xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Việt Nam-Malaysia: Ai sẽ thành “Sri Lanka đệ nhị”?

Lưu Vĩnh Hy

(NLĐO) - Trước trận đấu nảy lửa tối nay (10-10) giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia, trên mọi diễn đàn, mọi góc cạnh, người Mã luôn luôn khát khao muốn giành chiến thắng ngay trên sân Mỹ Đình, muốn biến tuyển Việt Nam thành “Sri Lanka đệ nhị”. Nhưng họ có làm nổi không?

Trên trang Facebook của Hiệp hội Bóng đá Malaysia mới đây đã đăng thông tin về về trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia ở Hà Nội. Ngay sau đó thông tin này đã được các CĐV Malaysia hưởng ứng rất "nóng bỏng", lập tức đưa ra những lời "tuyên chiến" và kêu gọi: "Nào các chàng tra, hãy cùng nhau biến đội tuyển Việt Nam thành... Sri Lanka đệ nhị"!

Cái cách mà CĐV Malaysia "tuyên chiến" gần giống như suy nghĩ của tiền đạo "con cưng" của họ - Syafiq Ahmad - người lập hat-trick trong trận giao hữu thắng Sri Lanka 6-0 cách đây mấy ngày, khi Syafiq nhận định rằng: "Sri Lanka chơi gần giống như tuyển Việt Nam".

Tuyển Việt Nam-Malaysia: Ai sẽ thành “Sri Lanka đệ nhị”? - Ảnh 1.

Trong "ống tay áo phù thủy" của thầy Park có gì vẫn là bí ẩn! Ảnh: Hải Anh

Ồ, tuyệt vời! Việt Nam "giống như" Sri Lanka à? Không, sai rồi, Việt Nam vẫn là Việt Nam, đương kim vô địch AFF Cup. Cứ quay lại những lần chạm mặt nhau, tính gần đây thôi, Malaysia vẫn là "kèo dưới thơm tho" của tuyển Việt Nam! Chỉ tính dưới triều đại HLV Park Hang-seo thôi, Việt Nam có ba lần đụng độ Malaysia tại AFF Cup 2018 và bất bại. Việt Nam thắng 2-0 tại ở vòng bảng, 1-0 trong trận chung kết lượt về, đều tại Mỹ Đình. Ở trận chung kết lượt đi, ngay tại thánh địa Bukit Jalil, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe "sém chết" khi dẫn hai bàn chỉ sau 25 phút, và kết thúc trận đấu với tỷ số 2-2.

Đó là lịch sử đối đầu, đôi khi cũng chỉ là lịch sử, nhưng HLV Park Hang-seo cũng rất muốn viết tiếp lịch sử chiến thắng trước kình địch đang hừng hực khí thế muốn biến tuyển Việt Nam thành "Sri Lanka đệ nhị"!

Nói chút xíu về bảng G. Một bảng đấu rất thú vị, tập hợp cả bốn đội mạnh nhất Đông Nam Á. Đừng viễn mơ xa hội về cơ hội tham dự World Cup 2022, chỉ nói về việc "tranh hùng xưng bá" ở khu vực Đông Nam Á giữa các "đại ca" mạnh nhất khu vực cũng đã rất thú vị rồi. Thái Lan chắc chắn và càng khát khao muốn "hạ gục" tuyển Việt Nam để "hạ bệ" đương kim vô địch AFF Cup mà họ nghĩ rằng vị thế đó là của họ nhưng cho đến giờ vẫn chưa thể hạ bệ được! Indonesia cũng đã khiến Malaysia "hút chết" hôm rồi và cũng đâu phục tuyển "Rồng vàng"… Tất cả đều muốn chiến thắng một đội tuyển có nhiều cầu thủ từng là á quân U23 châu Á!

Tuyển Việt Nam-Malaysia: Ai sẽ thành “Sri Lanka đệ nhị”? - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu cũng là một ẩn số của thầy Park. Ảnh: Hải Anh

Trở lại với tuyển Malaysia, họ tiến bộ nhiều so với AFF Cup 2018 nhưng cả Quang Hải lẫn Anh Đức đã làm họ ám ảnh rồi đó! Do vậy, thời gian qua nhiều lần, Malaysia đã tự lên dây cót tinh thần khi ở mọi diễn đàn họ đều tuyên bố sẽ chiến thắng Việt Nam với thái độ khát khao tột độ.

Malaysia đang "lớn lên", chắc chắn HLV Park Hang-seo thấy rõ điều đó khi họ lội ngược dòng thắng Indonesia 3-2 ngay trên chảo lửa Bung Karno. Ngay giây thứ 35 Malaysia đã ghi bàn vào lưới UAE - đội mạnh nhất ở bảng G - và rất đáng tiếc khi để đội khách ngược dòng thắng 2-1 trên sân nhà Bukit Jalil. Malaysia đang khác đi, cả hai trận đó họ đều chơi pressing, giành quyền kiểm soát trận đấu bằng cách gây sức ép liên tục, cầm bóng rất tốt và chủ động tổ chức tấn công. Họ đang đi đúng hướng, cộng với những cầu thủ nhập tịch chất lượng, khiến đối thủ nào cũng phải e ngại khi chạm trán với họ.

Còn tuyển Việt Nam? HLV Park Hang-seo không hề kiêu căng khi khẳng định tại buổi họp báo: "Tôi không thể nói chính xác 100% nhưng tuyển Việt Nam sẽ thắng". Người hâm mộ Việt Nam tin rằng HLV Park Hang-seo nói chính xác, bởi ông quá hiểu Malaysia, quá hiểu cách cầm quân của HLV Tan Cheng Hoe.

Về thực lực, tuyển Việt Nam chỉ mất Phan Văn Đức, Xuân Trường nhưng ông Park có người thay thế xứng đáng. Ẩn số nằm ở hàng tiền đạo. Anh Đức lớn tuổi đá chính hay là con bài dự bị chiến lược? Phong độ của Công Phượng là một ẩn số mà chỉ có thầy Park mới hiểu. Nhưng sức mạnh của tuyển Việt Nam nằm ở hàng tiền vệ với những hảo thủ từng trải trận mạc: Hồng Duy, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Trong Hoàng và bộ 3 huyền ảo Anh Đức, Quang Hải, Văn Toàn trong sơ đồ 3-4-3.

Còn bất ngờ là từ cái đầu của chính thầy Park Hang-seo và trong… "ống tay phù thủy" của ông Park! Vậy làm sao HLV Tan Cheng Hoe "bắt bài" được!

Chơi trên sân Mỹ Đình dưới sức ép của 40.000 khán giả đâu khó bằng chơi trên chảo lửa Bung Karno của Indonesia nhưng đối đầu với một đội tuyển đang xếp đầu khu vực với một dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm, có đẳng cấp thực thụ, một HLV sừng sỏ như thầy Park, đâu đơn giản!

Đó là lý do trận đầu tối nay (10-10) trên sân Mỹ Đình rất hấp dẫn. Với người yêu bóng đá, một trận đấu hay, đáng xem là trận đấu có tính cạnh tranh cực cao, có những ngôi sao đang tỏa sáng, thì trận đấu này đều đáp ứng.

Tuyển Việt Nam-Malaysia: Ai sẽ thành “Sri Lanka đệ nhị”? - Ảnh 3.

HLV Tan Cheng Hoe (phải) thường xuyên sử dụng phép "thắng lợi tinh thần" để động viên cấc học trò của mình

Còn với chúng ta, những người hâm mộ Việt Nam vẫn tin thầy Park dự đoán chính xác: "Tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng"!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo