Ba cách hành quyết ghê rợn mới của IS

24 Tháng 06, 2015 | 08:36

(NLĐO) – Một đoạn video dài 7 phút do IS đăng tải trên Internet ghi lại 3 cách hành quyết mới: nhốt tù nhân vào lồng rồi thả xuống nước; bắn họ bằng súng chống tăng RPG và đeo “dây chuyền thuốc nổ” lên người tử tội rồi kích hoạt.

Tại thành trì Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh - Iraq, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết 5 tù nhân với cách thức bệnh hoạn.

Chúng nhốt tử tội vào một chiếc lồng sắt rồi nhấn xuống từ từ, sau đó dùng camera đặt dưới mặt nước để quay cảnh họ chết đuối từ từ. Khi chiếc lồng được nâng lên lại, tất cả đã thiệt mạng trong tình trạng sùi bọt mép. 5 người đàn ông này bị cáo buộc tội làm gián điệp.

IS nhốt tù nhân vào lồng rồi thả xuống nước cho chết đuối. Ảnh: Daily Mail

IS nhốt tù nhân vào lồng rồi thả xuống nước cho chết đuối. Ảnh: Daily Mail

Trong những cảnh quay khác, các tay súng IS dồn 4 tù nhân vào một chiếc xe hơi rồi lấy súng chống tăng RPG bắn thẳng vào chiếc xe khiến các tử tội chết vì bỏng nặng.

Chúng còn bắt 7 tù binh quỳ thành 1 hàng trên mặt đất với một sợi “xích thuốc nổ” tròng từ cổ người này sang người khác, sau đó kích hoạt. Một số người bị thuốc nổ thổi bay đầu.

Cả ba vụ hành quyết man rợ đều được máy quay hiện đại của IS ghi lại, tích hợp trong cùng 1 đoạn video dài khoảng 7 phút.

Hành quyết tù nhân bằng súng chống tăng. Ảnh: Daily Mail
Hành quyết tù nhân bằng súng chống tăng. Ảnh: Daily Mail
Buộc xích thuốc nổ vào cổ tù nhân. Ảnh: Daily Mail
Buộc "xích thuốc nổ" vào cổ tù nhân. Ảnh: Daily Mail

Hôm 22-6, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, cho biết Ali al-Awni Harzi - một kẻ đến từ Tunisia làm nhiệm vụ tuyển dụng nhân lực cho IS tại Syria - đã bị không quân Mỹ giết chết hôm 15-6 gần TP Mosul. Harzi là người có liên quan đến vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại TP Benghazi của Libya ngày 11-9-2012 khiến đại sứ Mỹ và 3 công dân Mỹ thiệt mạng.

Trong khi đó, IS vừa phá hủy 2 ngôi mộ Hồi giáo cổ đại tại thành phố cổ Palmyra của Syria, thành phố được mệnh danh là “cô dâu sa mạc”. Giám đốc Cổ vật Quốc gia Syria Maamoun Abdulkarim cho biết 2 ngôi mộ của Mohammed bin Ali – hậu duệ một người anh em họ của nhà tiên tri Mohammed và Nizar Abu Bahaaeddine – lãnh tụ tôn giáo ở Palmyra, đều bị IS đánh thuốc nổ cách đây 3 ngày.

IS cũng phá hủy ít nhất 50 ngôi mộ có niên đại từ 100-200 năm tuổi trong khu vực chúng kiểm soát ở miền Bắc và Đông Syria. “Chúng xem những ngôi mộ Hồi giáo là thứ chống lại đức tin của mình và cấm người dân tới thăm mộ” – giám đốc Abdulkarim cho hay.

Gia Hân (Theo Daily Mail)

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).