xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vũ công nhí trên sàn dancesport

THẢO CHI

Âm nhạc nổi lên, từng cặp nhảy nhí, tuổi từ 3 đến 15, say sưa trong điệu nhảy dancesport. Với niềm đam mê, các vũ công nhí không những mang lại cho khán giả những màn trình diễn thú vị mà còn hứa hẹn một “vụ mùa bội thu” trong tương lai không xa của bộ môn khiêu vũ thể thao còn non trẻ

Dancesport, tức khiêu vũ thể thao, mới có mặt ở Việt Nam khoảng dăm năm trở lại đây nhưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người. Điều thú vị là ngày càng có nhiều em nhỏ tìm đến các sàn tập dancesport. Tại địa chỉ luyện dancesport lớn nhất Hà Nội là CLB Chí Anh Khánh Thi, người ta thường xuyên bắt gặp hình ảnh những cậu bé áo sơ mi, thắt cà vạt dìu những cô bé trong trang phục rực rỡ, bắt mắt trên sàn nhảy. Những vũ điệu khi sôi động, mạnh mẽ, khi êm ái, dịu dàng được thể hiện bởi những vũ công tí hon với gương mặt ngây thơ, hồn nhiên thật đáng yêu, ngộ nghĩnh.

Khánh Thi, vận động viên dancesport hàng đầu Việt Nam hiện nay, cho biết CLB Chí Anh Khánh Thi (số 7 Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hai lớp: một dành cho lứa tuổi từ 3 đến 10 và một dành cho lứa tuổi từ 10 đến 15 với trên 50 em tham gia. Mặc dù học dancesport không dễ, khó hơn khiêu vũ cổ điển nhiều, nhưng hầu hết những em đã theo học dancesport đều say mê, không bỏ lớp. “Có em đến lớp vẫn còn... tè dầm, cô giáo phải vừa dỗ dành vừa uốn nắn từng động tác. Nhưng chỉ sau một thời gian, em đã có thể nhảy đâu vào đấy. Đáng yêu lắm” – Khánh Thi nói.

 

“Mẹ dắt tay từng bước...”

 

Là những vũ công tí hon, vậy nên, mỗi bước đi của các em đều được cha mẹ theo dõi sát sao. Bên ngoài sàn tập của CLB Chí Anh Khánh Thi, người ta thường xuyên bắt gặp cảnh hàng chục phụ huynh ngồi chờ con học. Điểm chung của họ là ủng hộ việc cho con cái theo học dancesport. “Thằng bé nhà tôi trước kia hay đau ốm lắm, nhưng từ khi học khiêu vũ thể thao, sức khỏe của cháu khá hẳn lên” - bà Phan Bích Hạnh, mẹ của em Lưu Hoài Nam, 14 tuổi, lớp 9A5 Trường THCS Cát Linh, cho biết. Còn theo bà Lê Thị Thanh Hải, mẹ của em Trần Lan Hương, 12 tuổi, lớp 7A Trường THCS Đống Đa, dancesport là một bộ môn thể thao văn hóa, lành mạnh, rèn luyện được tính tự tin cho con mình. “Điều quan trọng hơn cả là cháu rất đam mê” - bà Hải nói.

img
 Đôi Tuấn Anh – Lan Hương

Chính vì thế, các vị phụ huynh đã không tiếc công sức, thời gian, tiền bạc để đầu tư cho con mình theo đuổi dancesport. “Dù mưa to gió lớn đến đâu, tôi cũng chở cháu đi học. Đợt Hà Nội ngập lụt vừa rồi, nước ngập ngang thắt lưng, hai mẹ con vẫn lội nước đến lớp” - bà Lê Thị Thanh Hải nói. “Chịu chơi” hơn cả là gia đình của hai em Minh Trường - Mỹ An ở TPHCM. Quyết tâm cho con theo nghiệp dancesport, bố mẹ các em đã không ngại tốn kém gửi con ra Hà Nội, cùng ăn ở, tập luyện hàng tháng trời với cô giáo Khánh Thi. “Con tôi rất mê khiêu vũ thể thao, tôi lại thấy môn này tốt cho thể lực và tinh thần cháu nên ủng hộ. Hơn nữa, Mỹ An còn là một ca sĩ nhí, việc tập luyện khiêu vũ thể thao sẽ khiến cháu tự tin, uyển chuyển hơn trên sân khấu” - bà Nguyễn Thanh Thúy, mẹ của Mỹ An, cho biết.

 

Hy vọng cho thể thao Việt Nam

 

Được mẹ cha hậu thuẫn, ủng hộ, nhưng để trở thành những vận động viên dancesport thực thụ, điều quan trọng nhất vẫn là ở sự say mê khổ luyện của các em. Mặc dù tuổi còn nhỏ, học khiêu vũ thể thao với mục đích giải trí là chính, nhưng cường độ tập luyện của các em không hề kém người lớn, nhất là trước mỗi kỳ thi đấu. “Trước Giải Vô địch quốc gia 2008, hằng ngày cháu tập liên tục 6 giờ. Mỗi buổi tập xong, thấy con đổ mồ hôi nhiều đến nỗi vắt áo ra nước, rồi nằm vật ra sàn thở, tôi cũng xót lắm, nhưng thấy cháu vẫn quyết tâm nên lại chiều con” - bà Phan Bích Hạnh nói.

img
Đôi Lan Hương – Hoài Nam, đạt nhiều thành tích trong các giải dancesport

Sự quan tâm, đầu tư của gia đình và sự nỗ lực của các vũ công nhí đã khiến khiêu vũ thể thao Việt Nam có nhiều mầm non hứa hẹn. Tiêu biểu trong đó, có thể kể đến em Trần Lan Hương. Làm quen dancesport từ năm 2005, khi mới 9 tuổi, đến nay Lan Hương đã có một bề dày thành tích đáng nể: Giải nhất Hà Nội lứa tuổi nhi đồng năm 2005, HCV quốc gia lứa tuổi thiếu niên năm 2007 và 2008, giải tư của Giải Singapore Open 2007... Bạn nhảy quen thuộc của Lan Hương, Tuấn Anh, 12 tuổi, cũng gặt hái được nhiều thành tích: HCV quốc gia năm 2008, HCB Giải Malaysia Open 2007... “Một trường hợp đáng khâm phục khác là em Lưu Hoài Nam. Tháng 6-2008, em mới đến tập ở CLB của tôi. Lúc đó trông em còn như... gà tồ, bước nhảy cứng nhắc, ngượng nghịu.

img
Đôi Mỹ An – Minh Trường, đạt giải quốc tế dancesport. Ảnh: THI ANH

Nhưng sự chăm chỉ, quyết tâm của em thì thật hiếm có. Tại Giải Vô địch quốc gia vào tháng 11-2008, em đã giành được giải ba lứa tuổi thiếu niên” - huấn luyện viên Khánh Thi cho biết. Đặc biệt xuất sắc hiện nay là cặp nhảy Minh Trường - Mỹ An ở TPHCM. Học khiêu vũ thể thao chưa được 2 năm, nhưng thành tích của hai vũ công nhí này khiến mọi người phải thán phục: HCV các giải Hải Phòng Open, TPHCM Open, Chí Anh Khánh Thi Open, vào bán kết Giải Thái Lan Open, HCĐ Giải Thiếu niên Hàn Quốc Open 2008 và HCV Giải Thiếu niên Malaysia Open 2008 - chiếc HCV lứa tuổi thiếu niên đầu tiên của Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Có thể nói, với những vũ công nhí xuất sắc như Mỹ An – Minh Trường, Lan Hương – Hoài Nam..., khiêu vũ thể thao sẽ là bộ môn gặt hái nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế cho thể thao Việt Nam trong tương lai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo