xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Canada tuyên án sát nhân "tử tế" phân xác triệu phú Trung Quốc

Bảo Hạnh (Theo SCMP)

(NLĐO) - Thủ phạm trong vụ án sát hại và phân xác một triệu phú Trung Quốc thành 108 mảnh đã bị kết án thêm 2 năm, 4 tháng tù giam sau khi được trắng án tội giết người nhưng lại bị kết tội ngộ sát.

Ông Li Zhao, 60 tuổi, bị kết tội ngộ sát vào tháng 1 năm nay sau khi sát hại ông Gang Yuan bằng búa và súng rồi "tiêu hủy" thi thể nạn nhân ngay tại căn biệt thự họ sống chung vào ngày 2-5-2015.

Trong buổi tuyên án tại Tòa án Tối cao British Columbia (Canada) ngày 5-10, thẩm phán Justice Terence Schultes mô tả hành động giết người và phân xác của hung thủ không giống với tính cách thường ngày của ông ta. Tờ South China Morning Post đưa tin vợ ông Zhao là chị em họ của nạn nhân và ông này tỏ ra "thật sự hối hận" về hành động tàn nhẫn của mình. Ngoài ra, cơ quan điều tra không chứng minh được ý đồ giết người của ông Zhao.

"Trong suốt 55 năm cuộc đời, ông Zhao chưa từng có dấu hiệu gì cho thấy ông có thể làm ra loại hành vì đó" - trích lời ông Schultes. Những người quen biết hung thủ cho biết hành động của ông Zhao hôm gây án rất kỳ lạ vì bình thường ông là một người "ấm áp, tử tế, ôn hòa và phóng khoáng".

Canada tuyên án sát nhân tử tế phân xác triệu phú Trung Quốc - Ảnh 1.

Triệu phú Gang Yuan. Ảnh: BC Supreme Court

Ông Schultes cho biết nếu ông Zhao không ngồi tù suốt thời gian qua, ông ta sẽ bị kết án 7 năm tù vì tội ngộ sát và 3 năm 6 tháng tù với tội danh quấy rối thi thể. 

Tuy nhiên, sau khi được giảm án vì đã ngồi tù trong thời gian qua, ông Zhao chỉ bị kết án tù 2 năm, 4 tháng và 8 ngày, tương ứng với 19 tháng tù giam về tội ngộ sát và 9 tháng 4 ngày với tội danh còn lại.

Theo lời thẩm phán Schultes, ông Yuan, 42 tuổi, bị sát hại sau khi đề nghị cưới con gái ông Zhao, ngôi sao truyền hình thực tế Florence Zhao, khi đó 26 tuổi. Nếu chấp thuận, ông Zhao sẽ được chia cổ phần trong một dự án kinh doanh. 

Sau khi nghe lời đề nghị trên, ông Zhao nổi cơn thịnh nộ vì cho rằng đó là hành động "loạn luân". Mâu thuẫn nổ ra và lên đến đỉnh điểm khi ông Yuan bị bắn chết ngay trên lối vào của biệt thự ở Vancouver. 

Ông Zhao kể rằng ông rút súng vì sợ ông Yuan sẽ dùng búa tấn công ông. Được biết, nạn nhân "cao to và trẻ khỏe hơn" ông Zhao. Khẩu súng mà hung thủ sử dụng là một khẩu súng trường cỡ nhỏ, chỉ dùng để bắn động vật nhỏ.

Sau khi bắn chết ông Yuan, hung thủ dành hàng giờ phân xác nạn nhân bằng dao và cưa máy rồi bỏ vào túi nhựa. Cuối cùng, cảnh sát cũng ập đến nhà sau khi vợ và mẹ vợ ông Zhao báo cảnh sát vì nhìn thấy thi thể của ông Yuan.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo