xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ăn cơm với ớt suốt 5 năm, cô sinh viên gây sốc xã hội Trung Quốc

Gia Minh (Theo BBC)

(NLĐO)- Những nhà hảo tâm đã quyên góp được gần 1 triệu nhân dân tệ cho một nữ sinh viên nghèo Trung Quốc chỉ ăn cơm với ớt trong suốt 5 năm qua.

Cô sinh viên Wu Huayan, 24 tuổi, ở TP Quý Dương bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong khi phải vừa học tập và vừa hỗ trợ anh trai bị bệnh. Cô chỉ cao 1,35 m, nặng gần 20 kg.

Đầu tháng này, cô Wu phải nhập viện sau khi lên cơn khó thở, theo truyền thông Trung Quốc. Các bác sĩ cho biết cô đang bị các vấn đề về tim và thận do ăn quá ít suốt 5 năm qua.

Mẹ của Wu mất từ khi cô lên 4 tuổi, cha cũng mất lúc cô còn đi học.

Hai anh em cô được bà và chú, dì hỗ trợ 300 nhân dân tệ/ tháng. Phần lớn số tiền đó được dùng vào chi trả viện phí của người anh trai đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cô Wu chỉ sống với 2 nhân dân tệ mỗi ngày.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, các nhà hảo tâm quyên góp cho sinh viên Wu được khoảng 800.000 nhân dân tệ (114.000 USD).

Cô sinh viên sống với 30 xu/ ngày, gây sốc xã hội Trung Quốc - Ảnh 1.

Sinh viên Wu phải nhập viện vì chỉ ăn cơm với ớt suốt 5 năm qua để có tiền trị bệnh cho anh trai. Ảnh: FENG VIDEO

Câu chuyện của Wu gây sốc cho dân Trung Quốc. Một người dùng mạng xã hội đã gọi câu chuyện của cô còn "tồi tệ hơn người tị nạn ở Afghanistan". Nhiều người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những nỗ lực của cô để giúp anh trai mình, đồng thời kiên trì học tập ở trường đại học.

Ngoài các khoản quyên góp của cộng đồng, giáo viên và bạn học của cô cũng góp 40.000 nhân dân tệ, trong khi dân địa phương góp 30.000 nhân dân tệ.

Phía chính quyền địa phương tuyên bố cô Wu đã nhận được trợ cấp tối thiểu của nhà nước vào khoảng 300 - 700 nhân dân tệ/tháng và đang nhận được một quỹ cứu trợ khẩn cấp 20.000 nhân dân tệ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi trường hợp của cô gái mạnh mẽ và tốt bụng này" - Ủy ban nhân dân thị trấn Tongren cho biết.

Trường hợp của cô Wu Huayan gợi nhớ đến câu chuyện năm 2018 khi một cậu bé Trung Quốc đến trường với mái tóc đầy băng giá. Được mệnh danh là "Tiểu Vương", câu chuyện của cậu bé nghèo khó, kiên cường cũng gây xúc động không chỉ trong Trung Quốc mà còn ra thế giới.

Trong khi nền kinh tế Trung Quốc đã tăng vọt trong những thập kỷ qua, nghèo đói vẫn không giảm và bất bình đẳng đã tăng lên.

Một lý do chính được nêu ra là do sự cách biệt thu nhập lớn giữa nông thôn và thành thị. Theo Cục thống kê, thu nhập bình quân đầu người của một hộ gia đình ở thủ đô Bắc Kinh là 57.229 nhân dân tệ trong năm 2017. Trong khi đó, tại vùng nông thôn Quý Châu nơi cô Wu sống, thu nhập chỉ vào khoảng 16.703 nhân dân tệ.

Trung Quốc đã chuyển từ "bất bình đẳng vừa phải vào năm 1990 sang là một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới", theo báo cáo năm 2018 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Trung Quốc trước đó đã cam kết sẽ xóa bỏ nghèo đói vào năm 2020.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo