xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tottenham trượt dài, khó mơ trở lại

Đông Linh

Mở màn mùa giải với 3 chiến thắng liên tiếp để chễm chệ ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh, Tottenham bất ngờ như xe tăng tuột xích khi thua liền 2 trận derby London, xen giữa là trận hòa chật vật ở Europa Conference League.

Chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng của "Gà trống London" trong vòng một tuần lễ qua, người hâm mộ ngay lập tức liên tưởng đến những gì đội bóng này đã thể hiện ở mùa giải năm ngoái khi còn do HLV Jose Mourinho dẫn dắt. Tottenham chẳng những không xóa nổi "dớp" trắng tay suốt từ mùa giải 2007-2008 mà còn phải xuống chơi ở đấu trường hạng ba châu lục vừa được ra mắt là Europa Conference League.

Jose Mourinho đã phải rời ghế sớm nhưng thay thế ông trong vai trò thuyền trưởng, nhà cầm quân đồng hương Nuno Espirito Santo chưa cho thấy khả năng có thể lèo lái con thuyền Tottenham vượt qua khủng hoảng. Dốc hết vốn liếng ở 3 trận mở màn như mơ đầu mùa giải, Nuno Santo bắt đầu "hụt hơi" khi lực lượng Tottenham thiệt hại nặng nề. 

Ngoài bộ đôi Cristian Romero và Giovani Lo Celso vướng vào vụ lùm xùm với đội tuyển Argentina ở vòng loại World Cup phải vắng mặt liền mấy trận, những trụ cột khác như Davinson Sanchez, Son Heung-min, Steven Bergwijn, Lucas Moura hay Tanguy Ndombele thay nhau dính chấn thương, không thể ra sân ở 3 trận đấu đáng quên kể trên của Tottenham.

Tottenham trượt dài, khó mơ trở lại - Ảnh 1.

Cuộc khủng hoảng của Tottenham chưa có dấu hiệu chững lại Ảnh: REUTERS

Sau trận thua tan tác trước kình địch Chelsea, các con số thống kê của Tottenham trở nên đáng lo ngại. Kể cả khi đã có sự kết hợp giữa bộ đôi Son Heung-min - Harry Kane và phía sau là dàn hộ công cực mạnh với Dele Alli, Ndombele và Lo Celso, khả năng tấn công của Tottenham thực sự tệ hại. Harry Kane tiếp tục "im hơi lặng tiếng" khi không ghi bàn trong 4 trận đấu đầu tiên, điều chưa từng thấy nơi chân sút số 1 tuyển Anh suốt 6 năm qua. 

Sự sa sút của Harry Kane là yếu tố chính khiến Tottenham trở thành đội ghi bàn kém nhất trong tốp 10 Ngoại hạng Anh. Sau 5 vòng đấu, "Gà trống" chỉ ghi được vỏn vẹn… 3 bàn thắng, với một trong số đó được ghi từ chấm phạt đền.

Hai thất bại liên tiếp với cùng tỉ số 0-3 ở các trận derby thủ đô đã đẩy Tottenham từ ngôi đầu bảng rơi xuống tận vị trí thứ 7. Đây hẳn chưa phải điểm dừng trên đà rơi tự do của Tottenham nếu đội bóng này không kịp cải thiện phong độ. 

Rạng sáng 23-9, Tottenham sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với Wolverhampton, đội bóng cũ của chính HLV Nuno Santo, tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Đây là giải đấu Tottenham lọt vào đến trận chung kết mùa trước. Sau đó vài ngày, "Gà trống" sẽ tiếp tục bước vào một trận derby London khác với Arsenal mà chỉ cần nhận thêm một thất bại nữa, chẳng ai có thể hình dung tương lai sẽ như thế nào với đội bóng này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo