xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảm động tình yêu của cậu bé 8 tuổi "vĩ đại"

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Một cậu bé 6 tuổi mắc chứng thần kinh hiếm gặp vừa đạt kỳ tích hoàn thành cuộc thi thể thao 3 môn phối hợp nhờ tình yêu vô tận của người anh trai “vĩ đại”.

Thi thể thao 3 môn phối hợp vốn đã không phải cuộc thi dễ chinh phục đối với cả những người lành lặn, trong khi bé Lucas Aldrich, không có khả năng bước đi trên đôi chân của mình thì điều đó dường như là bất khả thi. Tuy nhiên người anh trai Noah, hơn Lucas 2 tuổi đã quyết tâm tạo ra điều kỳ diệu cho em trai của mình.

Noah đã thuyết phục được ban tổ chức cuộc thi thể thao 3 môn phối hợp dành cho trẻ em để cậu bé cùng tham gia cuộc thi với em trai và cũng là người bạn yêu quý nhất trên đời.

“Hai đứa trẻ có mối ràng buộc đặc biệt” – ông Brian - cha của hai anh em từ thành phố Boise, bang Indiana – Mỹ này nói với KTVB – Chỉ cần chú ý một chút có thể nhận thấy bất cứ khi nào Noah xuất hiện, Lucas đều vui mừng, hạnh phúc. Nhìn hai anh em yêu thương nhau, hẳn người ta chỉ có thể mỉm cười”.

Show of strength: Noah Aldrich, 8, is pictured pulling his six-year-old brother Lucas during a triathlon

Noah và Lucas trong cuộc thi bơi. Ảnh: Facebook

Bé Noah cho biết cậu thích đi dạo và xem phim cùng cậu em trai bé nhỏ vốn phải chịu nhiều thiệt thòi về thể chất từ khi chào đời khiến bé không thể cử động được tay, chân.

“Cháu thích tất cả mọi thứ về Lucas. Đó là cậu em trai hoàn hảo” – Noah nói.

Gia đình cũng muốn Lucas có được nhiều trải nghiệm nhất có thể, từ việc trượt tuyết tới các trò chơi ở Disney World… Gần đây họ nghe nói nhiều về cuộc thi thể thao 3 môn phối hợp dành cho trẻ em nhưng vẫn hơi ái ngại vì tình trạng của Lucas. Tuy nhiên, Noah đã hăng hái tuyên bố sẽ đưa Lucas cùng đi thi.

Cậu bé thuyết phục mẹ - bà Alissa: “Con muốn cùng thi với em trai. Con nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời và ngày mai chúng con sẽ bắt đầu tập luyện”.

Nói là làm, trong suốt 3 tháng, hai anh em cùng nhau tập chạy, bơi và đi xe đạp. Tuy nhiên cách tập luyện rất đặc biệt, chẳng hạn khi tập chạy, Noah trở thành đôi chân cho em trai, vừa chạy cậu bé vừa đẩy xe lăn cho Lucas. Tương tự, khi bơi, Lucas vừa bơi vừa kéo theo chiếc phao với Lucas ở trên, còn khi đi xe đạp, Lucas ngồi vững chắc sau yên xe Noah.

 

Fighter: Noah suggested competing in the race with his little brother, who has a rare neurological disorder

Đây là cách Noah giúp Lucas cùng tham gia cuộc thi chạy. Ảnh: Facebook

 

 

Cuộc thi 3 môn phối hợp gồm bơi 200m, đạp xe 5km và chạy 1,6km. Vào ngày trọng đại của hai anh em vào cuối tuần trước, Noah chia sẻ cậu bé cũng không khỏi căng thẳng nhưng cuối cùng bằng tình yêu và nghị lực phi thường, bé đã cùng em trai chinh phục được thử thách trước sự cổ vũ nhiệt tình của gia đình và tất cả các khán giả. Hai anh em hoàn thành cuộc đua trong 54 phút.

Best friends: Noah called his younger brother, who cannot walk or talk or eat on his own, perfect

Nhìn hai anh em bên nhau, người ta cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Ảnh: Facebook

 

“Tôi thực sự thích thú khi ngắm nhìn hai anh em thi đấu, dù có hơi lo lắng. Cuối cùng chúng cũng hoàn thành cuộc đua và tôi không thể diễn tả nổi niềm vui và tự hào của mình” – bà Alissa cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo