xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thú vị cuộc thi "Dự đoán kết quả bóng đá SEA Games 31"

ĐÀO TÙNG

SEA Games 31 khép lại đã hơn 3 tuần nhưng dư âm kỳ đại hội này vẫn còn vang vọng trong lòng người hâm mộ, nhất là với những bạn đọc tham gia cuộc thi dự đoán vui "Kết quả bóng đá SEA Games 31" do Báo Người Lao Động tổ chức

Cuộc thi dự đoán vui "Kết quả bóng đá SEA Games 31" là một phần quan trọng trong kế hoạch truyền thông SEA Games 31 trên báo in Người Lao Động, báo Người Lao Động điện tử và các kênh mạng xã hội như Zalo, Fanpage, TikTok, YouTube của báo được diễn ra trong suốt thời gian tổ chức đại hội tại Việt Nam.

Chỉ cần nhìn qua con số hơn 40.000 lượt độc giả theo dõi các bài nhận định trên Báo Người Lao Động và nhiều nguồn khác rồi chọn lựa kết quả theo chủ kiến của mình trong suốt hành trình của các đội bóng đá cũng đủ thấy tình yêu dành cho môn "thể thao vua" của người hâm mộ sâu đậm đến nhường nào.

Thật cảm động khi ngay trong lượt trận mở màn, người tự tin dự báo U23 Việt Nam thắng đậm U23 Indonesia 3 bàn không gỡ và đúng cả số phiếu cùng lựa chọn với mình lại là một nữ độc giả 72 tuổi ở quận Tân Bình, TP HCM. Bà Đỗ Thị Thanh theo dõi các trận bóng đá trên truyền hình cùng với các cháu, tự mình chọn kết quả trận đấu và nhờ cháu gái gửi hộ lên tổng đài bình chọn. Ngày được thông báo trúng giải, bà Thanh hân hoan vô kể.

Xa xôi tận Bắc Giang (bạn đọc Nguyễn Thị Vân, trúng giải trận Việt Nam - Malaysia), từ vùng sâu Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk (3 giải thưởng mà chủ nhân cùng một gia đình bạn đọc Võ Thị Hồng Ánh) cho đến tận miền Tây Nam Bộ miệt Hậu Giang, Tiền Giang hay Đồng Tháp, những kết quả bình chọn gửi về như những tín hiệu vui với đội ngũ tổ chức cuộc thi.

Thú vị cuộc thi Dự đoán kết quả bóng đá SEA Games 31 - Ảnh 1.

Bạn đọc Nguyễn Đức Thịnh đoạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Một trong 2 chủ nhân giải thưởng cao nhất của cuộc thi, bạn đọc Châu Trọng Hiếu (quận 8, TP HCM) khẳng định chính tình yêu dành cho đội tuyển U23 Việt Nam đã giúp anh dễ dàng tránh được cảnh giằng xé tâm lý khi quyết định chọn thầy trò HLV Park Hang-seo thắng Thái Lan 1-0 trong trận chung kết mà không phải là kết quả ngược lại.

"Tôi làm công việc quản trị website, có điều kiện nghiên cứu mọi trận đấu trên phương diện số liệu nên nhận định trận chung kết sẽ rất căng thẳng. Khả năng 2 đội phải thi đấu hiệp phụ khá lớn, kể cả phải đá luân lưu nhưng tôi quyết định chọn U23 Việt Nam thắng trong 90 phút. Ở câu hỏi phụ, Tiến Linh tuy là "thần tài" của đội chủ nhà nhưng cơ hội để anh lên ngôi vua phá lưới không cao bởi tỉ số trận chung kết chắc hẳn rất sít sao, khi đó những người đã có sẵn số lượng bàn thắng cao dễ về đích hơn" - bạn đọc Châu Trọng Hiếu phân tích.

Từ Bắc Giang, thầy giáo Nguyễn Đức Thịnh tiết lộ anh dạy môn toán cấp II tại Trường THCS Việt Ngọc, huyện Tân Yên. Với các câu hỏi của cuộc thi, anh phải vận dụng... kiến thức toán để tính đến mọi tình huống, đáp án. Thầy Thịnh đoán trúng gần hết kết quả các trận đấu, chỉ sai đôi chút về số phiếu bình chọn giống mình.

"May mà cuối cùng tôi cũng trúng giải, lại là câu hỏi không liên quan đến... toán. Đã yêu bóng đá Việt, làm sao không dành trái tim với thành công của tuyển nữ nên tôi quyết định "cho" tuyển nữ Việt Nam vào chung kết từ rất sớm và trúng giải. Cảm ơn Báo Người Lao Động, cảm ơn cuộc thi đã cho chúng tôi cơ hội thể hiện tình yêu với đội tuyển U23 nam và tuyển nữ Việt Nam" - thầy Thịnh bày tỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo