xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị lãnh án hiếp dâm để “đền lỗi” của anh trai

M.Khuê (Theo IBTimes, Independent, Telegraph)

(NLĐO) - Hai chị em gái tại một ngôi làng ở Ấn Độ bị “kết án” chịu cảnh hiếp dâm, diễu phố trong tình trạng không mảnh vải che thân như một sự “trừng phạt” vì anh trai họ bỏ nhà đi cùng một phụ nữ có chồng.

Meenakshi Kumari, 23 tuổi và cô em gái chỉ mới 15 tuổi bị hội đồng gồm toàn đàn ông “cai trị” tại một ngôi làng ở huyện Baghpat, bang Uttar Pradesh - Ấn Độ phán hình phạt bị “cưỡng hiếp”. Ngoài ra, cả hai còn bị đưa đi diễu phố trong tình trạng không mảnh vải che thân, mặt bôi đen để trả giá cho những hành động của người anh trai.

 

Hiếp dâm vẫn là vấn nạn nhức nhối của Ấn Độ. Ảnh: Alamy
Hiếp dâm vẫn là vấn nạn nhức nhối của Ấn Độ. Ảnh: Alamy

 

Meenakshi Kumari và em gái bỏ trốn và đệ đơn lên Tòa án tối cao Ấn Độ nhờ bảo vệ bản thân và gia đình cùng những người có giai cấp thấp ở nước này. Tổ chức Ân xá quốc tế, đang bảo vệ hai cô gái trên, nói: “Những hội đồng làng kiểu như thế này rất phổ biến ở vùng quê Ấn Độ. Và thông thường, thành viên trong hội đồng là những người đàn ông lớn tuổi thuộc giai cấp thống trị, tạo ra luật lệ phân xử trong làng”.

Trước đó, Ravi – anh trai Meenakshi Kumari, gia cấp thấp, yêu cô gái thuộc giai cấp Jat. Cô gái này bị ép phải cưới người cùng giai cấp nên cả hai đã bỏ trốn. Ngay sau đó, một hội đồng xét xử thiết lập và hai chị em Meenakshi Kumari bị phán tội với hình phạt kinh tởm trên. Nghe tin gia đình mình bị quấy nhiễu, Ravi và người yêu phải trở về.

Sumit Kumar, anh trai khác của Meenakshi Kumari nói rằng người thuộc giai cấp Jat có quyền lực nhất trong làng. “Quyết định của Jat là quyết định cuối cùng” - Sumit Kumar nói với Tổ chức Ân xá quốc tế. Cha của Meenakshi Kumari cũng đệ đơn khiếu nại rằng gia đình ông bị quấy nhiễu bởi những người thuộc gia đình cô gái bỏ trốn cùn Ravi. Họ đến lục soát, đánh đập, đe dọa… mà cảnh sát không làm gì để ngăn chặn.

Hiện chị em Meenakshi Kumari vẫn lẩn trốn và lo sợ cho cuộc sống của mình, không thể quay về nhà. Bởi nếu họ quay về sẽ bị trừng phạt theo bản án đã ra của hội đồng làng.

Tổ chức Ân xá Quốc tế lập một bản kiến nghị kêu gọi giải cứu hai cô gái và trả lại công bằng cho họ. Bản kiến nghị này nhận được hơn 16.000 chữ ký.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo