xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Van Dijk lập cú đúp, Liverpool nối dài kỷ lục không tưởng

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Hai pha đánh đầu không thể cản phá của trung vệ Van Dijk giúp Liverpool đào sâu cách biệt điểm số ở ngôi đầu giải Ngoại hạng đồng thời bắt kịp kỷ lục bất bại tồn tại suốt 31 năm của chính mình.

Thua cả 7 lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2011, Brighton chắc chắn không phải là đối thủ xứng tầm của Liverpool từ trong quá khứ. Ngay cả ở mùa giải hiện tại, sự khác biệt giữa hai đội bóng này là 12 bậc trên bảng xếp hạng Premier League, theo đó, đội đầu bảng Liverpool bỏ xa đối thủ đến 22 điểm.

Van Dijk lập cú đúp, Liverpool nối dài kỷ lục không tưởng - Ảnh 1.

Van Dijk ghi bàn mở tỉ số từ pha đánh đầu vượt tầm với của thủ môn Matt Ryan

Nỗi lo ập đến ngay với thầy trò HLV Graham Potter từ phút 18 giữa lúc thế trận diễn ra khá cân bằng khi đôi bên đều có những pha vây hãm khung thành của nhau hết sức nguy hiểm. Đội chủ nhà Liverpool hưởng quả đá phạt hơi chếch bên cánh phải và Alexander-Arnold thực hiện cú treo bóng sâu vào vòng cấm địa Brighton. Van Dijk bật cao nhất trong đám đông cầu thủ hai đội và pha đánh đầu chéo góc của anh đưa bóng đi vượt tầm với của thủ thành Matt Ryan, đi luôn vào lưới đội khách.

Van Dijk lập cú đúp, Liverpool nối dài kỷ lục không tưởng - Ảnh 2.

Van Dijk với cú đúp các pha đánh đầu thành bàn cho Liverpool

Tám phút sau, tỉ số đã là 2-0 nghiêng về Liverpool. Alexander-Arnold là người thực hiện pha đá phạt góc cánh trái và Van Dijk tiếp tục lập công cho "Lữ đoàn Đỏ" cũng bằng một pha đánh đầu không thể cản phá. Bàn thắng đến nhanh và liên tục khiến các CĐV chủ nhà ngây ngất và những người lạc quan đã nghĩ ngay đến một chiến thắng dễ dàng, có thể với tỉ số rất đậm dành cho Liverpool khi mà hàng công của đội chủ nhà trận này có đủ bộ ba Salah – Mane – Firmino đang rất sung sức.

Van Dijk lập cú đúp, Liverpool nối dài kỷ lục không tưởng - Ảnh 3.

Thủ môn Alisson nhận thẻ đỏ

Thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà mà nếu các chân sút áo đỏ có thêm chút may mắn, hoặc thủ thành Matt Ryan của Brighton trận này không thi đấu xuất thần, bảng tỉ số hẳn đã nhiều lần thay đổi trong phần lớn thời gian còn lại. Kịch tính bị đẩy lên rất cao ở phút 76 khi thủ thành Alisson Becker dùng tay cản bóng bên ngoài vòng cấm, ngay lập tức bị trọng tài Martin Atkinson truất quyền thi đấu. HLV Jurgen Klopp buộc phải rút Oxlade-Chamberlain ra sân để nhường chỗ cho thủ môn số 2 Adrian.

Van Dijk lập cú đúp, Liverpool nối dài kỷ lục không tưởng - Ảnh 4.

Thủ môn Matt Ryan chạy lên mừng bàn gỡ 1-2 của Lewis Dunk

Loay hoay điều chỉnh hàng rào để đối đầu cùng pha đá phạt của Lewis Dunk phía Brighton, thủ môn Adrian không kịp lùi về vị trí của mình, đành lắc đầu ngao ngán nhìn bóng lăn vào lưới sau cú sút tinh quái của cầu thủ đội khách. Chơi hơn người trong hơn 10 phút cuối, khí thế lại bừng bừng sau bàn rút ngắn cách biệt, chỉ tiếc là Brighton lại không thể tận dụng được ưu thế này để trở thành đội bóng thứ nhì mùa giải này sau Man United buộc "Lữ đoàn Đỏ" phải chia điểm.

Van Dijk lập cú đúp, Liverpool nối dài kỷ lục không tưởng - Ảnh 5.

Khó đối thủ nào có thể cản bước thầy trò HLV Jurgen Klopp

Đá 14 trận giành chiến thắng đến 13 và hòa 1, Liverpool giành 40/42 điểm tối đa, trở thành đội bóng có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử giải bóng đá cao nhất xứ sở sương mù. Đoàn quân của Jurgen Klopp cũng bắt kịp kỷ lục 31 trận bất bại do chính Liverpool thiết lập từ tháng 5-1987 đến tháng 3-1988 và sẵn sàng làm nên cột mốc mới dù trong thâm tâm, nhà cầm quân người Đức chỉ cần chức vô địch chứ chẳng muốn tranh đoạt bất cứ kỷ lục nào!

* Ra sân sớm nhất vòng 14, Man City đến làm khách trên sân Newcastle với rất nhiều nỗi lo. Raheem Sterling và Kevin de Bruyne hai lần đưa đội khách vượt lên trước nhưng hàng thủ đầy ắp vấn đề trong tay HLV Pep Guardiola hai phen để cho "Chích chòe" ghi bàn gỡ hòa.


Jonjo Shelvey-crop

Jonjo Shelvey (8) gỡ hòa 2-2 cho Newcastle ở phút 88


Tuy vẫn xếp thứ nhì trên bảng tổng sắp tạm thời nhưng Man City hiện đã kém đội đầu bảng Liverpool đến 11 điểm chỉ sau 14 lượt trận. "The Citizens" nhiều khả năng mất luôn ngôi nhì nếu Leicester có được kết quả thuận lợi ở cuộc đón tiếp Everton.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo