xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Triều Tiên 1-1: Trận hòa thú vị

Anh Dũng

Hàng thủ chơi chắc chắn trong khi hàng công biết chắt chiu cơ hội, tuyển Việt Nam đã gây bất ngờ thú vị vào tối 17-5 khi cầm chân 1-1 trước CHDCND Triều Tiên

Nếu trung vệ Huy Cường không để bóng chạm tay trong vòng 16,50 m khiến đội tuyển Việt Nam phải chịu một quả phạt đền ở cuối trận, thầy trò HLV Miura đã có thể tìm được chiến thắng đầu tiên trước đội bóng từng dự VCK World Cup là CHDCND Triều Tiên. Dù sao, kết quả 1-1 cũng giúp người hâm mộ lạc quan hơn cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018 sắp tới của tuyển Việt Nam.

CHDCND Triều Tiên xứng đáng là đội bóng “bí ẩn nhất hành tinh” bởi kể từ lúc đặt chân đến Hà Nội, tin tức về thầy trò HLV Kim Chan-bok rất ít ỏi. Khách sạn Crown nơi đội CHDCND Triều Tiên đóng quân được yêu cầu chặn hết các kênh truyền hình, ngoại trừ một số kênh thể thao được họ yêu cầu. Mạng internet ở những dãy phòng dành cho cầu thủ cũng được lãnh đạo đội bóng đề nghị cắt hết, đồng thời họ liên hệ với VFF đề nghị tập kín và hạn chế trả lời báo chí. Cũng chính vì bí ẩn như vậy nên ngoại trừ bảng danh sách lực lượng nhận được, từ tuyển Việt Nam cho đến giới truyền thông đều không nắm thêm được gì về đối thủ.

 

Chí Công cùng hàng thủ Việt Nam chơi tốt trong trận đấu nàyẢnh: Hải Anh
Chí Công cùng hàng thủ Việt Nam chơi tốt trong trận đấu nàyẢnh: Hải Anh

 

Tuy nhiên, so với những gì mà người hâm mộ tưởng tượng về đội bóng này, CHDCND Triều Tiên có phần gây thất vọng. Dù tung ra sân một số gương mặt từng dự World Cup và các giải đấu lớn như thủ môn Ri Myong Guk, tiền đạo O Jin Hyok hay tiền vệ Ri Yong Chol, thế nhưng đội bóng của HLV Kim Chan-bok không để lại nhiều ấn tượng trong lối chơi. Ngoại trừ nhỉnh hơn đội chủ nhà ở những pha tranh chấp bóng bổng, thể lực của các cầu thủ CHDCND Triều Tiên cũng không hơn học trò HLV Miura. Thậm chí, trong khoảng 15 phút cuối trận còn có cầu thủ đội khách bị căng cơ vì hoạt động quá tải.

Với nền tảng thể lực dồi dào, tuyển Việt Nam chứng tỏ họ không kém cạnh đội bóng từng vào đến trận chung kết Á vận hội 2014 hay VCK Giải Vô địch châu Á vừa qua. Thậm chí, trước khi Mạc Hồng Quân mở tỉ số trận đấu ở phút 63 với một pha dứt điểm cực kỳ quyết đoán ở góc hẹp sau nỗ lực chuyền bóng của Văn Quyết, đội chủ nhà cũng đã tạo được một vài tình huống phản công khá nguy hiểm.

Đôn 6 cầu thủ thuộc lứa U23, trong đó hậu vệ Quế Ngọc Hải được đá chính suốt trận ở vị trí cánh phải sở trường, còn Mạc Hồng Quân được tung ra sân ở đầu hiệp 2, HLV Miura đang thành công trong mục tiêu thử nghiệm “kép” của mình. Những cầu thủ U23 được ra sân chắc chắn sẽ tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm từ đàn anh để giúp cho đội ở sân chơi SEA Games. Đồng thời, lứa tuyển thủ quốc gia cũng phải nỗ lực hơn nữa để không bị mất suất chính thức vào tay đàn em khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á sắp tới.

 

Chưa phải là lực lượng mạnh nhất

Sau trận, HLV trưởng Triều Tiên Kim Chan-bok nhận xét: “Hai đội đã chơi một trận đấu hay, sòng phẳng. Tôi chỉ tiếc vì không thể mang sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất. Các cầu thủ chủ nhà cũng đã thi đấu rất ấn tượng, đặc biệt các cầu thủ như Hải Anh, Công Vinh hay Văn Quyết đã khiến chúng tôi gặp nhiều vất vả”.

Trong khi đó, HLV Miura cũng cho rằng hôm nay đội Việt Nam chơi tốt, hàng thủ chỉ có một chút bối rối sau khi CHDCND Triều Tiên tung cầu thủ số 9 vào sân. Sau trận đấu giao hữu này, ông đã có thể gút được danh sách sang Thái Lan.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo