xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trước trận U22 Việt Nam-U22 Thái: Nhớ lại trận U23 Thái thua tan tác trước U23 Việt Nam

Lưu Vĩnh Hy - Ảnh: Đức Anh

(NLĐO) - Đó là trận thua mà tờ SiamSport bình luận ví như cơn ác mộng. Giờ đây đa số các cầu thủ U23 Thái Lan lẫn U23 Việt Nam đều có mặt trong trong đội hình U22 của hai đội, dự trận “chung kết” bảng B bóng đá nam SEA Games chiều nay 5-12. Liệu bây giờ dưới màu áo U22 ai thắng ai?

Đó là trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 26-3 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng K vòng loại giải vô địch U23 châu Á 2020.

Sau 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam thắng đậm 4-0 nhờ những pha lập công của Đức Chinh (18’), Hoàng Đức (53'), Thành Chung (63'), Thanh Sơn (90'+2).

Đáng lưu ý là tiền đạo Supachai của U23 Thái Lan bị truất quyền thi đấu ở phút 57 do lỗi đánh nguội đối với Đình Trọng. Nhưng cần chú ý là trước đó U23 Việt Nam đã ghi 2 bàn. Dù vậy HLV Alexandre Lima của đội bóng xứ chùa vàng vẫn cho rằng các học trò của mình đã vỡ trận sau khi mất người.

Cú mất người ấy thực chất là hệ quả của việc U23 Thái Lan bị dẫn trước bằng hai bàn thắng quá ấn tượng của Hà Đức Chinh (đá qua hai chân thủ môn) và bàn thứ hai là tài năng của Quang Hải khi anh di chuyển và chuyền rất kỹ thuật để Hoàng Đức ghi bàn! Dưới sức ép ấy, Supachai phạm lỗi là điều tất nhiên!

Quang Hải là người chơi rất hay trong trận này, anh góp phần làm chủ khu trung tâm và có nhiều pha đột phá làm tan nát hàng phòng ngự U23 Thái Lan. Ở bàn thắng thứ 4, Quang Hải chuyền một đường bóng quá ngọan mục cho Thanh Thịnh và Thanh Thịnh chuyền như đặt để Thanh Sơn ghi bàn!

Tờ SiamSport bình luận: "Từ rất lâu rồi, đội bóng của chúng ta mới phải nhận thất bại nặng nề đến như vậy. Nên nhớ, đây là tập hợp gồm những cầu thủ tốt nhất ở lứa tuổi U23 của Thái Lan. Hầu hết trong số họ đều là nhân tố quan trọng của các đội bóng hàng đầu Thai-League".

Trận thua này góp phần làm cho HLV người Brazil Alexandre Gama mất ghế.

Giờ đây, trong thành phần U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30 vẫn còn nhiều tên tuổi có mặt trong trận đấu đáng quên này, trong đó có cả bộ ba sát thủ Supachai - Supachok - Suphanet, Kritsada, Saringkan, Worachit, Kritsada… Còn trong thành phần U22 Việt Nam tất nhiên cũng còn rất nhiều cái tên gây kinh hoàng cho U23 Thái Lan lúc đó như Tấn Sinh, Tấn Tài, Thanh Thịnh, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung, Hà Đức Chinh, Hoàng Đức… Chỉ có Quang Hải - người gieo nỗi kinh hoàng cho U23 Thái lúc đó - là bị chấn thương không thể có mặt trong trận quyết chiến chiều nay với U22 Thái Lan.

Trước trận U22 Việt Nam-U22 Thái: Nhớ lại trận U23 Thái thua tan tác trước U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Văn Hậu (5) đang trưởng thành rất nhanh

Điểm đáng chú ý nữa, HLV U23 Thái lúc đó Alexandre Gama tuyên bố sau trận đấu đó là rất bất ngờ trước tỷ số này (0-4) và khẳng định nếu gặp lại U23 Việt Nam, Thái Lan sẽ chiến thắng, nhưng giờ đây ông không còn cơ hội. Trách nhiệm lấy lại danh dự bây giờ được trao cho HLV Nishino, chiến lược gia người Nhật Bản.

Thực chất tính giá trị của trận chiến chiều nay giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan là cuộc chiến của U23 lần trước cộng với gần nửa đội hình U22. Đó là hai đội hình rất thú vị, trộn lẫn giữa kinh nghiệm và sức trẻ nên rất đáng xem. Tiếc là cả hai phải đá trên sân cỏ nhân tạo với những bất cập mà bóng đá chuyên nghiệp rất e ngại.

Trước thềm trận kịch chiến này, trưa 4-12, HLV Nishino phát biểu trước các phóng viên Thái Lan: "Tôi đã theo dõi và thấy rằng U22 Việt Nam đang xoay vòng cầu thủ rất tốt. Đặc điểm nổi bật của U22 Việt Nam là tính kiên nhẫn. Họ chiến đấu cho đến khi phút cuối cùng để đạt mục đích. Về sức mạnh, U22 Việt Nam thực tế không dựa vào bất kỳ một cá nhân nào. Họ đang thể hiện hình ảnh tập thể gắn kết". Khi được hỏi về khả năng thắng U22 Việt Nam với cách biệt 2 bàn trở lên, để có thể lấy vé bán kết SEA Games 30, HLV Akira Nishino không muốn trả lời: "Tôi không muốn nói về vấn đề này. Điều duy nhất tôi muốn chia sẻ là chúng tôi sẽ nỗ lực để ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam trong thời gian sớm nhất".

Trước trận U22 Việt Nam-U22 Thái: Nhớ lại trận U23 Thái thua tan tác trước U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Tiến Linh (phải) từng có siêu phẩm trước UAE ở vòng loại World cup 2022, bảng G

Còn HLV Park Hang-seo thì chưa thấy phát biểu gì nhưng chắc chắn ông đã có phương án chống tấn công của HLV Nishino - vì U22 Thái Lan buộc phải chơi tấn công để có thể ghi 2 bàn thắng mới có thể vào bán kết. Sở trường của U22 Việt Nam và cả đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn là phòng ngự phản công, theo đó tuyến phòng ngự và tiền vệ là những cầu thủ dù còn rất trẻ nhưng đã dày dạn chinh chiến cùng thầy Park hai năm qua. Hơn nữa 20 cầu thủ tuyển U22 đã được thầy Park xoay tua hiệu quả, nên sơ đồ nào cũng có thể vận hành tốt.

Việc mất Quang Hải, với HLV Park Hang-seo luôn có phương án dự phòng vì U22 Việt Nam trong nhiều đợt tập trung cũng đâu có Quang Hải. Thầy Park đã có Trọng Hoàng và Hùng Dũng - hai mắc xích quan trọng của U22 Việt Nam ở trận đấu chiều nay.

HLV Nishino tuyên bố muốn ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam sớm nhất. Điều đó cho thấy U22 Thái Lan sẽ nhập cuộc với xu hướng tấn công. Và đó cũng là con dao hai lưỡi để U22 Việt Nam ghi bàn, chỉ cần 1 bàn, U22 Thái sẽ mất tinh thần và trận đấu sẽ rất hấp dẫn!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo