50% giấc mơ World Cup - giấc mơ đổi đời cho bóng đá nữ Việt Nam - sẽ được quyết định ngay ở trận đấu đầu tiên của ngày hội bóng đá nữ châu lục. Chưa bao giờ niềm tin của thầy trò HLV Trần Vân Phát lại lên cao như lúc này...
Úc bực mình với “điệp viên” Nhật
Thường xuyên thay đổi giờ tập bất ngờ với các lý do nắng nóng, sân không phù hợp nhưng ban huấn luyện đội tuyển Nhật Bản lại luôn cử người theo sát từng bước đi của đội tuyển Úc - đối thủ sẽ tranh ngôi đầu bảng A với họ. Điều này khiến HLV Alen Stajcic của Úc phải thốt lên ngay trên sân tập Quân khu 7 (TP HCM) vào sáng 13-5: “Chúng tôi đang đối diện với cuộc chiến tình báo”!
Đội Úc khá thoải mái tiếp xúc với báo chí nhưng ban huấn luyện tỏ vẻ không hài lòng vì mỗi khi ra sân tập luôn có một trợ lý của đội Nhật Bản ghi hình, chụp ảnh. Nhật và Úc sẽ thi đấu với nhau vào tối 14-5, ngay sau trận Việt Nam - Jordan. Ngoài ra, ban huấn luyện đội Nhật còn được sự hỗ trợ khá tốt từ giới truyền thông nước này. Trên sân luôn có đến hơn 3 máy quay và máy ảnh của các phóng viên ảnh Nhật Bản, kèm theo các phóng viên viết liên tục trao đổi cùng vị trợ lý “tình báo” này.
Có trong tay nhiều cầu thủ thể hình tốt, trong đó một số người đang chơi bóng tại Mỹ như De Vanna, S. Kerr và L. Williams, HLV Stajcic tỏ ra tự tin: “Với sự chuẩn bị tốt, chúng tôi hoàn toàn có khả năng bảo vệ chiếc cúp vô địch của mình!”. Bóng đá nữ Nhật Bản đang giữ cúp vô địch thế giới và giành HCB Olympic 2012 nhưng chưa vô địch châu Á lần nào nên lần này, họ rất quyết tâm và chuẩn bị chu đáo.
Q.Liêm