xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô dâu IS vỡ mộng trúng bom khi đang chạy trốn

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Một nữ sinh 17 tuổi người Anh, từng bỏ trốn tới Syria để gia nhập IS, vừa thiệt mạng bởi 1 trận không kích ở thành trì Raqqa – Syria, báo giới Anh cho biết hôm 11-8.

Cô gái Kadiza Sultana, 17 tuổi, được cho là đã thiệt mạng vào tháng 5 sau khi ngôi nhà của nạn nhân tại thành trì Raqqa bị một chiếc máy bay của Nga ném bom trúng.

Kênh truyền hình Tonight ITV News đưa tin Kadiza chính là 1 trong 3 nữ sinh của trường Bethnal Green, TP London – Anh bỏ nhà đến Syria để gia nhập IS vào Lễ phục sinh năm 2015.

Hai nữ sinh còn lại là Amira Base và Shamima Begum, đều mới 15 tuổi khi bỏ trốn và hiện nay được cho là vẫn ở TP Raqqa. Theo tin tức, cả 3 cô gái đều cưới các tay súng ngoại quốc của IS. Chồng của Kadiza là một người quốc tịch Mỹ gốc Somali, thiệt mạng vào cuối năm 2015.

Kadiza Sultana, 1 trong 3 nữ sinh bỏ trốn sang Syria. Ảnh: EPA

Kadiza Sultana, 1 trong 3 nữ sinh bỏ trốn sang Syria. Ảnh: EPA

Ba cô gái trên đường bỏ trốn. Ảnh: Metropolitan Police

Ba cô gái trên đường bỏ trốn. Ảnh: Metropolitan Police

Ba người khiến cả nước Anh sốc nặng khi từ bỏ nền giáo dục hạng A và gia đình để tới Syria làm đám cưới với các tay súng IS. Tuy nhiên, Kadiza nhanh chóng vỡ mộng với cuộc sống ở Syria và đang lên kế hoạch trốn khỏi thành trì của IS để trở về Anh. Số phận đã không mỉm cười với cô.

“Ít nhất giờ chúng tôi biết được rằng con bé đang ở một nơi tốt hơn. Chúng tôi không mong tên của nó lại xuất hiện trên truyền thông một lần nữa. Con bé đi rồi và chúng tôi muốn tôn trọng những ước muốn của nó” – chị của Kadiza, cô Halima, nói.

Vào thời điểm 3 nữ sinh mất tích tháng 2-2015, 3 gia đình đã đăng tin khắp nơi để tìm kiếm. Sau đó, cô Halima và người thân của 2 nữ sinh còn lại đến TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ để lần theo dấu vết của 3 cô gái được cho là lên xe buýt tới biên giới và trốn sang Syria.

Chị của Kadiza, cô Halima, nói chuyện với em gái một thời gian ngắn trước khi tai nạn ập đến. Ảnh: ITV News

Chị của Kadiza, cô Halima, nói chuyện với em gái một thời gian ngắn trước khi tai nạn ập đến. Ảnh: ITV News

Cả 3 gia đình đều làm việc với luật sư Tasnime Akunjee để lên kế hoạch cứu vớt con em của mình. Ông Akunjee nói: “Gia đình này đã làm tất cả mọi thứ để có thể đưa con gái về nhà. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn luôn có thể xảy ra khi người thân của bạn ở vùng chiến sự. Không may là chúng tôi không thể đưa cô gái về nhà trước khi nguy hiểm xảy ra. Thật tồi tệ với gia đình Sultana vì mọi chuyện lại kết thúc như thế này”.

Ba nữ sinh trường Bethnal Green nằm trong số hơn 800 người Anh bỏ trốn để gia nhập IS hoặc các nhóm vũ trang khác ở Syria và Iraq. Ít nhất 250 người đã quay lại, một số bị bắt ngay khi vừa đặt chân đến Anh trong khi số còn lại được cho phép tái hòa nhập với xã hội dưới sự giám sát chặt chẽ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo