xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U19 Việt Nam thua tan nát vì HLV quá ảo tưởng

Anh Dũng - Ảnh: VFF

(NLĐO) – Trận thua muối mặt 2-5 trước U19 Úc ngay trên sân nhà Hàng Đẫy tối 22-9 ở bán kết giải U19 Đông Nam Á là hệ quả của việc HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin thái quá về thực lực của U19 Việt Nam

U19 Việt Nam lép vế hoàn toàn trước U19 Úc
U19 Việt Nam lép vế hoàn toàn trước U19 Úc

“Như các bạn đã thấy, bức tranh toàn cảnh của U19 Việt Nam hiện tại không có những cá nhân nổi bật như Công Phượng hay Tuấn Anh. Nhưng đội bóng của chúng tôi cũng đang là một tập thể đoàn kết. Chính yếu tố đó đã làm nên một U19 Việt Nam như hiện tại. Tôi nghĩ là nếu chọn một cầu thủ làm đột biến thì không nhưng tôi nghĩ tinh thần thi đấu, sự đoàn kết trên sân sẽ đem lại kết quả tốt trước U19 Úc”, đó là phát biểu của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn ngay trước trận U19 Việt Nam tiếp U19 Úc ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2016 diễn ra chiều 22-9.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã chứng tỏ U19 Việt Nam không có sự gắn kết như HLV Hoàng Anh Tuấn đã hy vọng. Đội chủ nhà cũng thiếu luôn những cá nhân thực sự nổi bật để tạo được đột biến trong lối chơi. Nhìn U19 Việt Nam thi đấu bế tắc trong tấn công, lỏng lẻo trong phòng ngự, người hâm mộ Việt Nam càng có lý do để nhớ đến lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từng làm mưa làm gió trước U19 Úc ở Mỹ Đình cách đây 2 năm.

Có một điều khiến không ít người ngạc nhiên là trong suốt thời gian thi đấu vòng bảng, đã có nhiều bài báo phân tích về lối chơi, con người của U19 Việt Nam có vấn đề, thi đấu thiếu bản sắc, không có cá nhân tạo đột biến, dẫn đến việc khán giả không muốn đến sân cổ vũ. Thế nhưng không hiểu sao, HLV Hoàng Anh Tuấn lại cho rằng báo chí có thể làm hại học trò của ông bằng những bài viết mang tính khen ngợi, tâng bốc đội bóng (?!).

Thực tế có rất ít lời khen dành cho đội U19 lần này nhưng nhà cầm quân người Khánh Hòa vẫn chủ quan, cho rằng đội bóng của ông đang đi đúng hướng. Hậu quả là thay vì chuẩn bị kỹ lưỡng phương án đối phó trước người Úc, U19 Việt Nam lại mải tập luyện đá luân lưu.

Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, dẫn đến 5 bàn thua dù U19 Úc thi đấu không quá xuất sắc
Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, dẫn đến 5 bàn thua dù U19 Úc thi đấu không quá xuất sắc

Diễn biến trên sân đã diễn ra trong sự bất lực của HLV Hoàng Anh Tuấn khi U19 Úc tấn công 5 lần, ghi 3 bàn thắng trong hiệp 1 nhờ công của Blackwood, Shabow (2 bàn). Đầu hiệp 2, mọi chuyện sớm an bài khi Úc ghi thêm bàn nữa nhờ công của Blackwood, cho dù HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung thêm Đức Chinh và Phan Thanh Hậu vào sân.

2 bàn rút ngắn tỉ số của U19 Việt Nam đến từ các tình huống cố định của Minh Dĩ (đá phạt) và Đức Chinh (11 mét) không đủ giúp U19 Việt Nam lội ngược dòng thành công vì lối đá không quá khó để người Úc hóa giải. Cuối trận, U19 VIệt Nam còn thủng lưới thêm một lần nữa sau bàn thắng của Champness.

Thua trận và tranh hạng ba với Timor Leste, U19 Việt Nam thực sự gây thất vọng với người hâm mộ. Cá nhân HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn còn một cơ hội sửa sai ở VCK U19 châu Á 2016 sẽ diễn ra ở Bahrain vào tháng 10. Vấn đề là ở một sân chơi có đẳng cấp cao hơn, liệu U19 có cơ hội nào để thể hiện?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo