xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thay người tệ hại, Arsenal thảm bại vì "phản đồ" trước Man City

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Trung vệ David Luiz mắc lỗi trong hai bàn thua khiến Arsenal thảm bại 0-3 trước Man City trong ngày bóng đá Anh trở lại.

Vài giờ sau khi trận đấu đầu tiên thời hậu đại dịch Covid-19 khép lại với kết quả hòa 0-0 gây tranh cãi giữa Aston Villa và Sheffield United, hai "ông lớn" Man City và Arsenal đã ra sân đá bù vòng 28 giải Ngoại hạng Anh tại sân Etihad.

Thay người tệ hại, Arsenal thảm bại vì phản đồ trước Man City - Ảnh 1.

Matteo Guendouzi tranh chấp với Gabriel Jesus (9)

Man City dù chẳng còn động lực trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch nhưng vẫn kiên quyết không buông xuôi, quyết ngăn trở kình địch Liverpool đăng quang sớm. Trong khi đó, Arsenal vẫn còn hy vọng cải thiện thứ hạng hòng tìm đường trở lại cúp châu Âu mùa tới, dù chỉ ở sân chơi hạng hai Europa League. Hai mục tiêu nhưng chung nhiệm vụ phải thắng, cuộc chiến tại Etihad xứng đáng được người hâm mộ hai đội bóng này chờ đợi.

Thay người tệ hại, Arsenal thảm bại vì phản đồ trước Man City - Ảnh 2.

Arsenal mất 2 cầu thủ trong 20 phút vì chấn thương

Đại dịch không chỉ "tàn phá" mọi nơi nó đi qua mà còn để lại "di chứng" khủng khiếp khi các cầu thủ suy sụp thể lực tệ hại sau tròn 100 ngày bóng đá vắng bóng trên sân cỏ nước Anh. Chỉ một va chạm nhẹ với đồng đội phút thứ 8, Granit Xhaka đã phải rời sân phía Arsenal. Cũng vì sức khỏe không đảm bảo mà tân binh được mượn về từ Flamengo là Pablo Mari tiếp tục được thay ra ở phút 24, nhường chỗ cho David Luiz, người kiên quyết đòi ra đi ngay sau mùa bóng này. Chính sự xuất hiện của trung vệ 33 tuổi người Brazil đã tạo ra bước ngoặt của cả trận đấu.

Thay người tệ hại, Arsenal thảm bại vì phản đồ trước Man City - Ảnh 3.

Các "pháo thủ" như Kieran Tierney quá non kinh nghiệm

Gạch tên Mesut Ozil khỏi đội hình thi đấu, HLV Mikel Arteta của Arsenal còn quyết định sử dụng nhiều cầu trẻ trận này và chắc chắn ông sẽ phải tự trách mình rất nhiều. Những Nketiah, Saka, Willock và Guendouzi đã không hoàn thành nhiệm vụ ở trận cầu mà "Pháo thủ" không được phép thất bại này.

Ngay phút thứ 4, De Bruyne đã sút phạt hiểm hóc, buộc thủ môn Bernd Leno phải đẩy bóng vọt xà. Cơ hội cũng đến với Arsenal ở phút 25 sau khi De Bruyne để mất bóng trên phần sân của Man City nhưng chân sút đội khách Pierre Emerick Aubameyang lại tung cú cứa lòng, bóng vọt lên trời. Thủ thành Leno trở thành người hùng của Arsenal khi cản phá được những cú dứt điểm của Raheem Sterling, David Silva hay Riyad Mahrez nhưng đến phút bù giờ thứ nhì, David Luiz lại làm hỏng tất cả khi ngăn chặn cẩu thả pha treo bóng của De Bruyne. Cơ hội được trao cho Sterling và tuyển thủ Anh không khó để đánh bại Bernd Leno bằng cú sút chéo góc thành bàn.

Thay người tệ hại, Arsenal thảm bại vì phản đồ trước Man City - Ảnh 4.

Raheem Sterling ghi bàn từ sai lầm của trung vệ David Luiz

Chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, vẫn là David Luiz, lần này là động tác truy cản Mahrez khá vụng về, kéo vai lẫn cài chân đối thủ trong vòng cấm. Hậu quả đến ngay tức thì khi David Luiz nhận thẻ đỏ trực tiếp còn Arsenal phải nhận quả phạt 11m. De Bruyne sút phạt chính xác, giúp Man City dẫn 2-0.

Thay người tệ hại, Arsenal thảm bại vì phản đồ trước Man City - Ảnh 5.

David Luiz nhận thẻ đỏ, Arsenal bị phạt đền

Thay người tệ hại, Arsenal thảm bại vì phản đồ trước Man City - Ảnh 6.

De Bruyne ghi bàn từ chấm 11m cho Man City

Lợi thế hơn người cùng với cách biệt tỉ số khá an toàn nhưng Man City vẫn tung thêm lực lượng mạnh vào sân, gia tăng sức ép trước Arsenal. Phút 90+1, thủ môn Bernd Leno đã dùng chân cản phá Sergio Aguero ở pha đối mặt nhưng anh vẫn không thể ngăn Phil Foden sút bồi thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Man "xanh".

Thay người tệ hại, Arsenal thảm bại vì phản đồ trước Man City - Ảnh 7.

Phil Foden vui mừng với pha lập công phút 90+1

Thay người tệ hại, Arsenal thảm bại vì phản đồ trước Man City - Ảnh 8.

Ngày trở lại sân Etihad kém vui của HLV Arteta

Man City tiếp tục củng cố vị trí nhì bảng trong khi Arsenal dậm chân ở vị trí thứ 9, thứ hạng không đảm bảo bất cứ điều gì để "Pháo thủ" có thể bước ra sân cỏ châu Âu mùa tới. Hành trình   đưa "Pháo thủ" trở lại xem ra quá chông gai với HLV Mikel Arteta.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo