xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt nữ nghi can trong cái chết của ông Kim Jong-nam

Phạm Nghĩa - Huệ Bình (Theo The Korea Times, Telegraph, BBC)

(NLĐ) – Nhà chức trách Malaysia hôm 15-2 bắt giữ 1 phụ nữ được tin là liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo hãng tin nhà nước Malaysia Bernama, người phụ nữ này đi cùng 1 phụ nữ khác và 4 người đàn ông.

Hãng Bernama đưa tin phụ nữ bị bắt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Người này 20 tuổi.

Trước đó cùng ngày 15-2, hãng tin Kyodo dẫn nguồn một quan chức của Nhật Bản cho biết 2 phụ nữ bị cáo buộc sát hại ông Kim Jong-nam ở sân bay Quốc tế Kuala Lumpur “có thể đã thiệt mạng”. Quan chức Nhật Bản giấu tên nói trên không đề cập nguyên nhân tử vong nhưng nguồn tin khác nói có thể họ tự tử.

Ông Kim Jong-nam. Ảnh: THE STAR
Ông Kim Jong-nam. Ảnh: THE STAR

Nguồn tin cảnh sát nói với tờ Telegraph rằng một trong các phụ nữ tấn công đã áp khăn tay lên mặt nạn nhân, sau khi ông bị một phụ nữ khác phun chất gì đó. Theo nguồn tin cảnh sát, người phụ nữ giữ khăn trong vòng 10 giây và cô ta nghĩ ra đây là "trò đùa". Người này dường như bị đồng phạm "bỏ rơi" và bị bắt khi đi lại trong sân bay.

Cụ thể hơn, nữ nghi can 29 tuổi khai đi cùng một cô bạn và 4 người đàn ông tới Malaysia. 4 người đàn ông bảo hai cô xịt nước vào mặt Kim Jong-nam, một người xịt, một người giữ mặt ông Kim. Sau khi hành động, theo nguồn tin cảnh sát, 2 người phụ nữ lên taxi rời hiện trường, 4 người đàn ông cũng tách thành hai nhóm rời khỏi sân bay.

Tiếp đó, 6 người gặp nhau tại khách sạn khách sạn ở Salak Tinggi, huyện Sepang, bang Selangor, cách Kuala Lumpur khoảng 55 km. Sang ngày 14-2 (một ngày sau vụ việc), cô bạn của nghi phạm và 4 người đàn ông nói ra ngoài có việc và không trở lại. Nữ nghi phạm khai vì không rành đường Malaysia và muốn tìm bạn nên quay lại sân bay và bị bắt vào sáng 14-2.


Hình ảnh một phụ nữ bị nghi liên quan tới cái chết của ông Kim Jong-nam được máy quay của sân bay ghi lại. Cô này được cho là trung niên, người châu Á và khá gầy. Bernama cho hay đây có thể là nữ nghi phạm đã bị bắt. Ảnh: THE STAR/ASIA NEWS NETWORK

Hình ảnh một phụ nữ bị nghi liên quan tới cái chết của ông Kim Jong-nam được máy quay của sân bay ghi lại. Cô này được cho là trung niên, người châu Á và khá gầy. Bernama cho hay đây có thể là nữ nghi phạm đã bị bắt. Ảnh: THE STAR/ASIA NEWS NETWORK


Ảnh: CNA

Ảnh: CNA

Một tài xế taxi cũng bị bắt sau khi đoạn ghi hình ở bay được phân tích. Người này khoảng 30 tuổi và đã chở 2 phụ nữ nghi can rời sân bay, theo cảnh sát.

Thi thể của ông Kim Jong-nam vẫn đang được khám nghiệm pháp y trong khi chính phủ Triều Tiên không đưa ra bình luận vào thời điểm này. Công tác khám nghiệm dự kiến kết thúc trong ngày 15-2 và cảnh sát sẽ có thông báo sau đó.

Theo Telegraph, chính phủ Triều Tiên đã cử gửi một nhà ngoại giao cao cấp tới Malaysia, yêu cầu không tiến hành khám nghiệm tử thi nhưng không được đáp ứng. Về thông tin Triều Tiên đòi trao trả thi thể, Cảnh sát trưởng Hoàng gia Malaysia, ông Sri Abu Samad, nói không có yêu cầu chính thức nào.

Cùng ngày 15-2, báo Daily Star (Malaysia) cho hay 3 xe của đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia được nhìn thấy tại nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur (HKL), nơi đặt thi thể ông Kim Jong-nam.


Xe của đại sứ quán Triều Tiên xuất hiện ở nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur. Ảnh: Daily Star

Xe của đại sứ quán Triều Tiên xuất hiện ở nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur. Ảnh: Daily Star

Ông Kim Jong-nam “chưa chết”?

Một phát ngôn viên không chính thức cho Bình Nhưỡng tại Nhật Bản tuyên bố ông Kim Jong-nam không chết. Người này nói rằng các thông tin về cái chết ông Kim Jong-nam thực ra là một âm mưu nhằm làm mất uy tín chính quyền Bình Nhưỡng, làm sao nhãng tình trạng bất ổn chính trị ở Hàn Quốc.

Ông Kim Myong-chol, giám đốc điều hành Trung tâm hòa bình Mỹ - Triều Tiên, tiết lộ với tờ The Telegraph ngày 15-2 rằng người đàn ông bị giết ở sân bay Malaysia hôm 13-2 không phải là anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo lập luận của ông Kim Myong-chol, nếu nghe kỹ giọng nói thì đó là giọng của người Hàn Quốc. Ông này cho hay có một kẻ mạo danh đóng vai ông Kim Jong-nam nhiều năm theo lệnh của Hàn Quốc.

“Đây là chiêu trò nhằm đánh lạc hướng sự chú ý trước việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và làm mất uy tín Triều Tiên. Đó là một âm mưu và với chính phủ Hàn Quốc, chuyện này không có gì mới” - ông Kim Myong-chol quả quyết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo