xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chùm ảnh đẹp: Những em bé của biển

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Cuộc đời của những người Bajau gắn liền với những chiếc thuyền, lênh đênh trên biển Thái Bình Dương từ ngày này qua ngày khác.

Nhiếp ảnh gia Réhahn, 35 tuổi, người Pháp đã có một chuyến hành trình 8 ngày thú vị trên hòn đảo Borneo (gồm 3 phần thuộc chủ quyền của 3 nước Brunei, Indonesia và Malaysia). Ông ghi lại cuộc sống sinh động của những đứa trẻ Bajau “lấy biển làm nhà”. Chúng không được người ngoài biết tới, không biết tuổi của mình và chỉ vài em có khái niệm đọc và viết chữ.

Những đứa trẻ Bajau giống như cá dưới biển. Chúng biết bơi từ rất sớm và được dạy bắt cá từ khi lên 8. Ảnh: Daily Mail
Những đứa trẻ Bajau giống như cá dưới biển. Chúng biết bơi từ rất sớm và được dạy bắt cá từ khi lên 8. Ảnh: Daily Mail

 

Bọn trẻ vui sướng khi bắt gặp một người nước ngoài và rất thích chụp ảnh. Ảnh: Daily Mail

Bọn trẻ vui sướng khi bắt gặp một người nước ngoài và rất thích chụp ảnh. Ảnh: Daily Mail

 

Đôi khi chỉ có một đứa trẻ trên một chiếc thuyền, không cần người lớn đi kèm. Ảnh: Daily Mail

Đôi khi chỉ có một đứa trẻ trên một chiếc thuyền, không cần người lớn đi kèm. Ảnh: Daily Mail

Người Bajau sống trên những chiếc thuyền nhỏ hoặc nhà nổi làm trên biển. Dựa vào kinh nghiệm của mình, họ đánh bắt cá để sống qua ngày. Trẻ em Bajau biết bơi từ rất sớm. Lên 8 tuổi, chúng được cha mẹ dạy cách săn bắt. Ông Réhahn mô tả những đứa trẻ sống rất vô tư và hồn nhiên. Có gì đó rất bình yên và tĩnh lặng toát ra từ cuộc sống của “bộ tộc nước” này.

Nhiếp ảnh gia người Pháp 35 tuổi chia sẻ: “Những đứa trẻ này giống như cá dưới biển. Đôi khi, chỉ có một đứa trẻ trên một chiếc thuyền. Nhưng tất chúng đều rất hạnh phúc khi nhìn thấy một du khách nước ngoài. Chúng sung sướng nhảy cẫng lên từ những cây cầu gỗ và đòi tôi chụp ảnh. Đó là những người mẫu lý tưởng nhất mà tôi từng gặp”.

 

img

 

img

 

Trẻ em Bajau rất vô tư và thân thiện. Còn cha mẹ chúng cực kỳ hiếu khách. Ảnh: Daily Mail
Trẻ em Bajau rất vô tư và thân thiện. Còn cha mẹ chúng cực kỳ hiếu khách. Ảnh: Daily Mail

 

Ông cho biết trẻ em Bajau rất thân thiện và cha mẹ chúng cực kỳ hiếu khách. Mỗi khi Réhahn đến, những đứa trẻ lập tức nhảy lên thuyền của ông và chào đón với vẻ mặt rạng ngời. Nhiều gia đình còn mời ông đến nhà của họ.

Bộ tộc Bajau sống với niềm tin vạn vật kết hợp với đạo Hồi và mối liên kết giữa con người với đại dương bao la. Do tiếp xúc với nước từ sớm và liên tục nên sự quan sát của người Bajau dưới biển rất nhạy bén. Điều này đặc biệt hữu ích khi họ săn bắt cá.

Một thợ săn, ngay cả những đứa trẻ, có thể lặn vài phút dưới độ sâu 20m. Họ bắt cá, nhưng đôi khi cũng mò cả ngọc trai và hải sâm.

 

img

 

img

 

img

 

Cuộc đời của người Bajau gắn liền với thuyền và biển. Ảnh: Daily Mail
Cuộc đời của người Bajau gắn liền với thuyền và biển. Ảnh: Daily Mail

 

Dù không bao giờ sống trên đất liền nhưng người Bajau vẫn phải vào bờ để mua bán và tìm vật liệu chế tạo thuyền. Họ không quan trọng thời gian. Đối với họ, hiện tại là thời khắc quý giá nhất và niềm hạnh phúc là được vẫy vùng trong biển khơi sâu thẳm.

 

Những ngôi nhà nổi của người Bajau. Ảnh: Daily Mail
Những ngôi nhà nổi của người Bajau. Ảnh: Daily Mail

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo