xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bác sĩ Triều Tiên được IS thả sau 16 tháng giam cầm

Bảo Hạnh (Theo The Sun, Independent)

(NLĐO) – Một bác sĩ Triều Tiên bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya bắt giữ suốt 16 tháng đột nhiên được thả tự do.

Bác sĩ Ri Yong, 58 tuổi, và vợ So Young Ju, 56 tuổi, bị các tay súng bắt giữ tại Al-Noufleya, TP Sirte – Libya hồi tháng 5-2015. Họ thuộc nhóm cứu trợ do lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi tới để cung cấp các dịch vụ y tế và nhân đạo tại các bệnh viện ở Libya.

Xuất hiện trong một đoạn video trên mạng xã hội, bác sĩ Ri kể họ bị giam giữ trong một căn phòng nhỏ bởi những tên khủng bố suốt 16 tháng. “Tôi bị giam khoảng 1 năm bốn tháng ở Sirte. Các cánh cửa đều bị khóa, không có mặt trời hay ánh sáng” – ông Ri trả lời phỏng vấn tổ chức Giám sát Libya.

Hiện không rõ tại sao cặp đôi lại được thả tự do.

Tuần trước, Đại sứ quán Triều Tiên tại thủ đô Tripoli thông báo với hãng tin địa phương LANA rằng tất cả các bác sĩ và y tá Triều Tiên sẽ rời khỏi Libya nếu bác sĩ Ri và vợ ông không được thả sớm.


Bác sĩ Ri Yong của Triều Tiên. Ảnh: Youtube

Bác sĩ Ri Yong của Triều Tiên. Ảnh: Youtube


Vợ ông Ri Yong, bà So Young Ju. Ảnh: Youtube

Vợ ông Ri Yong, bà So Young Ju. Ảnh: Youtube

Mỹ tuyên bố đang điều tra nghi án IS bắn rốc-két chứa hóa chất vào lực lượng Mỹ đóng tại căn cứ không quân Qayara gần TP Mosul - Iraq hôm 20-9. Hóa chất nói trên có thể là khí mù tạt.

Dù không ai bị thương song đây có thể là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đầu tiên mà IS nhằm vào liên quân ở Iraq.

Ông Ri là trưởng đoàn y bác sĩ Triều Tiên tại thị trấn Jalu phía đông bắc Libya. Sau khi hợp đồng tại bệnh viện kết thúc, ông đang trên đường tới thủ đô Tripoli trở về Triều Tiên thì bị bắt cóc.

Giới chức y tế tại thị trấn Jalu cho biết có 3 bác sĩ Triều Tiên khác yêu cầu rời khỏi Libya và một người đã rời đi.

Trong một diễn biến khác, 3 thanh niên vừa bị IS bắt và phạt roi ở nơi công cộng tại TP Mosul – Iraq vì dám chơi bóng đá, một nhà hoạt động tiết lộ với trang Iraqi News.

Nguồn tin trên cho biết 3 nạn nhân bị bắt giữ tại công viên Martyr và bị phạt đánh 30 roi trước đám đông hồi tuần trước. Một trong 3 người đang mặc áo của danh thủ Lionel Messi và bị IS xé rách.

Dù chưa được kiểm chứng nhưng thông tin này phù hợp với lệnh cấm thể thao của IS.

Năm ngoái, 13 thiếu niên ở TP Mosul bị hành quyết vì xem một trận bóng đá giữa Iraq và Jordan trên TV. Hồi đầu năm nay, có thông tin cho rằng việc buôn bán các trang phục thể thao bị cấm ở TP Mosul vì vi phạm các nguyên tắc trang phục của Hồi giáo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo