xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền thông Hà Lan “khóc than” cho đoàn quân áo da cam

Đào Tùng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Thua liền hai trận trong vòng ba ngày và rơi xuống vị trí thứ 4 ở bảng A, Hà Lan giờ chỉ còn biết trông chờ vào việc tranh suất vé vớt đến Euro 2016 với Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảm nhận phần nào sức nóng kể từ khi tiếp quản đội tuyển Hà Lan từ tay người tiền nhiệm Guss Hiddink, cựu danh thủ Danny Blind dù vậy cũng không thể nghĩ tình cảnh của đội bóng này lại cứ trôi tuột dần, từ tệ hại đến vô cùng xấu.

 

BHL gồm các cựu danh thủ chưa giúp được tuyển Hà Lan gượng dậy
BHL gồm các cựu danh thủ chưa giúp được tuyển Hà Lan gượng dậy

 

Chưa kịp hoàn hồn sau thất bại toàn diện, từ tỉ số đến lối chơi trên sân nhà Amsterdam trước đội bóng tí hon Iceland, tuyển Hà Lan lại tiếp tục phải đón nhận trận thua thảm hại với tỉ số 0-3 trên sân của “khắc tinh” Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 7-9. 

Chứng kiến hàng công chơi như gà mắc tóc, không thể xoay sở được gì trước khung thành đối phương trong khi các hậu vệ cứ như mở toang cửa cho các chân sút Thổ mặc tình bắn phá, giới truyền thông Hà Lan chỉ còn biết than thở về “sự cáo chung của cả một thế hệ cầu thủ”. Dư luận người hâm mộ nước này cũng nhanh chóng thể hiện sự đồng tình dù mới một năm trước, tất cả tràn trề hy vọng về một lứa cầu thủ trẻ, tài năng và nhiệt huyết mà “mùa quả ngọt” đầu tiên chính là bộ huy chương đồng World Cup 2014.

 

Hàng thủ Hà Lan chơi lỏng lẻo, để các chân sút Thổ Nhĩ Kỳ mặc sức ghi bàn
Hàng thủ Hà Lan chơi lỏng lẻo, để các chân sút Thổ Nhĩ Kỳ mặc sức ghi bàn

 

Chính tân HLV trưởng Danny Blind cũng phải phàn nàn, rằng các cầu thủ của ông “tự bắn vào chân mình” sau thất bại muối mặt ở hai trận đấu đầu tiên mà cựu danh thủ này dẫn dắt đoàn quân áo da cam. Hai trận toàn thua, để thủng lưới đến 4 bàn và không ghi nổi bàn thắng nào chắc chắn chẳng phải khởi đầu mà Blind mong muốn, nhất là ở giai đoạn quan trọng mà mỗi kết quả đều có ý nghĩa quyết định đến số phận đội bóng trong toàn bộ chiến dịch vòng loại.

 

Hà Lan trượt dài từ trận thua Iceland
Hà Lan trượt dài từ trận thua Iceland

 

Nhật báo Algemeen Daglad số xuất bản ngày 7-9 chạy dòng tít trang bìa “Chúng ta không thể đếm nổi (thất bại) nữa” còn cây bút Volkskrant nhấn mạnh đến lối chơi “kém cỏi về chất lượng, tinh thần đồng đội, thể lực, tốc độ cũng như dũng khí hoàn toàn thiếu vắng”. Tờ De Telegraaf đầy ẩn ý khi đăng tấm ảnh thủ môn Cillessen ôm mặt sau bàn thua bên cạnh bảng quảng cáo có dòng chữ "Turkish Airlines" với biểu tượng cánh chim bay cao!

 

Truyền thông Hà Lan giận dữ trước kết quả nghèo nàn của đội tuyển
Truyền thông Hà Lan giận dữ trước kết quả nghèo nàn của đội tuyển

 

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, tiền vệ trụ cột Wesley Sneijder vẫn tin tưởng mọi thứ vẫn chưa hẳn bế tắc với đội tuyển Hà Lan. Ngôi sao của đội bóng Thổ Galatasaray khẳng định: “Vận may có thể đang ngoảnh mặt và các cầu thủ Hà Lan đang chơi thứ bóng đá thiếu tự tin. Chúng tôi để thua hai bàn quá dễ dàng, cái giá phải trả cho sự thiếu tập trung”.

Chân sút hàng đầu Robin van Persie còn không giấu nổi cảm giác thất vọng của mình: “Chiến dịch vòng loại Euro lần này quả rất khó khăn đối với tuyển Hà Lan. Chúng tôi không còn quyền tự quyết số phận chính mình và điều này thực sự tồi tệ, rất tệ”.

 

Van Persie và thất vọng với đội nhà

Van Persie và Wesley Sneijder thất vọng với đội nhà

 

Lượt trận mở màn vòng loại Euro 2016, HLV Guus Hiddink đã không giúp Hà Lan giành được điểm nào trên sân Prague của CH Czech và vòng đấu tiếp theo, họ lại trắng tay tại Reykjavik trước tuyển Iceland. Chuỗi trận không như ý sau đó đã buộc nhà cầm quân lão luyện Hiddink phải từ chức và tân HLV trưởng Danny Blind vẫn chưa thể đưa Hà Lan trở lại quỹ đạo mong muốn.

 

Hà Lan, niềm vui bao giờ trở lại?
Hà Lan, niềm vui bao giờ trở lại?

 

Hà Lan sẽ gặp Kazakhstan trên sân đội này ở lượt đấu ngày 10-10 và trở về sân nhà tiếp đón CH Czech ở vòng đấu cuối sau đó 3 ngày. Trong khi đó, kình địch Thổ Nhĩ Kỳ cũng lần lượt đối đầu với tuyển CH Czech và Iceland. Cùng giáp mặt với những đối thủ đã hết mục tiêu phấn đấu, Hà Lan hy vọng sẽ thắng cả hai trận này đồng thời hy vọng Thổ sẽ sẩy chân trước một trong hai đội đầu bảng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo