm mà người hâm mộ nước Anh dành cho Wenger chắc chắn sẽ còn được nối dài khi "pháo thủ" đến làm khách trên sân của Leicester City và Huddlersfield ngay trong tuần lễ cuối cùng của mùa giải.

Chưa công bố bất cứ điều gì về kế hoạch tương lai, Wenger chỉ mong được trở thành một CĐV thực thụ của Arsenal: "Tôi sẽ rất vui nếu được ngồi trên khán đài phía Bắc để xem Arsenal thi đấu cũng như có điều kiện xem đội ra sân mỗi tuần. Khi đó, hẳn sẽ rất thú vị nếu tôi có thể hét vào mặt HLV của Arsenal nếu đội thi đấu… chẳng ra gì!". Lời nói đùa của Wenger có thể sẽ chẳng bao giờ thành sự thật khi ông để lại cho người kế nhiệm một gia sản khá ổn, với bộ khung gồm thủ thành P.Cech, cặp trung vệ trẻ măng C.Chambers, K.Mavropanov, tuyến giữa hùng hậu với G.Xhaka, H.Mkhitaryan, M.Ozil, J.Wilshere cùng cặp tiền đạo Lacazette - Aubameyang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo