xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiếu Messi và Neymar, Barcelona gục ngã trước “Quỷ đỏ”

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Hai tháng sau ngày lên ngôi ở đấu trường Champions League, đội quân xứ Catalan đã nếm mùi thất bại trận đầu tiên khi để thua Man United với tỉ số cách biệt 1-3 ở Champions Cup đang diễn ra trên đất Mỹ.

Đang là mục tiêu theo đuổi sát sao của Real Madrid, thủ môn David De Gea vẫn được yêu cầu ra sân trong đội hình chính thức khi Man United tiếp đón nhà vô địch châu Âu Barcelona trên sân vận động Levi tại California, đông nghịt với gần 7 vạn khán giả.

Cả hai đội đều tung ra thành phần mạnh nhất nhưng đáng chú ý là tân binh Bastian Schweinsteiger đã không có tên trong thành phần ra sân của Man United. Thay vào đó, hai trụ cột Felllaini và Valencia được góp mặt ở hiệp hai, hiệp đấu ghi nhận sự bùng nổ của “Quỷ đỏ”.

 

Depay tranh bóng quyết liệt cùng Pique của Barcelona
Depay tranh bóng quyết liệt cùng Pique của Barcelona

 

Đôi chút đắn đo của David De Gea suýt khiến Man United bị thủng lưới sau pha đá phạt của Luis Suarez phút thứ 4. May mắn là bóng chỉ đi trúng cột dọc khi De Gea tung người cản phá thiếu dứt khoát. Dù vậy, thủ môn người Tây Ban Nha kịp chuộc lỗi khi không lâu sau đó, anh là người chiến thắng trong pha đối mặt với chân sút Sergi Roberto của Barcelona.

Không phải đợi quá lâu cho lời đáp trả của Man United. Phút thứ 7, từ pha đá phạt góc của Ashley Young bên cánh phải, thủ quân Wayne Rooney đè mặt hậu vệ Adriano, ung dung đánh đầu trực diện, không cho Marc-Andre Ter Stergen có cơ hội cản phá.

 

Rooney ghi bàn thắng đầu tiên cho Man United
Rooney ghi bàn thắng đầu tiên cho Man United

 

Điều đáng ngạc nhiên là Barcelona liên tục triển khai những pha bóng dài, lật cánh rất thoáng nhưng lại thiếu đi các tình huống phối hợp một chạm ngắn từng làm “hoa mắt” nhiều đối thủ. Từ bỏ lối chơi sở trường khi thiếu vắng hai “nghệ sĩ” Messi và Neymar, đội bóng Tây Ban Nha gần như trở nên vô hại với “Quỷ đỏ”. Luis Suarez có thêm một cú dứt điểm đưa bóng đập cột dọc phút 42. Anh cũng có pha va chạm quyết liệt với hậu vệ Matteo Darmian trước khi bị Daley Blind phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không có quả phạt đền nào cho tiền đạo người Uruguay.

 

Lingaard ghi bàn thứ nhì cho Man United
Lingaard ghi bàn thứ nhì cho Man United

 

Sau giờ nghỉ, HLV Van Gaal tiếp tục thay toàn bộ đội hình và phút 65, chân sút trẻ Jesse Lingard nâng tỉ số lên 2-0 sau pha phối hợp với Tyler Blackett và Jams Wilson. Adnan Januzaj bỏ lỡ cơ hội lập công phút 67 nhưng cuối trận, cầu thủ trẻ người Bỉ là tác giả bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 3-1 cho Man United, chỉ vài mươi giây sau khi Rafinha ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng xứ Catalan ở phút 90.

 

Januzaj và các tay súng trẻ có hiệp đấu bùng nổ trước Barcelona

Januzaj và các tay súng trẻ M.U có hiệp đấu bùng nổ trước Barcelona

 

Giữa tuần, HLV Van Gaal tỏ ý không hài lòng dù đội bóng của ông thắng đậm 3-1 trước San Jose Earthquakes. Với việc đánh bại Barcelona cùng tỉ số, ông hẳn không thể phiền trách các cầu thủ của mình lần nữa. Không ghi bàn nào và chỉ xuất hiện trên sân 60 phút, Ashley Young tuy vậy vẫn được ghi nhận là cầu thủ chơi hay nhất trận. Với những pha đi bóng tốc độ bên biên trái làm nản lòng hàng phòng ngự Barcelona cùng các đường chuyền lật cánh đạt độ chính xác cao, Young chứng tỏ anh đang thực sự hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal.

 

Luis Suarez không cầm chịch nổi thế trận của Barcelona
Luis Suarez không cầm chịch nổi thế trận của Barcelona

 

Man United hiện vươn lên dẫn đầu giải giao hữu trên đất Mỹ với ba trận toàn thắng và họ sẽ còn thi đấu trận cuối cùng gặp PSG vào ngày 30-7.

 

* Ở cuộc đối đầu diễn ra sau đó vài giờ, PSG đã chật vật cầm chân Chelsea với tỉ số 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Ibrahimovic mở tỉ số cho đội bóng Pháp ở phút 25 nhưng đến phút 65, "hàng thải" Victor Moses gỡ hòa 1-1 cho Chelsea. Theo quy định, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để xác định phần thắng chung cuộc.

 

Chelsea gỡ hòa 1-1 trong giờ đấu chính thức
Chelsea gỡ hòa 1-1 trong giờ đấu chính thức

 

Sau khi cú sút của Cuadrado ở loạt đá thứ sáu bị thủ thành Sirigu (PSG) cản phá, thủ môn Thibaut Courtois đã giải nguy cho đồng đội bằng việc đẩy được cú sút tiếp theo của Bahebeck. Thủ môn người Bỉ thực sự trở thành người hùng của Chelsea khi đẩy được cú sút của Thiago Silva ở lượt đá 13 và tự mình sút thành công quả phạt 11 mét ở lượt đá cuối, đem về chiến thắng 6-5 nghẹt thở cho Chelsea.

 

Courtois làm người hùng khi sút thắng quả 11m sau cùng và đẩy được hai cú sút trước đó
Courtois làm người hùng khi sút thắng quả 11m sau cùng và đẩy được hai cú sút trước đó

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo