Vừa bị "ông lớn" Man United hành hạ ra trò cuối tuần trước ngay tại sân nhà Ellan Road, Leeds United tiếp tục đối mặt với thách thức khó lường trong chuyến làm khách tận Liverpool.
Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa hiện chỉ còn cách nhóm đội ở khu vực nguy hiểm đúng 3 điểm nên bất cứ kết quả bất lợi nào cũng sẽ khiến Leeds United rơi dần xuống cuối bảng.
Trong khi đó, Liverpool khao khát hơn bao giờ hết một chiến thắng ở thời điểm này, yếu tố quan trọng để giúp họ có thể bám sát Man City ở ngôi đầu bảng và duy trì cuộc đua vô địch cho đến ngày kết thúc giải. Chỉ cần vượt qua Leeds United trên sân nhà, "The Kop" sẽ chỉ còn kém Man City đúng 3 điểm.
Tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool suýt trả giá vì sự nhập cuộc có phần vội vàng của mình. Ngay ở phút thứ 6, Daniel James xông xáo cướp được bóng trong chân của thủ môn Alisson Becker nhưng may cho đội chủ nhà là trung vệ Joel Matip kịp lui về giải vây.
Sau khi Luis Diaz sút bóng bật người đồng đội Sadio Mane trong vòng cấm địa đội khách, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số, phút 15, Andy Robertson tạt bóng trúng tay hậu vệ Stuart Dallas phía Leeds United và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Ở khoảng cách 11m, Mohamed Salah dễ dàng đánh bại thủ môn Ilian Meslier, mở tỉ số trận đấu.
Raphinha tưởng chừng đã có bàn gỡ hòa ở phút 27 nhưng trọng tài xác định anh đã việt vị khi nhận bóng từ chân đồng đội Jack Harrison. Không vượt qua nổi rào cản này, Leeds United bắt đầu sụp đổ. Cả hàng thủ đội khách bất lực chứng kiến Joel Matip phá lưới Meslier phút 30 rồi Mohamed Salah lần thứ nhì trong trận ghi bàn từ chấm phạt đền phút 35. Đây đã là pha lập công thứ 19 từ đầu mùa của tiền đạo người Ai Cập.
Sau giờ nghỉ, Liverpool chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm giữ chân cho các trụ cột trước trận chung kết League Cup với Chelsea vào cuối tuần. Leeds United tận dụng điều này để tăng cường tấn công nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội.
Chỉ trong vòng 10 phút cuối, Liverpool thong dong đá nhưng vẫn liên tiếp ghi thêm được 3 bàn gồm cú đúp của Sadio Mane và pha lập công của trung vệ Van Dijk, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội chủ sân Anfield.
Thắng hủy diệt Leeds United, Liverpool hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Man City 3 điểm khi đôi bên đều đã trải qua 26 lượt đấu. Cuộc đua vô địch xem ra đã nóng trở lại khi phía trước vẫn còn đến 12 vòng đấu.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!