Cô bé trên cùng chị gái và các anh chị em họ chơi trốn tìm. Vì quá muốn chiến thắng, cô bé 11 tuổi nghĩ ra một nơi trốn “đặc biệt” là trong máy giặt.
Bà Nicole Rhoades - mẹ của cô bé cho biết: “Buổi chiều hôm đó, lũ trẻ đã nghĩ ra trò chơi trốn tìm vui nhộn, con bé thực sự muốn chiến thắng và đúng là nó đã chiến thắng tất cả”.
Tại thời điểm đó, bà Rhoades không có nhà và nhận được điện thoại của con gái lớn cho biết rằng em gái đang mắc kẹt trong máy giặt. Bà vội vã trở về nhà, cả gia đình thử đủ mọi cách để lôi cô bé ra - như dùng bơ, bơ đậu phộng và nước đá để bôi trơn - nhưng không thành công. Cô bé bắt đầu lạnh và họ đổ nước ấm vào.
Bà Nicole Rhoades
Người lính cứu hỏa cố gắng đưa cô bé ra ngoài
Sau khi không còn cách nào khác, bà Rhoades “nhớ ra” cần gọi 911. Đội cứu hỏa tới và cắt mở nắp máy giặt giúp cô gái có thể bò ra. Cô bé bị thâm tím, hơi lạnh một chút do nước đá và phải chịu đựng 90 phút “không thể nào quên” trong chiếc máy giặt.
Bình luận (0)