xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vững như bộ đôi Duy Mạnh - Đình Trọng

Anh Dũng

Sau mỗi trận đấu, kết thúc màn cảm ơn người hâm mộ, Đình Trọng và Duy Mạnh luôn nán lại ở một góc sân để cùng nhau bàn luận lại các tình huống phòng ngự của tuyển Việt Nam

Hình ảnh đó quen thuộc đến nỗi người hâm mộ, đặc biệt là các CĐV nữ thường chọc Duy Mạnh và Đình Trọng như một cặp đôi trời sinh, làm gì cũng có nhau. Còn dưới góc nhìn của giới chuyên môn, Duy Mạnh và Đình Trọng đang trên đường trở thành cặp trung vệ hay nhất bóng đá Đông Nam Á hiện nay.

Hiếm khi nào, bóng đá Việt Nam lại sở hữu cùng lúc nhiều trung vệ chơi bóng đẳng cấp như dưới triều đại HLV Park Hang-seo. 10 năm trước, khi tuyển Việt Nam chinh phục chiếc cúp vô địch Đông Nam Á 2008, HLV Calisto cũng trình làng 2 trung vệ giỏi như Vũ Như Thành, Lê Phước Tứ. Tuy nhiên, đến thế hệ tuyển Việt Nam đang tranh tài tại AFF Cup 2018, thì ngay cả những dự bị như Bùi Tiến Dũng hay Lục Xuân Hưng cũng giỏi không hề kém bộ ba đang đá chính là Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh.

Nhờ có nhiều sự lựa chọn, HLV Park Hang-seo rất dễ tính toán chiến thuật. Trong đó, ông dành nhiều niềm tin cho bộ đôi Đình Trọng - Duy Mạnh, trong khi Quế Ngọc Hải dù là trung vệ thứ ba nhưng có khuynh hướng đẩy lên cao, lệch trái. Duy Mạnh và Đình Trọng phải giữ khâu bọc lót cuối cùng trước mặt thủ thành Đặng Văn Lâm, đề phòng các tình huống đồng đội mất cảnh giác hoặc phá bóng thiếu an toàn.

Vững như bộ đôi Duy Mạnh - Đình Trọng - Ảnh 1.
Vững như bộ đôi Duy Mạnh - Đình Trọng - Ảnh 2.

Còn trẻ nhưng Duy Mạnh (ảnh trên) và Đình Trọng đã là chốt chặn vững vàng cho tuyển Việt NamẢnh: Đức Anh - Hải Anh

Suốt 360 phút thi đấu ở vòng bảng, Duy Mạnh và Đình Trọng góp phần làm nản lòng mọi hàng tấn công, trong đó đáng chú ý nhất là các tiền đạo nguy hiểm của Malaysia, đội bóng sẽ tái ngộ thầy trò Park Hang-seo ở chung kết. Dù tuyển Việt Nam không thể giữ sạch lưới ở 2 trận bán kết khi đối đầu với Philippines nhưng Đình Trọng và Duy Mạnh vẫn nhận được những lời khen ngợi từ các đàn anh trong nghề, đặc biệt từ giới chuyên môn.

Theo cựu trung vệ Vũ Như Thành, cả Đình Trọng và Duy Mạnh đang cho thấy hình bóng của một cặp bài trùng chắc chắn nhất Đông Nam Á. "Nhược điểm của thủ môn Đặng Văn Lâm là ít nói nên hiếm khi chỉ huy hàng thủ. Điều đó đòi hỏi các trung vệ phải thực sự hiểu ý nhau cũng như nhắc nhở kịp thời cho thủ môn bọc lót. Về khoản này, Đình Trọng và Duy Mạnh thực sự rất ăn ý. Cả hai ra vào truy cản người rất hợp lý, đọc tình huống thông minh, cài người kín kẽ và không ngại khi tranh chấp với những tiền đạo cao to. Ở tuổi 21-22 đã đá được như vậy không đơn giản. Có Mạnh và Trọng, các đồng đội ở tuyến phòng ngự đương nhiên tự tin hơn hẳn, tạo tâm lý tốt cho tuyến trên thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo" - Như Thành phân tích.

Có một điều khá thú vị là cứ sau mỗi trận đấu, sau khi cùng toàn đội chào cảm ơn khán giả, Đình Trọng và Duy Mạnh lại chọn một góc để nói với nhau về các tình huống xử lý trên sân. Thậm chí, họ còn thực hiện lại từng động tác gài người hoặc xử lý chưa tốt để cùng nhau rút kinh nghiệm, khắc phục cho các trận đấu tiếp theo. "Sau vài lần như vậy, Quế Ngọc Hải cũng nán lại, bàn luận với 2 đồng đội trẻ. Điều đó tốt cho hàng thủ của tuyển Việt Nam vì các em càng đá càng hiểu nhau hơn" - Như Thành kết luận. 

Không để Trọng Hoàng, Quang Hải quá tải

Trong buổi tập làm quen thời tiết nắng nóng tại Malaysia vào sáng 8-12, HLV Park Hang-seo đã cho hậu vệ Trọng Hoàng ngừng khởi động cùng toàn đội. Thay vào đó, cầu thủ đa năng xứ Nghệ tập riêng ở một góc sân, giống như trường hợp của Văn Toàn.

Theo các bác sĩ, Trọng Hoàng bị đau nhẹ nên ra tập riêng. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng đang tính toán cho Trọng Hoàng, Quang Hải cũng như một số cầu thủ khác được thư giãn nhiều hơn, tránh rơi vào tình trạng bị quá tải vì mật độ thi đấu liên tục.

Trái với VCK Giải U23 châu Á tại Trung Quốc vốn thời tiết rất lạnh, dễ hồi phục cơ thể, việc phải thi đấu ròng rã hơn 40 ngày, đi nhiều quốc gia có thời tiết khác nhau dễ khiến các tuyển thủ mất sức và khó hồi phục hơn.

A.Dũng

Thủ tướng chúc mừng, động viên đội tuyển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối 8-12 có thư chúc mừng đội tuyển bóng đá nam quốc gia và nhắn tới đội tuyển: "Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hãy bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu!".

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương toàn thể cán bộ, HLV, cầu thủ đội tuyển nam, nhất là cá nhân HLV trưởng Park Hang-seo, đã thể hiện xuất sắc tại các vòng đấu bảng, vòng bán kết để tiến tới các trận chung kết Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup năm 2018 sau 10 năm mong chờ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trong thư Thủ tướng viết: "Cùng với tình cảm thân thương và niềm tin chiến thắng của cả nước hướng về đội tuyển thân yêu, tôi mong toàn đội chuẩn bị thật tốt, đoàn kết một lòng, thi đấu ngoan cường và sáng tạo để giành thắng lợi trong 2 trận chung kết. Dù thi đấu ở nơi xa, hãy tin rằng tại quê nhà, không khí hào hùng của những biển cờ sôi động đang hướng về đội tuyển thân yêu của chúng ta".

T.Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo