xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bi kịch mẹ giết con hàng loạt ở Pháp: Nỗi sợ hãi của Céline Lesage

THẢO HƯƠNG

Ngày 18-3-2010, Tòa Đại hình La Manche kết án bà Céline Lesage, 38 tuổi, 15 năm cấm cố về tội giết 6 đứa con sơ sinh của mình. Người mẹ đớn đau nói: “Tôi sợ và không thể nói ra. Tôi không có sự lựa chọn nào khác”

Phiên tòa khởi xử từ ngày 15-3 ở La Manche. Bị cáo là một bà nội trợ thú nhận tự tay lần lượt giết chết con ngay sau khi sinh, từ năm 2000 đến năm 2007.

 
Chánh án Hervé Locu nhắc lại chậm rãi những cột mốc thời gian giết con của bà Céline Lesage: “Tháng 8-2000, tháng 8-2001, tháng 3-2003, tháng 4-2004, tháng 3-2006 và tháng 9-2007”. Sáu bé sơ sinh bị bóp hoặc siết cổ. Ông ngừng lại rồi hỏi: “Tất cả còn sống lúc bị cáo ra tay chứ?”.
 
Mọi cặp mắt đổ dồn vào Céline Lesage, một người phụ nữ nhỏ thó (cao 1,57 m, nặng 47 kg). Céline chăm chú lắng nghe, đôi vai khẽ rung lên, đôi mắt bà lảng tránh cử tọa.
 
Giọng bà ngập ngừng: “Tôi không thể trả lời quý tòa...”. Ông Hervé nhắc thêm hai lần câu hỏi vừa nêu. Lần này, sau vài giây im lặng, bị cáo cúi đầu thừa nhận: “Vâng, thưa quý tòa”.
 
img
Bị cáo Céline Lesage tại Tòa Đại hình La Manche. Ảnh: AFP
 
Lấy chồng càng sớm...
 
Céline Lesage có hai đời chồng. Người chồng đầu tiên tên Pascal Catherine, 39 tuổi, kết thân từ lúc học chung cấp 3. Họ cưới nhau lúc Céline 16 tuổi.
 
Một cuộc hôn nhân bất hạnh đối với Céline. Bà thú nhận với các nhà tâm lý học: “Tôi sợ anh ta. Chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau”.
 
Pascal làm thợ ống nước. Ông cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chứng tỏ là người thành đạt nhưng ít quan tâm đến vợ. Ông thường vắng nhà “vì công việc”.
 
Đứng trước tòa, Pascal khẳng định: “Tôi luôn muốn có nhiều con. Tôi làm đủ thứ chuyện để vợ tôi hạnh phúc”. Tuy nhiên, Céline không nghĩ như vậy. Mẹ của Céline làm chứng trước tòa: “Pascal đối xử không tốt với Céline”.
 
Vì vậy lần mang thai đầu tiên, Céline không muốn chồng biết. Khi chồng phát hiện, Céline nói dối không hề có thai. Đến khi bị  lôi về nhà mẹ chồng và bị  buộc thú nhận thì Céline mới nói ra sự thật.
 
Đó là năm 1996. Thế nhưng khi Céline sinh con trong bệnh viện, Pascal không có mặt, viện lý do muôn thuở “bận công việc”. Walter, năm nay 14 tuổi, là con trai duy nhất của Céline sống sót.
 
Năm đứa con sau này của Pascal đều sinh tại nhà. Bốn  đứa đầu bị Céline dùng bàn tay đè lên mặt ngộp thở chết. Đứa thứ năm bị Céline dùng dây thắt cổ chết. Pascal không hay biết gì cả.
 
Tòa hỏi: “Tại sao bị cáo giết con?”. Céline khóc nấc: “Thật kinh khủng khi nói ra điều này, tôi không cảm nhận đó là con tôi. Nó là con số không, khác hoàn toàn khi tôi sinh Walter”.
 
Bà nói thêm: “Tôi sợ Pascal phản ứng vì tôi nghĩ rằng anh ấy không muốn có đứa con thứ hai”. Làm chứng trước tòa, Pascal nói có 4 lần biết vợ mang thai. Nhưng anh nghĩ có lẽ Céline bị sẩy thai hay phá thai.
 
Người chồng thứ hai của Céline tên Luc Marguerite, thợ điện, người gầy ốm. Luc và Céline gặp nhau năm 2006. Trước đó, Pascal đòi ly dị với lý do Céline lúc nào cũng nói thiếu tiền. Sau đó ông lấy vợ khác.
 
Khi Céline về nhà Luc trong một chung cư ở Valognes, bà mang theo mấy “túi ni lông đựng rác”, theo lời Luc. Những cái túi này chứa hài cốt 5 đứa con của Pascal cất giấu dưới tầng hầm nhà người chồng trước. Céline đem về nhà Luc, cũng giấu dưới  hầm nhà.
 
Quan hệ giữa Luc và Céline hoàn toàn khác. Nếu Pascal coi Céline là “con số không” thì Luc biết lắng nghe tâm tư của vợ. Nhưng khi có thai với Luc, Céline lại giấu. Khi Luc hỏi: “Em có thai à?”. Céline trả lời: “Đâu có”.
 
Céline sinh đứa con thứ 6 vào một buổi sáng. Bà sinh trong bồn tắm, còn Luc ngủ trong phòng kế bên. Ba tuần sau, Luc xuống hầm và ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.
 
“Tôi ngỡ là mùi chuột chết”- Luc kể lại. Ông mở một túi rác và thấy một bàn chân  bé sơ sinh trong tình trạng đang phân hủy. Hôm đó là ngày 17-10-2007.
 
Céline bị bắt. Trong vòng hai năm rưỡi, Luc thường xuyên đến thăm Céline tại nhà tạm giam ở Caen “để tìm hiểu”, như ông nói.
 
Ông giận vợ, giận luôn cả bản thân. Giữa hai phiên tòa, người ta hỏi: “Ông hiểu được gì?”. Luc trả lời: “Sợ hãi”. Đó cũng là từ mà Céline dùng đến nhiều lần.
 
img

Xác 6 bé sơ sinh giấu trong tầng hầm chung cư này ở Valognes. Ảnh: Le Post

 
Tôi sợ
 
Tòa hỏi: “Tại sao chị không dùng thuốc ngừa thai?”. “Tôi sợ”. “Tại sao chị giấu chuyện mang thai?”. “Tôi sợ”. Bà sợ Pascal, sợ cha mẹ chồng, sợ cha mẹ mình, sợ tất cả mọi người. Bà cũng sợ bác sĩ, một nỗi sợ hãi có từ lúc nhỏ.
 
“Tại sao sợ?”. Bị cáo không giải thích được. Cả đời bà là một chuỗi thất bại: Hai lần ở lại lớp, một lần thi rớt, lấy chồng mà không cảm thấy hạnh phúc.
 
“Nhưng tại sao lại giết con?”. Ông chánh án muốn tìm hiểu động cơ trước khi ra phán quyết cuối cùng. Bị cáo không trả lời được.
 
Céline nói: “Tôi hoàn toàn ý thức được những gì tôi làm. Tôi ý thức rằng tôi đã giết con, những đứa con mà tôi có với hai người chồng, nhưng mà thật quá khó cho tôi... Tôi cũng muốn biết tại sao lại làm như vậy nhưng tôi không thể”.
 
Lời giải thích duy nhất của bị cáo là: “Tôi là một con người bất hạnh”. Bị cáo nói: “Tôi sẽ không tái phạm nữa”.
 
Khi bản án nghiêm khắc được tuyên, bị cáo Céline Lesage tái mặt, thân hình bất động. Jean Luc Viaux, chuyên gia tâm lý về các vụ án giết trẻ em, nhận định rằng Céline  là một người cá biệt và vụ án này là một trường hợp giết trẻ sơ sinh hiếm có trên thế giới.

 

Kỳ tới:  Cái ác đến từ đâu?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo