xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xavi từng xem cầu thủ Anh như những vị thánh

Nguyễn Vũ – Lê Nhiên

(NLĐO) - "Hơi thở bóng đá của xứ sương mù khác hẳn với Tây Ban Nha. Ở nước Anh, một cầu thủ bóng đá cứ như một vị thánh vậy…" - cựu tiền vệ Barcelona Xavi nói về tình yêu của mình dành cho bóng đá Anh.

Đơn giản mà nói thì Xavier Hernandez đích thực là một biểu tượng của làng túc cầu. Anh gắn liền với thành công của CLB Barcelona và ĐT Tây Ban Nha trong khoảng một thập kỷ qua. Anh có triết lý bóng đá và một lối chơi đặc trưng không thể lẫn với ai khác được. Điều đó tạo nên ánh hào quang rực rỡ cho một người đàn ông chỉ cao vỏn vẹn 1,7 m.


Xavi trong ngày chia tay Barcelona

Xavi trong ngày chia tay Barcelona

Bóng đá đã là một phần trong cuộc sống của Xavi. Anh vừa dành thời gian để chia sẻ với tạp chí FourFourTwo về môn thể thao vua và anh đã từng say đắm bóng đá Anh như thế nào. Trong một không khí hết sức cởi mở và vui vẻ, Xavi hồi tưởng lại thời niên thiếu của mình. Có vẻ như khi sinh ra Xavi đã mang sẵn trên người bộ gien bóng đá.

Đó là vào những năm đầu của thập niên 70, khi bố mẹ anh, ông Joaquin và bà Maria Merce gặp nhau lần đầu khi cùng trò chơi đá... banh bàn tại quán bar của bố mẹ bà Maria. “Cả gia đình tôi phát cuồng vì bóng đá. Tôi và các anh trai rất thích sưu tập những hình dán bóng đá, đặc biệt là những thứ liên quan đến VCK World Cup” – Xavi mở đầu cuộc trò chuyện.

“Ký ức đầu tiên của tôi về SVĐ Nou Camp của Barcelona đến khi tôi khoảng 5 tuổi, có thể là nhỏ hơn nữa. Đó là một trận đấu vào buổi chiều và mọi thứ thật hào nhoáng và hoàn hảo. Tôi như bị choáng ngợp khi nhìn thấy khung cảnh bên trong sân vận động lúc ấy”.

Cùng với các anh trai Oscar, Alex và người chị gái Adriana, Xavi và gia đình sinh sống trên đường Carrer de Galileu, một con đường dài và thẳng tắp ở Terrassa, một thành phố nhỏ ở phía Bắc xứ Catalan, cách trung tâm thành phố Barcelona khoảng 45 phút chạy xe. Với niềm đam mê quả bóng tròn từ nhỏ, ngày thường Xavi vẫn hay cùng các anh trai chơi bóng và tận hưởng nó theo cách của những đứa trẻ.

Xavi thời niên thiếu
Xavi thời niên thiếu

Một ngày nọ, ông Joaquin đến nói với cái nhìn trìu mến: Tại sao con không tham gia tấn công? Con sẽ ghi được nhiều bàn thắng” - tiền vệ 36 tuổi mỉm cười và nhớ lại. Tuy nhiên, cậu bé Xavi ngày đó đã trả lời rằng: “Nhưng bố à, nếu con dâng cao thì ai sẽ lo việc phòng ngự để hỗ trợ thủ môn?”. “Thật sự thì tôi nghĩ đến chiến thuật trong bóng đá còn trước cả khi tôi đến trường! Đam mê đó cứ lớn dần và len lỏi vào chiếc ghế trường kỷ ở phòng khách mà chúng tôi gọi vui là “chiếc ghế bóng đá”. Đó là nơi mà cả gia đình chúng tôi ngồi xem hàng ngàn trận đấu”.

Đó cũng là nơi mà tình yêu bóng đá Anh bắt nhịp được với trái tim của Xavi và ngày càng lớn dần, nhờ vào một cái tên…

img

“Ngày đó, ở Catalan có một chương trình truyền hình chiếu những bàn thắng đẹp nhất của Premier League” - Xavi hồi tưởng. Đó như một bữa ăn tinh thần đối với một cậu nhóc yêu bóng đá đến cuồng nhiệt. “Cứ mỗi tuần, dường như Matt Le Tissier (cựu cầu thủ người Anh) đều ở đó. Mỗi tuần. Đó là những bàn thắng phi thường: nào là sút thẳng vào góc cao, kéo bóng bằng chân trái rồi lừa qua phía phải hậu vệ và ghi bàn vào lưới Newcastle United, rồi đến một quả sút phạt thần sầu”.

“Chúng tôi từng bảo nhau rằng: “Gã này, Le Tissier, thật tuyệt vời và anh ấy không bao giờ thi đấu cho những đội bóng lớn. Anh luôn ở lại Southampton. Đó là điều khó tin. Nhưng quả vậy, anh ấy là cầu thủ thuộc dạng bình dân!” Nói thật là cả nhà tôi đều phát cuồng đến mức ám ảnh vì anh ấy”.


Dù là người Tây Ban Nha nhưng tình yêu của Xavi dành cho bóng đá Anh rất mãnh liệt

Dù là người Tây Ban Nha nhưng tình yêu của Xavi dành cho bóng đá Anh rất mãnh liệt

Xavi không chỉ là phát cuồng về Le Tissier mà là cả Premier League. “Tôi đã từng xem John Barnes ở Liverpool, anh ấy thật sự rất tuyệt vời. Bên cạnh đó còn có Man United với thế hệ vàng của những David Beckham, anh em nhà Neville, Ryan Giggs và Nicky Butt. Man United lúc đó là hình mẫu bóng đá của cả châu Âu lúc bấy giờ, giống như Barcelona ngày nay vậy.

“Nhìn lại thì quả thực bóng đá Anh luôn luôn xuất hiện trong con mắt của người Tây Ban Nha. Từ Bryan Robson, người mà tôi luôn xem là một chiến binh vĩ đại, cho đến Eric Cantona huyền thoại. Hơi thở bóng đá của xứ sương mù khác hẳn với Tây Ban Nha. Ở nước Anh, một cầu thủ bóng đá cứ như một vị thánh vậy” – Xavi tâm sự.


Xavi trong màu áo CLB Al-Sadd, Qatar

Xavi trong màu áo CLB Al-Sadd, Qatar

Tiền vệ hiện khoác áo Al-Sadd đúc kết: “Bóng đá của người Anh là một minh chứng cho những cách hành xử, bởi vì họ không bao giờ dùng tiểu xảo. Các cầu thủ Anh luôn luôn cao quý, dù có trong hoàn cảnh thất bại đi chăng nữa. Hãy nhìn vào Bobby Robson trong vai trò là HLV của Barcelona: một quý ông thực thụ. Không ai có thể dùng bất cứ một lời nói khó nghe nào hướng về ông ấy được cả. Người Anh chính là một ví dụ điển hình cho trò chơi bóng đá truyền thống”.

Và, Xavier Hernandez đã ngả vào lòng bóng đá Anh như thế!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo