xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Thần tài” De Bruyne

Đông Linh

Chỉ vừa ra sân trở lại sau hơn 7 tuần chữa trị chấn thương, De Bruyne thành người hùng khi ghi bàn trong cả 2 lượt trận với PSG, đưa Man City lần đầu tiên vào bán kết Champions League

Hơn 5 vạn khán giả phủ kín sân Etihad như ngồi trên lửa rạng sáng 13-4 sau khi chứng kiến chân sút chủ lực S.Aguero đá hỏng quả phạt đền ở phút 30. Cho đến thời điểm đó, Man City vẫn tạm chiếm ưu thế nhờ 2 bàn thắng trên sân Paris cách đây một tuần nhưng chẳng ai dám tiên liệu điều gì. Chỉ cần PSG ghi được 1 bàn, giấc mơ của “The Citizens” sẽ lập tức tan tành. Ibrahimovic 2 lần sút phạt suýt thành công, còn L.Moura một lần đưa được bóng vào lưới Man City trong tư thế việt vị.

Ở tình huống khiến cả cầu trường Etihad như nổ tung phút 75, bóng liên tục được đan cắt trước khung thành PSG cho đến khi tìm đến chân De Bruyne. Một cú nhấp bóng thoát khỏi sự đeo bám của Rabiot và tiền vệ người Bỉ lập tức tung cú cứa lòng ở khoảng cách 17 m, bóng vượt khỏi tầm đón của thủ môn K.Trapp, khẽ bật đất rồi vào lưới.

Không chỉ thay đổi số phận Man City, ngôi sao người Bỉ một thời bị thất sủng ở Chelsea nay trở thành cứu tinh cho cả Giải Ngoại hạng Anh mà 3 mùa bóng gần đây luôn đứng ngoài cuộc đua vô địch ở đấu trường châu lục. Man City có trong tay một đội hình đầy ắp các ngôi sao tầm cỡ nhưng sẽ không quá lời nếu cho rằng chính sự hiện diện của De Bruyne (chứ không phải Sterling) mùa này mới nâng đoàn quân áo xanh thành Manchester lên một tầm cao mới.

De Bruyne (phải) đem lại sức sống cho hàng công Man City vào cuối mùaẢnh: REUTERS
De Bruyne (phải) đem lại sức sống cho hàng công Man City vào cuối mùaẢnh: REUTERS

Chẳng phải vô cớ người hâm mộ Man City rầu rĩ khi chứng kiến De Bruyne đổ gục trên sân sau pha va chạm cực mạnh với R.Mori trong trận bán kết Cúp Liên đoàn với Everton hồi cuối tháng 1. Tiền vệ người Bỉ được chẩn đoán chấn thương dây chằng, phải nghỉ đến gần 2 tháng. Vắng De Bruyne, Man City lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, thắng 5 nhưng cũng thua đến 5 trong số 12 trận cầu thủ này vắng mặt. Họ có lúc suýt rơi khỏi 4 hạng đầu sau khi để cho Leicester, Tottenham, Liverpool và cả M.U mặc sức hành hạ.

De Bruyne trở lại, đội bóng chủ sân Etihad mới quay về được với quỹ đạo của chính mình. Trước chấn thương, De Bruyne có 12 bàn thắng và 12 pha kiến tạo. Trở lại từ trận gặp Bournemouth, ngôi sao người Bỉ lập tức có 3 bàn thắng cùng 1 đường chuyền thành bàn, trong đó có cú đúp vào lưới đại diện nước Pháp PSG.

HLV Pellegrini đã tính toán đúng khi chi đến 54 triệu bảng để “kéo” De Bruyne về từ Wolfsburg và cầu thủ này chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng với từng xu mà Man City bỏ ra. Lần đầu vào tứ kết rồi bán kết, giờ đây, chẳng có lý do gì Man City không mơ đến trận đấu cuối cùng và thậm chí giành cúp. Tương tự như đội bóng đồng hương Chelsea năm nào trở thành nhà vô địch Champions League dù không thành công ở sân chơi ngoại hạng là vì có trong tay một Kevin De Bruyne tài hoa, khao khát thành công ngay tại nơi từng ruồng rẫy mình.

Không cản nổi CR7

Đội bóng cũ Wolfsburg của De Bruyne tan vỡ giấc mơ lần đầu vào bán kết khi thua Real Madrid 0-3 ở lượt về dù lượt đi thắng 2-0. Ronaldo ghi cả 3 bàn cho đội bóng Tây Ban Nha. Đó là hat-trick thứ 35 của siêu sao Bồ Đào Nha, nâng tổng số bàn thắng của anh ở mùa này lên con số 46.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo