xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thua derby, Real Madrid lâm nguy

Đông Linh

(NLĐO) - Đang thăng hoa với 22 trận toàn thắng, Real Madrid thua liền hai trận chỉ trong vài ngày, chưa kể thất bại ở trận giao hữu với Milan tại Dubai. Cay đắng nhất là việc họ thua khá dễ dàng trước kình địch Atletico trong trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua rạng sáng 8-1.

Câu hỏi làm đau đầu giới chuyên môn là vì sao HLV Ancelotti quyết định “cất” các trụ cột như thủ môn Casillas, tiền đạo Ronaldo và thay vào đó là những vị trí ít ra sân gần đây như K. Navas, R.Varane, S.Khedira? Các trụ cột của Real cần dưỡng sức nhưng ở trận đấu “nhỏ” chứ không phải đại chiến như trước Atletico, đối thủ đã thắng họ 2 lần ở mùa này. Hơn nữa, Real Madrid là đội đang giữ Cúp Nhà vua, thua lượt đi 0-2 có nghĩa là nguy cơ bị loại tăng lên rất nhiều.

Khedira không đủ sức mạnh để xuyên phá tuyến phòng ngự vững chắc của Atletico. Arbeloa cũng không đủ nhanh và mạnh như đàn em Carvajal để vừa phòng ngự, vừa hỗ trợ tấn công. Thật ra các trụ cột còn lại của Real trận này cũng chơi không tốt. Bale và Benzema cả trận chỉ chạm bóng lần lượt 35 và 29 lần, Bale có một pha dứt điểm thành công nhưng bị bắt lỗi việt vị phút 13 trong khi Benzema có hai cú sút thì một quá nhẹ, vào đúng tầm tay thủ môn và một đi không trúng đích.

 

Ronaldo (trái) ra sân từ băng ghế dự bị trong trận thua Atletico Madrid
Ronaldo (trái) ra sân từ băng ghế dự bị trong trận thua Atletico Madrid

 

Thay Casillas đeo băng thủ quân, trung vệ Ramos thực sự là một thảm họa khi anh giúp Atletico mở tỉ số từ chấm 11 m. Trong những trận derby Madrid, Real luôn hưởng lợi với 9/10 quả phạt đền. Lần này, Real “chết” vì chính đòn sở trường. Không chỉ có vậy, phút 76, từ tình huống đá phạt góc, hàng thủ Real dù đề phòng nhưng không thể ngăn cản J.Gimenez bật cao đánh đầu ghi bàn. Đó là trận thứ hai liên tiếp hàng thủ Real để thua bàn quyết định từ một tình huống cố định sau thất bại 1-2 trên sân Valencia cuối tuần trước.

Có dấu hiệu quá tải trong kỳ nghỉ Đông mới chỉ là một vế, điều chính yếu là Real đã nhập cuộc với thái độ kiêu ngạo. Trong khi đó, Atletico cho thấy họ càng đá càng hay trên mọi mặt trận, đứng đầu một bảng vòng loại Champions League, thu ngắn cách biệt với Barcelona và Real tại La Liga dù đầu mùa đã mất 3 trụ cột về tay Chelsea (bán F.Luis, Diego Costa và trả thủ môn Courtois).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo