xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chìm tàu cá, 8 người chết

M.Khuê (Theo Yonhap News)

(NLĐO) – Ít nhất 8 người chết và một số người khác mất tích trong vụ tai nạn chìm tàu cá ngày 6-9 xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía Nam của Hàn Quốc.

Tàu Dolphin 9,77 tấn được tìm thấy khoảng 6 giờ 25 phút gần đảo Chuja, Tàu đánh cá này mất liên lạc lúc 19 giờ 38 phút ngày 5-9, nửa tiếng sau khi rời đảo Chuja để đến Haenam, tỉnh Nam Jeolla.

 

Hàn Quốc từng khốn đốn vì vụ chìm phà Sewol khiến nhiều người thiệt mạng.
Hàn Quốc từng khốn đốn vì vụ chìm phà Sewol khiến nhiều người thiệt mạng.

 

Ba người được lực lượng cứu hộ cứu thoát, đưa đện bệnh viện ở đảo Jeju, 8 người được xác nhận đã chết trong khi vài người khác vẫn mất tích. Ông Lee Pyung Hyun, người đứng đầu lực lượng bảo vệ bờ biển đảo Jeju cho biết hiện vẫn chưa rõ số người có mặt trên tàu.

Theo danh sách được công bố số hành khách trên Dolphin có khoảng 22 người nhưng có vài người không lên tàu và vài người khác lên tàu nhưng lại không có tên. “Trong danh sách 22 người, 13 người được xác nhận đã lên tàu, 4 người không lên tàu trong khi một trong 3 hành khách sống sót lại không có tên” - Lee Pyung Hyun cho biết. Lực lượng cứu hộ không tìm thấy thi thể hay người sống sót nào bên trong thân tàu.

Tổng thống Park Geun Hye đã ra lệnh cho Bộ trưởng An ninh và An toàn Công cộng Hàn Quốc Park In Young phải “làm mọi thứ  có thể để tìm kiếm và cứu hộ người mất tích”. Tổng thống đã được thông báo về tai nạn tối 5-9. Bà cũng ra lệnh cho các quan chức cung cấp thông tin chính xác về vụ tai nạn và hoạt động tìm kiếm cho gia đình nạn nhân. Các cơ quan chức năng có liên quan phải thông tin cho công chúng biết tình hình.

Một trong ba người sống sót họ Park kể rằng tàu bị lật úp gần như “ngay lập tức” sau khi sóng đánh. “Tôi đang ngủ thì động cơ của tàu tắt, thuyền trưởng kêu lớn gọi chúng tôi ra ngoài trong lúc nước bắt đầu tràn nhanh vào tàu. Tôi là người cuối cùng chui ra khỏi tàu và ngay sau đó, tàu lật úp” – Park nhớ lại. Anh cùng với những người khác bám vào phần còn nổi trên nước của tàu và chờ đợi được cứu hộ. Một số người khác yếu sức lần lượt chìm theo làn nước mỗi khi sóng đánh tới.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo