xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị đuổi khỏi máy bay vì khiến người khác "bất an"

Bảo Hạnh (Theo Mirror, NDTV)

(NLĐO) - Một người đàn ông bị cảnh sát vũ trang áp giải ra khỏi máy bay của hãng EasyJet do một nữ hành khách cảm thấy “không an toàn” khi anh này ở trên máy bay.

Anh Meghary Yemane – Tesfagiorgis, đến từ London - Anh, đột nhiên bị cơ trưởng đuổi khỏi máy bay ngay trước khi cất cánh tại sân bay Fiumicino, TP Rome – Ý. Sau đó, anh này bị “hộ tống” tới đồn cảnh sát và chịu thẩm vấn hơn 15 tiếng đồng hồ.

Kể lại câu chuyện, Yemane- Tesfagiorgis nói rằng anh đang chờ máy bay cất cánh thì một thành viên phi hành đoàn thông báo: “Có hành khách nào mang họ Yemane-Tesfagiorgis trên máy bay không?”.

“Tôi trả lời "Có" và tưởng rằng hành lý của mình có vấn đề. Sau đó, tôi bị yêu cầu vào cabin phía trước và có cảnh sát vũ trang chờ sẵn ở đó đưa tôi rời khỏi máy bay” – Yemane- Tesfagiorgis kể lại.


Một người đàn ông bị đuổi khỏi chuyến bay của hãng easyJet vì làm người khác thấy bất an. Ảnh: MirrorPix

Một người đàn ông bị đuổi khỏi chuyến bay của hãng easyJet vì làm người khác thấy "bất an". Ảnh: MirrorPix

Cảnh sát cho biết nguyên do anh Tesfagiorgis bị đưa đi là vì đã khiến một nữ hành khách cảm thấy bất an. “Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Đó là phân biệt chủng tộc. Nếu cảm thấy không an toàn thì chính cô ta nên rời khỏi máy bay.” – anh bày tỏ bức xúc với kênh ITV News.

Hãng máy bay EasyJet sau đó ra thông báo về vụ việc: “EasyJet xác nhận chuyến bay EZY5258 từ TP Rome đến TP London – Anh vào ngày 29-3 đã bị chậm trễ do cảnh sát yêu cầu kiểm tra an ninh trước khi khởi hành. Yemane-Tesfagiorgis đã bị thẩm vấn sau khi một hành khách khác cảm thấy lo ngại vì hành vi của ông".

"An toàn và an ninh của hành khách lẫn phi hành đoàn là ưu tiên quan trọng nhất của chúng tôi, vì vậy hãng đã rất nghiêm túc trong việc xử lý các vấn đề an ninh. Chúng tôi đã giúp Yemane-Tesfagiorgis lên chuyến bay kế tiếp tới TP Gatwick sau khi cảnh sát xác nhận rằng ông ấy có thể đi tiếp” – thông báo của hãng EasyJet nêu.

Trong một diễn biến khác, một người đàn ông hét lên từ “Thánh chiến!” trên máy bay đã lãnh án tù 9 tháng sau khi hầu tòa hôm 5-4 ở Mỹ.

Vào tháng 3-2015, người đàn ông tên David Patrick Diaz, 36 tuổi, đến từ TP New York – Mỹ này đã khiến một chuyến bay của hãng United Airlines phải quay lại sân bay Dulles, bang Virginia sau khi la hét và lao vào buồng lái.

Người đàn ông này bị các hành khách khác khống chế. Luật sư của Diaz cho biết ông này có vấn đề về thần kinh và rượu. Ngoài án tù, ông này còn phải đóng phạt 22.000 USD bồi thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo