xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam đang gợi nhớ kỳ tích của Hàn Quốc ở World Cup 2002

Tường Phước - Ảnh; Fox Sports

(NLĐO) - Năm 2002, tuyển Hàn Quốc chỉ về thứ 4 World Cup nhưng vẫn tạo nên một thời kỳ huyền diệu và Việt Nam bây giờ cũng đang tạo ra điều kỳ diệu của riêng mình.

Nhớ về những chiến tích lẫy lừng của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, lúc ông thầy Park Hang Seo còn làm trợ lý cho HLV nổi tiếng người Hà Lan Guus Hiddink, cây bút thể thao John Duerden tin rằng U23 Việt Nam đang làm một điều gì đó tương tự tại Giải Vô địch U23 châu Á 2018.

Không còn gì khác để nói về tuyển U23 Việt Nam ngoại trừ câu: "WOW, thật bất ngờ!". Hàng loạt tác phẩm báo chí về bóng đá châu Á cuối năm 2018 chắc chắn sẽ không thể thiếu câu chuyện cổ tích của U23 Việt Nam, đang rất nổi bật trong tháng 1 này, và những kỷ niệm về kỳ tích ấy sẽ không bao giờ phai.

U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Qatar tại bán kết Giải Vô địch U23 châu Á là cú sốc thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 3 ngày được tạo ra.

Phải thi đấu trước một đội bóng có lối đá kỹ thuật rất tốt, đã từng thắng 4 trận trước đó và rất tự tin khi có nhiều tài năng đang thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao, Việt Nam 2 lần bị dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ một cách xuất sắc và kỳ diệu. Một chút may mắn và bản lĩnh sau đó, họ còn giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu 11 m định mệnh.

Chiến tích ấy khiến một lần nữa đường phố Hà Nội và TP HCM đầy sắc đỏ, đông nghẹt người reo hò, ăn mừng chiến thắng. Chiến tích ấy cũng khiến người ta gợi nhớ đến Seoul vào năm 2002, khi Hàn Quốc tiến vào đến bán kết World Cup và khắp nơi trên cả nước lúc ấy cũng đều biến thành toàn màu đỏ.

Việt Nam đang gợi nhớ kỳ tích của Hàn Quốc ở World Cup 2002 - Ảnh 1.

HLV Việt Nam Park Hang Seo chắc chắn sẽ nhớ rất rõ kỷ niệm ấy, khi ông còn là thành viên trong đội ngũ huấn luyện viên dưới thời Guus Hiddink. Đó như là một chiến tích lẫy lừng sẽ không bao giờ mất đi trong bảng thành tích sự nghiệp bóng đá của vị chiến lược gia xứ Hàn này. Theo đó, đội tuyển Việt Nam ông đang dẫn dắt cũng có vài nét tương tự như đội Hàn Quốc 16 năm trước, điều này sẽ không gây ngạc nhiên đối với HLV Park Hang Seo.

Đội hình U23 Việt Nam hiện tại đang là sơ đồ phù hợp nhất với những nhân tố được chọn lựa. Hai trận đấu trong 3 ngày vừa qua, Việt Nam đều chơi trong 120 phút nhưng dường như thể lực của họ - vốn được cho là khuyết điểm của các cầu thủ Đông Nam Á - đều hoàn toàn đáp ứng và không cho thấy sự suy kiệt quá nhiều. Với thời lượng hoạt động dài và liên tục như vậy nhưng thể lực của các cầu thủ Việt Nam có vẻ như vẫn ổn định, đây chính là điều có lẽ đã gây ngạc nhiên cho không ít các nhà chuyên môn quan sát họ bấy lâu.

Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu là thứ vũ khí mà toàn đội Việt Nam không hề thiếu, không bao giờ biết khi nào nó mới bị đánh bại. Năm 2002 khi Hàn Quốc bị Mỹ cầm hòa trong một trận đấu quan trọng của vòng bảng, đội bóng vẫn tiếp tục cố gắng thi đấu và lọt vào đến vòng đấu loại trực tiếp gặp Ý. Tại đây, Hàn Quốc vượt qua Ý bằng bàn thắng trong hiệp phụ.

Hàn Quốc lúc ấy được biết đến vì sức mạnh tinh thần cao độ của họ và điều đó giúp họ trở lập kỳ tích. U23 Việt Nam bây giờ cũng vậy, không hoảng loạn và nao núng khi bị dẫn bàn, luôn quyết tâm hết sức với mục đích cuối cùng là chiến thắng. Điều đó đã khiến Qatar không còn là chính mình sau khi đối đầu U23 Việt Nam.

Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận một vấn đề, VCK World Cup 2002 được diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản, hiển nhiên lúc ấy đội tuyển xứ Hàn luôn được ưu ái bởi trọng tài – những người "cầm cân nảy mực". Về công tác tổ chức Giải Vô địch U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam vẫn kiên cường bất khuất khi đang phải chịu thiệt thòi với những sự bố trí không hợp lí trong công tác của các vị "vua áo đen", Việt Nam còn thường xuyên bị ép uổng trong những tình huống thua không đáng có bởi các quyết định lệch lạc của đội ngũ trọng tài.

Park Hang Seo là một vị HLV bảo thủ và thực dụng nhưng ông cũng cho thấy mình sẵn sàng thay đổi mọi thứ khi cần thiết, điều đó được minh chứng bằng chiến thắng trước Qatar hôm 23-1. Ông đã có quyết định đúng đắn khi sẵn sàng thay ngôi sao Nguyễn Công Phượng ngay đầu hiệp 2, sau đó ông lại tung Hồng Duy vào đúng thời điểm. Tiền vệ này từng gây ấn tượng nhưng ít được trọng dụng sau thời gian hồi phục chấn thương.

Với Hồng Duy trên sân, đội hình U23 Việt Nam chuyển từ 5-4-1 thành 4-5-1 và bắt đầu làm khó Qatar khi họ đang dẫn trước. Đây không phải là một bài thử nghiệm để cầu may mà là một sự thay đổi có tính toán và thông minh. Chỉ 8 phút sau đó, đội hình này đã gỡ hòa và giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu.

Hai bàn thắng quan trọng của Quang Hải đều xuất phát từ những tình huống chủ động phối hợp và nhãn quan dứt điểm tinh tế, hoàn toàn khác xa với hai bàn thắng dẫn trước có phần may mắn và được thiên vị bên phía Qatar.

Liệu nguyên nhân chính là do sự phấn khích của các cầu thủ Việt Nam khi được các CĐV nhà truyền lửa hay do sự nhạy bén trong việc sắp xếp sơ đồ chiến thuật và con người hợp lý của Park Hang Seo. Đã có một số cuộc tranh luận về việc này và những câu hỏi thắc mắc sẽ được giải tỏa trong trận chung kết diễn ra vào 15 giờ ngày 27-1 này.

U23 Việt Nam đang nằm trong khoảnh khắc sẽ mang về một danh hiệu lớn cấp châu lục nhưng nếu chỉ dừng lại ờ vị trí á quân thì cũng đã là một thành công quá lớn cho nền bóng đá ở đất nước hình chữ S này. Đối với Việt Nam, trận chung kết sẽ là một trải nghiệm thú vị mà sau này lịch sử bóng đá châu Á sẽ luôn nhớ mãi khi nhắc đến như Hàn Quốc ờ World Cup 2002.

Năm 2002, Park Hang Seo cùng đội tuyển Hàn Quốc chỉ có thể tiến đến bán kết World Cup và đó là một trải nghiệm tuyệt vời tại sân chơi mang tầm vóc thế giới. Trận chung kết U23 châu Á rõ ràng không ở cùng cấp độ nhưng là một giải đấu lớn thuộc tầm cỡ châu lục và là một bước tiến quan trọng trong hành trình hướng tới các giải đấu cấp cao hơn. Tuyển Hàn Quốc lúc đó chỉ về thứ 4 nhưng vẫn tạo nên một thời kỳ huyền diệu và Việt Nam bây giờ cũng đang tạo ra sự kỳ diệu của riêng mình.

Đừng để Việt Nam trở thành Hy Lạp tiếp theo

Cây bút Scott McIntyre lập luận rằng Việt Nam cần phải nhanh chóng trở lại mặt đất, bất chấp những thành công gần đây tại Giải vô địch U23 châu Á.

McIntyre đã có một trải nghiệm thú vị về bóng đá Việt Nam khi ông có dịp tiếp cận và nghiên cứu. Ông rất tôn trọng và ngưỡng mộ đối với việc phát triển bóng đá tại Việt Nam, điều đó đã tạo ra một thế hệ cầu thủ được cho là xuất sắc nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, McIntyre cho rằng bóng đá Việt Nam cần nhìn nhận một thực tế là họ vẫn là một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển chậm và yếu hơn các nước châu Á khác.

Ông hi vọng Việt Nam dù thành công hay thất bại sau trận chung kết giải U23 châu Á thì cũng đừng như Hy Lạp – chỉ một lần lóe sáng sau kỳ tích vô địch Euro 2004.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch hay á quân tại VCK U23 châu Á 2018?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo