xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí mật của nghi can khủng bố Paris

P.Nghĩa (Theo The Independent, The Telegraph)

(NLĐO) – Những bằng chứng mới phát hiện cho thấy nhiều khả năng Salah Abdeslam (26 tuổi), nghi can chủ chốt vụ khủng bố ở Paris – Pháp tối 13-11, đã tháo đai lưng nhồi thuốc nổ vứt lại hiện trường, sau đó bỏ trốn.

Cánh sát Pháp mới tìm thấy một chiếc đai lưng nhồi thuốc nổ gần nơi phát hiện ra chiếc điện thoại di động của Salah vào tối hôm diễn ra vụ khủng bố.

Anh trai của Salah, tên Brahim Abdeslam (31 tuổi) đã thiệt mạng sau khi kích bom tự sát tại Paris đêm 13-11. Tuy nhiên, thay vì thực hiện nhiệm vụ tới hơi thở cuối cùng như anh trai mình, Salah lại bỏ trốn. Và đai bom được vừa được phát hiện hôm 23-11 gần thủ đô Paris làm dấy lên nhiều suy đoán về hành động lạ lùng của tên khủng bố đang bị truy lùng khắp châu Âu này.

Chuyên gia khủng bố Claude Moniquet đến từ Bỉ cho rằng Salah là trường hợp hy hữu rời bỏ nhiệm vụ khi được nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chọn lựa. Nguyên nhân cho đến bây giờ vẫn chưa được làm rõ vì Salah đang lẩn trốn. Tuy nhiên, một vài nét sơ lược về tên khủng bố này dưới đây sẽ phần nào cho mọi người thấy tính cách và lý do hắn không “bán mạng” cho chủ nhân.

 

Salah Abdeslam. Ảnh: The Independent
Salah Abdeslam. Ảnh: The Independent

 

Lớn lên ở Molenbeek

Salah là người Pháp gốc Bỉ. Hắn từng làm thợ cơ khí trong ngành đường sắt 2 năm và quán bar Les Beguines do anh trai Brahim lập ra. Nơi này bán rượu và cần sa trước khi bị đóng cửa vì nghi bán cả ma túy.

Không giống chiến binh thánh chiến

Bạn bè mô tả Salah hút thuốc, uống rượu, tiệc tùng, cờ bạc và thay người yêu như thay áo, không có vẻ gì giống như một chiến binh thánh chiến. Một người bạn của Salah, anh Abdel Ben Alal, sống cùng quận Molenbeek, thủ đô Brussels, nói với tờ The Independent rằng anh không bao giờ tưởng tượng được Salah lại là một phần tử khủng bố của IS.

Alal học chung trường với Salah từ nhỏ và hai người có chung sở thích về bóng đá và xe gắn máy. “Tôi và cậu ấy thường nói chuyện về thể thao, không nhận thấy bất cứ dấu hiệu của sự hận thù nào ở Salah” – Alal nhớ lại. Tuy nhiên, một số người quen của Salah nói rằng hắn bắt đầu thay đổi từ khi bỏ rượu và đi đền thờ cầu nguyện.

Nhiễm tư tưởng cực đoan

Một người bạn thời thơ ấu khác của Salah, Abdelhamid Abaaoud, bị cáo buộc là chủ mưu các vụ khủng bố ở Paris. Abaaoud bị cảnh sát giết trong một cuộc đột kích hôm 18-11. Cách đây 5 năm, Salah và Abaaoud bị bỏ tù về tội cướp có vũ trang và chúng có thể bị nhiễm tư tưởng cực đoan trong khoảng thời gian này.

Bị đưa vào tầm ngắm sau khi anh trai tìm cách tới Syria

Salah bị thẩm vấn sau khi anh trai của hắn Brahim cố gắng đi đến Syria. Brahim bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm nay và khi về đến Bỉ, hắn bị tra hỏi cùng em trai ở quê nhà. Sau đó, hắn không bị kết tội vì không có bằng chứng muốn gia nhập IS cũng như có hành vi khủng bố. Theo văn phòng công tố liên bang Bỉ, họ biết anh em nhà Abdeslam có tư tưởng cực đoan và muốn tới Syria nhưng không chắc chúng sẽ gia nhập hàng ngũ thánh chiến.

Cùng anh trai tham gia vụ thảm sát nhà hàng ở Paris

Tối 13-11, Salah lái chiếc Seat màu đen thuê ở Bỉ chở Brahim và một người đàn ông khác tới thực hiện vụ xả súng các quán bar và nhà hàng ở Paris. Trên đại lộ Voltaire, anh trai hắn kích hoạt đai lưng nhồi thuốc nổ tự sát nhưng hắn được cho là sợ chết nên gọi 2 người bạn tới đón và bỏ trốn.

Danh tính 2 người bạn đón Salah

Hamza Attou và Mohammed Amri, đều là người Bỉ, đã thừa nhận họ tới rước Salah vào ngày 14-11, 1 ngày sau khi vụ tấn công xảy ra. Luật sư của Attou, Carine Couquelet, cho biết Salah lúc đó trông “cực kỳ kích động và có vẻ sẵn sàng nổ bom tự sát bất cứ lúc nào”. B tên lái xe về phía biên giới Bỉ và bị cảnh sát Pháp chặn lại. Tuy nhiên, chúng được cho qua vì nhân viên an ninh khi ấy chưa biết Salah là một trong những nghi can khủng bố.

Kẹt vào tình huống không mong đợi

Hai người bạn giấu tên của Salah tiết lộ với đài ABC News rằng họ đã nói chuyện với hắn hôm 17-11 qua Skype và biết được hắn đang lẩn trốn tại thủ đô Brussels. Salah than phiền hắn bị chính quyền truy tầm gắt gao và các thành viên ủng hộ IS tại địa phương “không hài lòng” vì từ chối đánh bom cảm tử.

Theo một nguồn tin cảnh sát Pháp, cuộc đào thoát của Salah không được lên kế hoạch trước vì lẽ ra hắn phải kích hoạt đai thuốc nổ. Nhưng vì một lý do nào đó, có thể là sợ chết, ngán ngẩm vì những gì đang diễn ra hoặc chiếc đai bị vô hiệu nên hắn mới bỏ trốn. Tất cả đều nằm ngoài dự tính.

Tới Đức và Áo hồi tháng 9

Bộ trưởng Nội vụ Áo, bà Johanna Mikl-Leitner, cho biết Salah vào Áo từ Đức cách đây 2 tháng. Câu hỏi đặt ra là hắn tới Áo nhằm mục đích gì và đã ở những đâu.

Không có mặt trong chiếc xe lái về biên giới Đức

Tờ La Libre (Bỉ) ngày 22-11 cho biết cảnh sát nước này phát hiện một chiếc xe BMW đáng ngờ gần TP Liège, có thể chở theo Salah. Nhưng sau đó, các công tố viên đính chính tài xế chiếc xe không phải là hắn.

Gia đình muốn Salah đầu thú

Anh trai Mohamed Abdeslam của Salah – bị bắt sau các vụ khủng bố nhưng được thả - kêu gọi em trai đầu thú vì “gia đình muốn nhìn thấy nó trong tù thay vì nghĩa trang”.

Vẫn ngoài vòng pháp luật

Một loạt các cuộc vây bắt Salah ở Bỉ và châu Âu đã không thành công. Các hoạt động mới nhất cho thấy 16 người bị tạm giữ hôm 22-11 nhưng không có Salah.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo