Mohamad Fuzi Harun, chỉ huy cảnh sát đặc nhiệm Malaysia, cho biết họ đang kiểm tra các thông tin để thu hẹp đầu mối. “Chúng tôi có lý do để tin vụ việc do người nước ngoài gây ra. Hai kẻ tấn công chắc chắn còn có đồng phạm” - ông Harun nói.
Lời khai của nữ nghi can thứ hai
Theo trang Kumparan, nữ nghi can mang hộ chiếu có tên Siti Aishah, quốc tịch Indonesia, 25 tuổi, được cho là đã khai với cơ quan điều tra rằng cô không hề biết nạn nhân.
Mọi chuyện bắt đầu một người đàn ông lạ mặt tiếp cận cô tại hộp đêm nơi cô làm việc ở Kuala Lumpur và đề nghị trả cô 100 USD để thực hiện vụ việc. Nghi can nói cô nhận lời vì cần tiền và nghĩ rằng đây là một cảnh quay trong truyền hình thực tế.
Trước đây, cô gái này giúp việc nhà ở Jakarta - Indonesia, rồi chuyển tới Malaysia vào năm 2013 cùng chồng. Cả 2 được cho là đã ly dị sau đó. Siti bị cảnh sát bắt lúc 2 giờ sáng 16-2, dựa trên lời khai của nam nghi can bị bắt - người nhận là bạn trai của Siti.
Mặc dù nữ nghi can thứ 2 nói không biết ông Kim song hình ảnh từ camera giám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur cho thấy cô cùng 4 người đàn ông - được cho là chủ mưu - đi quanh sân bay một ngày trước vụ tấn công, thậm chí họ còn trêu đùa, xịt chất lỏng vào mặt nhau.
Nữ nghi can ngoại quốc còn lại trước đó cũng khai rằng cô chỉ nghĩ đây là một trò đùa.
Những lời khai này hiện chưa được xác nhận.