xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Van Gaal: Hòa Chelsea như một chiến thắng

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Chưa cần đến cá tính đặc biệt của mình, vị HLV của Chelsea - Mourinho - cũng đã sôi sùng sục sau khi trận cầu đinh ở Old Trafford rạng sáng 27-10 kết thúc theo cách tệ hại nhất đối với đội bóng của ông.

Cả hai lần đến làm khách tại thành Manchester từ đầu giải, Chelsea đều mất điểm nhưng lần này, The Blues còn thiệt quân đồng thời đánh mất ưu thế ở ngôi đầu bảng khi các đối thủ cùng tăng tốc bám đuổi. Một ngày trước giờ bóng lăn, báo chí Anh còn đưa tin HLV Mourinho “cà khịa” với ông thầy cũ Van Gaal khi không được đắm mình trong bầu không khí sục sôi quen thuộc như trước kia, thời Sir Alex Ferguson vẫn thích khơi mào khẩu chiến trước các cuộc đại chiến. Chỉ đến khi mất điểm, thiệt quân trước Man United ở trận cầu được xem là “siêu kinh điển” của Premier League, cuộc chiến giờ có vẻ mới bắt đầu với Chelsea.

 

Man United gặp khó khăn trước Chelsea ở hiệp một và đầu hiệp hai

Man United gặp khó khăn trước Chelsea ở hiệp 1 và đầu hiệp 2

 

Đến làm khách tại Old Trafford nhưng Chelsea thi đấu tự tin như được thi đấu trên sân nhà quen thuộc. Phần lớn thời gian hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Man United. Phải đến cuối trận, nhất là từ thời điểm đội chủ nhà bị dẫn bàn phút 53, ưu thế kiểm soát bóng mới dần nghiêng về phía đoàn quân của HLV Van Gaal, với 51%.

 

Drogba ghi bàn, đẩy Man United vào tình thế dầu sôi lửa bỏng
Drogba ghi bàn, đẩy Man United vào tình thế dầu sôi lửa bỏng

 

“Voi rừng” Didier Drogba trong lần hiếm hoi được ra sân từ đầu thay cho hai đồng đội trẻ Diego Costa và Loic Remy chấn thương đã ghi bàn bằng pha đánh đầu nối quả phạt góc ở đầu hiệp 2. Đội chủ nhà Man United vùng lên dữ dội sau đó nhưng cũng phải đến khi Branislav Ivanovic lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân phút 90+3, “Quỷ đỏ” mới tận dụng sự bối rối của đội khách để ghi bàn gỡ hòa do công của Robin van Persie .

 

Bàn thắng của Van Persie giữ 1 điểm ở lại sân Old Trafford, giúp Man United tự tin trước trận derby sau đây một tuần
Bàn thắng của Van Persie giữ 1 điểm ở lại sân Old Trafford, giúp Man United tự tin trước trận derby sau đây một tuần

 

Khó có thể xem đây là trận hòa may mắn của Man United khi các con số thống kê cho thấy đội chủ nhà không hề kém thế trước Chelsea, nhất là về tỉ lệ sút bóng cao gấp đôi (19 và 9), kiểm soát bóng nhiều hơn (51 và 49%) và phạm lỗi cũng ít hơn (13 và 14).

Như Daily Mail nhận định, Man United đang tìm lại cho mình bản lĩnh chiến đấu đã trở thành thương hiệu như dưới thời Sir Alex, đó là chiếm lĩnh khoảng thời gian vàng cuối trận để xoay chuyển tình hình theo hướng có lợi cho mình. HLV Van Gaal đã dặn dò cầu thủ rất kỹ ở giờ nghỉ giữa trận và diễn biến cho thấy tất cả đều diễn ra theo ý đồ của Man United, ngoại trừ bàn thua sớm đầu hiệp 2.

Theo Sportmole, nếu như không có tài nghệ của thủ thành Thibaut Courtois, Chelsea e khó có thể bảo toàn 1 điểm ra về. Bàn gỡ của Van Persie không có lỗi của thủ môn người Bỉ khi trước đó, anh đã xô được quả đánh đầu cực mạnh của Fellaini.

Jose Mourinho đã thận trọng không dám phát biểu nặng lời gì về công tác trọng tài vì “nói quá chỉ bất lợi”, dù ai cũng nhận thấy ông thầy người Bồ thất vọng ra sao khi trọng tài Phil Dowd liên tục rút thẻ vàng cho học trò của ông, nhất là tấm thẻ vàng thứ nhì “không run tay” dành cho Ivanovic phút bù giờ, dẫn đến bàn gỡ của Man United. Mourinho chỉ nói xa gần về tình huống Ivanovic bị Smalling phạm lỗi trong vòng cấm ở hiệp 1, “lẽ ra Chelsea được hưởng quả phạt đền nhưng vẫn không có”. Pha bóng này, thực chất, khá nhạy cảm mà khi theo mọi tình huống trên sân, trọng tài khó lòng chỉ tay vào chấm 11 mét khi 2 hậu vệ này gần như “xoắn” vào nhau và cùng ngã trên sân.

 

Ivanovic (giữa) bị Smalling phạm lỗi nhưng không có penalty cho Chelsea
Ivanovic (giữa) bị Smalling phạm lỗi nhưng không có penalty cho Chelsea

 

Trong khi Mourinho cứ chắc lưỡi tiếc nuối về chiến thắng, HLV Van Gaal chỉ có thể khen ngợi các học trò của mình đã “thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời”, giữ lại 1 điểm cho sân Old Trafford trước đội đầu bảng Chelsea. Chẳng những không thua trận đầu tiên trên sân nhà mùa này, các cầu thủ của Van Gaal còn cho thấy họ đã tự tin hơn, sẵn sàng cho cuộc đua dài hơi còn ở phía trước. Phát biểu với BBC, Van Gaal khẳng định: “Man United đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1 và phải trả giá bằng bàn thua phút 53. Tuy nhiên, đội bóng của chúng tôi vẫn giữ vững đội hình, thi đấu đầy quyết tâm và giành kết quả hòa xứng đáng ở những phút bù giờ. Hòa như vậy cũng tương tự một chiến thắng!”.

 

Hình ảnh Fellaini hồi sinh chính là hình ảnh của Man United
Hình ảnh Fellaini hồi sinh chính là hình ảnh của Man United

 

Mourinho cũng thừa nhận: “Có quá nhiều điều chống lại chúng tôi, kết quả không tốt lắm nhưng dẫu sao cũng cần chấp nhận thực tế. Không dễ để Chelsea đối đầu với một Man United được tổ chức tốt, chơi phòng ngự phản công hiệu quả, tôi vẫn luôn nói điều đó và hôm nay, thực tế cho thấy đúng như vậy. Tôi hài lòng với mọi cầu thủ, đặc biệt là Hazard và Drogba”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo