xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U23 Việt Nam thắng tưng bừng trận mở màn SEA Games 28

Châu Tuấn - Anh Dũng - Quang Liêm

(NLĐO) - Với bàn thắng của Thanh Bình, Phi Sơn, Hồng Quân, Đức Huy, Công Phượng và Mạnh Hùng, U23 Việt Nam đã đè bẹp U23 Brunei 6-0 trong trận đấu mở màn môn bóng đá nam SEA Games 28 vào chiều 29-5.

Trước đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng B, chắc chắn HLV Miura ra sẽ tung ra đội hình tấn công mạnh nhằm tìm chiến thắng mở màn cũng như ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để tạo lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh như U23 Malaysia hay U23 Thái Lan.

 

Chốt danh sách ra sân

Chốt danh sách ra sân

Điều bất ngờ là cặp tiền đạo có phong độ tốt nhất hiện nay là Công Phượng - Hồng Quân ngồi dự bị. Thay vào đó là Thanh Bình và Phi Sơn. Hai trụ cột khác là tiền vệ Huy Toàn, hậu vệ Quế Ngọc Hải cũng không có tên trong đội hình xuất phát. Hàng tiền vệ 5 người gồm Huy Hùng, Duy Mạnh, Tấn Tài, Đức Huy và Ngọc Thắng. Ba hậu vệ là Tiến Dũng, Ngọc Thịnh và Mạnh Hùng. Trong khung gỗ sẽ là thủ môn Minh Long.

Có lẽ HLV Miura muốn dưỡng sức trụ cột hoặc "nhốt" họ trên ghế dự bị để khi được tung vào sân, sẽ nhanh chóng "bùng nổ".

 

Danh sách đăng ký của 2 đội
Danh sách đăng ký của 2 đội

 

Ở các kỳ SEA Games, U23 Việt Nam đã gặp U23 Brunei 3 lần và chúng ta đều giành chiến thắng thuyết phục cả 3. Thậm chí U23 Việt Nam chỉ để đối phương chọc thủng lưới vẻn vẹn 1 lần, trong khi đó tổng số bàn thắng U23 Việt Nam ghi vào lưới U23 Brunei lên đến 20!

Lần gần nhất U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Brunei là ở SEA Games 2013 tại Myanmar, khi đó đội tuyển chúng ta đã đè bẹp đối thủ đến 7 bàn không gỡ.

Một số hình ảnh trước trận:

img

 

img

 

Hiệp 1:

 

Đội hình ra sân
Đội hình ra sân

 

Công Phượng và Hồng Quân dự bị

Công Phượng, Huy Toàn, Văn Toàn, Ngọc Hải và Hồng Quân dự bị

 

Chỉ trong 5 phút đầu trận U23 Việt Nam đã có liên tiếp 2 pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành U23 Brunei, trong đó đáng chú ý nhất là cú sút của tiền đạo Phi Sơn. Các học trò của HLV Miura thường sử dụng những đường bóng bổng và phối hợp ít chạm.

15 phút đầu trận, U23 vẫn là đội nắm quyền kiểm soát và mở nhiều đợt tấn công hơn. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vấp phải sự đeo bám quyết liệt của đối thủ. Ngọc Thắng là người nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu khi bị trọng tài bắt lỗi cố tình ăn vạ trong vòng cấm.

 

Một pha uy hiếp khung thành thủ môn U23 Brunei của Việt Nam
Một pha uy hiếp khung thành thủ môn U23 Brunei của Việt Nam

Lợi thế áp đảo của U23 Việt Nam sau hơn 20 phút cuối cùng cũng đã mang về bàn thắng mở tí số. Phút 25, từ đường dẫn bóng dũng mãnh của Ngọc Thắng bên cánh phải và chuyền vào trong, Thanh Bình không ai kèm đã nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới U23 Brunei.

Thanh Bình luôn là sự lựa chọn thứ tư của HLV Miura sau Công Phượng,Mạc Hồng Quân và Văn Toàn nhưng lại gây bất ngờ khi được đá chính ở trận đấu này. Điều này cho thấy HLV Miura muốn giấu bài cho trận đấu với Malaysia, nhất là khi HLV trưởng U23 Malaysia Ong Kim Swee cũng đến dự khán và ghi chép rất nhiều về Việt Nam.

Thanh Bình ghi bàn rất dễ dàng vì không bị ai kém

Thanh Bình ghi bàn rất dễ dàng vì không bị ai kém

 

img

 

img

 

img

Thời tiết tại Singapore hiện tại khá nóng. Theo quy định FIFA, nếu nhiệt nóng trên 30 độ C thì các cầu thủ được phép nghỉ 1 phút để tiếp nước giữa hiệp đấu.

Do trục trặc về số lượng hành lý vận chuyển nên việc mang đại kỳ sang Singapore của hội CĐV bóng đá Việt Nam chưa thực hiện được! Bù lại, không khí cổ vũ trên sân Bishan lúc này khá cuồng nhiệt với khoảng 500 CĐV liên tục ca hát, cổ vũ U23 Việt Nam.

 

img

 

img

 

Tuy đã có bàn thắng dẫn trước nhưng U23 Việt Nam vẫn chưa tạo được thế trận áp đảo trước Brunei, một phần vì thời tiết nắng nóng, đòi hỏi các cầu thủ phải cố gắng phân phối sức hợp lý, một phần vì U23 Việt Nam chưa tung ra sân những con người mạnh nhất.

HLV Miura đã yêu cầu các cầu thủ dự bị ra sân khởi động. Chắc chắn sẽ có những sự thay đổi ở đầu hiệp 2 và nhiều khả năng sẽ là vị trí trên hàng công.

Cuối hiệp 1, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên ngoài vóng cấm địa. Huy Hùng được giao nhiệm vụ, tuy nhiên cú sút của cầu thủ được mệnh danh "vua đá phạt" lại đưa bóng đi quá cao so với xà ngang khung thành.

Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1. Chỉ ghi được 1 bàn trong thế trận áp đảo nên chắc chắn trong hiệp 2, HLV Miura sẽ có sự điều chỉnh trên hàng công và Công Phượng sẽ được tung vào sân.

Hiệp 2:

HLV Miura quyết định tăng cường hàng tấn công khi đưa tiền đạo Công Phượng vào sân thay cho Huy Hùng. một quyết định rất khó dự đoán của HLV Miura bởi Huy Hùng là tiền vệ thu hồi bóng.

 

img

 

Tuy nhiên, vừa vào sân tiền đạo của HAGL đã có pha kiến tạo đẹp mắt cho Phi Sơn đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Phi Sơn ăn mừng bàn thắng theo kiểu CR7

Phi Sơn ăn mừng bàn thắng theo kiểu CR7

 

img

Tiền đạo Thanh Bình đang bị chảy máu mũi, buộc phải bịt bông gòn và phải ra để trợ lý trọng tài kiểm tra trước khi cho vào sân. Các cầu thủ vẫn liên tục tiếp nước vì thời tiết vẫn còn rất nóng.

Công Phượng vừa bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 cho U23 Việt Nam khi thực hiện cú sút phạt 11 m theo kiểu panenka bất thành. Đây là lần thứ 5 Công Phượng thực hiện kiểu sút panenka nhưng đây là lần đầu tiên tiền đạo của HAGL thực hiện không thành công.

Phút 75, cầu thủ vào sân thay người Mạc Hồng Quân nâng tỉ số trận đấu 3-0 cho U23 Việt Nam với cú sút không quá khó. Sau khi ghi bàn, anh không ăn mừng mà lập tức chạy vào khung thành nhặt bóng ra để trận đấu sớm được tiếp tục. Hồng Quân muốn cùng đồng đội ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt.

Ngay sau đó, Đức Huy, Công Phượng và Mạnh Hùng lần lượt ghi bàn giúp U23 Việt Nam tạo cách biệt 6 bàn trước U23 Brunei. Những phút cuối trận, U23 Brunei đã xuống sức nên không còn đeo bám quyết liệt như trong hiệp 1 và từ đó các bàn thắng của U23 Việt Nam cũng đến một cách dễ dàng.

Xem bàn thắng của Công Phượng:

Thêm một trận thắng nữa sẽ thuộc về U23 Việt Nam khi đối đầu với Brunei tại một kỳ SEA Games. Như vậy sau 4 lần gặp nhau tại SEA Games, U23 Việt Nam đã ghi tổng cộng 26 bàn thắng vào lưới U23 Brunei.

Trận thắng đậm đầu tiên của thầy trò HLV Miura dù trước đối thủ yếu cũng sẽ là một khởi đầu đáng mừng cho hành trình "săn vàng" môn bóng đá nam SEA Games 28 của U23 Việt Nam.

Trận đấu thứ hai của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 2-6 với đối thủ khó chịu U23 Malaysia.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo