xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển U22 Việt Nam: Bất lực!

Anh Dũng

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã từ chức sau khi U22 Việt Nam thua đậm Thái Lan 0-3 và bị loại từ vòng bảng SEA Games 2017 * Ai trả lời được câu hỏi: "Làm thế nào để hết sợ bóng đá Thái?"

Như vậy cả 3 đời HLV nội dẫn dắt U22 Việt Nam đều không thể thoát khỏi lời nguyền bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games. Điều khác biệt duy nhất là HLV Nguyễn Hữu Thắng chọn từ chức ngay sau khi trận đấu kết thúc mà không cần chờ LĐBĐ Việt Nam "trảm bại tướng".

Nhà cầm quân quê Hà Tĩnh đã chọn giải pháp rời bỏ con thuyền mà ở đó, ông đã nhận được rất nhiều quyền hạn. Từ việc được lãnh đạo VFF ủng hộ tuyệt đối về mọi mặt, có được những tài năng trẻ hay nhất trong khoảng 7 năm trở lại đây và nhất là được giới truyền thông ủng hộ, hạn chế tối đa chỉ trích trong suốt thời gian U22 Việt Nam chuẩn bị cũng như thi đấu. Thế nhưng, Hữu Thắng lại không thể vượt qua được cái bóng của Thái Lan, vốn sẽ còn ám ảnh bóng đá nước nhà dài dài.

Tuyển U22 Việt Nam: Bất lực! - Ảnh 1.

Nỗi buồn của các CĐV Việt Nam sau trận thua Thái Lan và bị loại Ảnh: Quang Liêm

Trước trận đấu, tất cả đều tin với lứa HAGL làm nòng cốt, nỗi ám ảnh bóng đá Thái Lan không còn. Chính bầu Đức trước SEA Games 2017 cũng tin như vậy vì trong nhiều lần gặp nhau, nhóm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không còn xa lạ gì những cầu thủ đang khoác áo U22 Thái. Tuy nhiên, dường như những gì tồi tệ nhất mà CĐV Việt Nam không dám nghĩ đến đều xảy ra cùng một lúc vào chiều 24-8: Dứt điểm tệ (Công Phượng sút 11 m hỏng), Xuân Trường và Tuấn Anh nhạt nhòa, Văn Toàn bị người bạn Thái Lan học chung trường phái Arsenal JMG là Suriya Singmui khóa chặt, phải rời sân sớm ở hiệp 2, còn thủ môn Phí Minh Long phạm sai lầm chết người!

Kể từ thất bại ở trận chung kết SEA Games 2009, năm nào thủ môn cũng là nguyên nhân dẫn đến những trận thua cay đắng nhất của bóng đá Việt Nam. Bản thân Phí Minh Long đã có mùa SEA Games thứ hai bắt chính trong khung gỗ nhưng lại mắc 2 sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến 2 bàn thua. HLV Hữu Thắng cũng phải thừa nhận ông có lỗi vì không thể làm tốt liệu pháp tâm lý cho học trò. "Tôi và trợ lý đã không thể hoàn thành trách nhiệm giúp học trò thi đấu với cái đầu lạnh, khiến các em bị khớp khi đối đầu với Thái Lan. Hôm nay đội bóng chơi dưới sức là do lỗi của tôi" - HLV Hữu Thắng nói.

Tuyển U22 Việt Nam: Bất lực! - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng nhận trách nhiệm lớn nhất và xin từ chức

Bầu Đức từng tuyên bố sẽ từ chức phó chủ tịch VFF nếu U22 Việt Nam không vô địch SEA Games 2017. Tuy nhiên, lứa con cưng của ông bầu giàu nhiệt huyết này cũng bất lực, dù lần này đầy đủ những nhân tố hay nhất. Người được bầu Đức tin tưởng là HLV Hữu Thắng cũng đã xin lỗi vì làm người hâm mộ thất vọng và khẳng định ra đi ngay khi không hoàn thành nhiệm vụ. Điều quan trọng nhất là ai sẽ tiếp tục nhiệm vụ đi tìm lời giải cho câu hỏi "vì sao cứ gặp Thái Lan là bị "khớp" về tâm lý?". Từ thời HLV ngoại Alfred Riedl, Falko Goetz, Toshiya Miura, hay HLV nội Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc và giờ là Nguyễn Hữu Thắng đều bất lực, thua nhiều thành quen trước bóng đá Thái.

Nhiều khả năng ứng viên thay thế sẽ là HLV Hoàng Anh Tuấn hoặc giám đốc kỹ thuật Juergen Gede, những người hùng ở World Cup U20, đều giỏi chuyên môn. Biết đâu, mọi chuyện sẽ khác đi! 

Mẹ Phí Minh Long: Hãy tha thứ cho con tôi!

Không nỗi buồn nào lớn bằng việc chứng kiến con trai mắc sai lầm dẫn đến 2/3 bàn thua nên ngay sau trận đấu, mẹ thủ thành Phí Minh Long đã thay mặt con trai gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Bà Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ: "Tôi và gia đình biết dư luận trách cháu nhiều lắm. Chúng tôi đã động viên cháu chơi thật tốt nhưng rất buồn vì Long mắc sai lầm tai hại. Chỉ mong người hâm mộ tha thứ cho Long, cháu còn trẻ, thất bại này là bài học lớn cho tương lai của cháu".

Trước cả 2 bàn thua, hàng công U22 Việt Nam đều bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc và lập tức phải trả giá đắt với hai sai lầm của thủ thành Phí Minh Long (bắt bóng trả về sai luật và ra vào không hợp lý). Nếu Công Phượng sút phạt đền thành công ở phút 61, U22 Việt Nam đã có thể nghĩ đến một trận hòa.

Số 10 Việt Nam thú nhận: "Chúng tôi có lỗi với người hâm mộ vì làm tất cả thất vọng. Chúng tôi cũng có lỗi với chú Hữu Thắng vì thi đấu kém cỏi. Thất bại này là của tập thể chứ không phải của một cá nhân nào cả. Tôi rất buồn vì không được đồng hành cùng thầy Hữu Thắng ở chặng đường sắp tới".

Trong khi đó, HLV Hữu Thắng cũng nhận hết trách nhiệm và kêu gọi báo chí hãy nương nhẹ cho các học trò bởi lỗi này là của ban huấn luyện do ông đứng đầu.

Có 73 phiếu dự đoán đúng tỉ số

Trong số 3.795 phiếu gửi về NLĐO tham gia dự đoán, có 73 phiếu đoán đúng U22 Việt Nam thua U22 Thái Lan 0-3. Nhờ gửi từ trưa 23-8, bạn Huỳnh Bá Thành qua mặt Phạm Thị Bích Hạnh (đoán từ tối 23-8) giành giải nhất 1 triệu đồng dù cả hai cũng trả lời đúng câu hỏi phụ. Bạn Lê Huy Duẩn giành giải nhì còn lại (500.000 đồng).

Cuộc thi Dự đoán kết quả bóng đá SEA Games 29-2017 do HDBank tài trợ.

Tuyển U22 Việt Nam: Bất lực! - Ảnh 5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo