xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con tin Abu Sayyaf: Không chuộc thì chết!

NGUYỄN CAO

Nhóm khủng bố Abu Sayyaf lại đe dọa tính mạng con tin Robert Hall sau khi cắt cổ con tin John Ridsdel hôm 25-4 vì chính phủ Canada từ chối trả tiền chuộc

Clip video cảnh báo của nhóm Abu Sayyaf (gọi tắt là ASG) đã được tung lên mạng hôm 3-5, là cái thứ 5 trong vòng 8 tháng qua. Cùng ngày, clip quay cảnh chặt đầu con tin Ridsdel cũng được tung lên mạng.

Sẽ chặt đầu bất cứ lúc nào

Bà Rita Katz, phân tích gia Israel phụ trách trang tin tình báo SITE của Mỹ chuyên theo dõi hoạt động trên mạng của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, mô tả clip này “cực kỳ dã man và tàn bạo”.

Hall, 50 tuổi và Ridsdel, 68 tuổi, là công dân Canada bị các tay súng ASG bắt cóc hôm 21-9-2014 khi nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng Ocean View cao cấp có bến du thuyền trên đảo Samal trong chuyến tham quan TP Davao ở miền Nam Philippines. Hai người bạn của họ - Kjartan Sekkingstad, người Na Uy, thường trú ở Canada và bạn gái của ông là Marites Flor, quốc tịch Philippines - cũng bị bắt. Tất cả được đưa về sào huyệt ASG trên đảo Jolo, tỉnh Sulu.

Hàng trước, từ trái sang: Marites Flor, Kjartan Sekkingstad và Robert Hall trong video hôm 3-5 Ảnh: SITE
Hàng trước, từ trái sang: Marites Flor, Kjartan Sekkingstad và Robert Hall trong video hôm 3-5 Ảnh: SITE

Clip video phát hôm 3-5 dài 2 phút cho thấy các con tin Hall, Sekkingstad và Flor ngồi trước 6 tên ASG trang bị súng AR16 và mã tấu trong trạng thái giống như “ngáo đá”. Hall và Sekkingstad, chủ resort Ocean View, râu tóc bờm xờm trông rất tội nghiệp lên tiếng cầu cứu chính phủ Canada, chính phủ Philippines, gia đình và bạn bè. Họ kêu gọi 2 chính phủ đáp ứng yêu cầu tiền chuộc của ASG, nếu không sẽ bị hành quyết “giống như bạn chúng tôi là Ridsdel trước đây mấy ngày”.

Ông Hall than thở: “Tôi không rõ quý vị đã và đang làm gì mà hình như quý vị chẳng làm gì cả để cứu chúng tôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao quý vị làm như vậy. Quý vị còn chờ gì nữa?”. Riêng bà Flor kêu gọi, bằng tiếng địa phương, Tổng thống B. Aquino hành động nhanh chóng (trả tiền chuộc) vì tính mạng bà và 2 người nước ngoài như “chỉ mành treo chuông”.

Thật vậy, tên cầm mã tấu bịt mặt không chịu xưng tên đe dọa: “Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Ridsdel đã bị chặt đầu. Nếu chính phủ Canada và Philippines trì hoãn thương lượng thì chúng tôi sẽ chặt đầu 3 người này bất cứ lúc nào”.

Theo cơ quan an ninh Philippines, kẻ ra lệnh chặt đầu con tin Ridsdel là Rudullan Sahiron - đang bị Mỹ truy nã gắt gao với số tiền thưởng lên đến 1 triệu USD. “Độc thủ” Sahiron (chỉ còn một tay) có tài lẩn trốn và nổi tiếng từ năm 2001 với những vụ bắt cóc táo tợn con tin người Mỹ hay Philippines để đòi tiền chuộc.

Đòi cả chục triệu USD

Bốn con tin nêu trên bị bắt hồi tháng 9-2015 nhưng 2 tháng sau, ASG mới phát tán đoạn video dài 1 phút 27 giây đòi tiền chuộc ghi hình họ ngồi chồm hổm bên cạnh một thành viên ASG bịt mặt dứ dứ con dao găm y như tên đồ tể “John Thánh chiến” khét tiếng của IS. Phía sau tên này là cả một tiểu đội ASG cầm súng tiểu liên Mỹ.

Số tiền chuộc ban đầu được định giá 1 tỉ peso Philippines (21,18 triệu USD) cho cả nhóm. Sau đó, ASG hạ tiền chuộc xuống còn 300 triệu peso với hạn chót là hôm 8-4 rồi 15 giờ ngày 25-4, nếu không đáp ứng sẽ chặt đầu con tin Ridsdel.

Cả 2 chính phủ Canada và Philippines trước nay vẫn kiên định với lập trường “nói không với tiền chuộc”. Cảnh sát Mindanao cho biết ông Ridsdel bị chặt đầu lúc 15 giờ 45 phút ngày 25-4.

Có người thấy 2 tên ASG để tóc quăn dài, khoảng 30 tuổi, chở nhau trên một xe máy quăng đầu lâu ông Ridsdel gói trong túi nhựa trước Tòa Thị chính TP Jolo, thủ phủ tỉnh Sulu, lúc 19 giờ 30 phút. Sulu là cái nôi của phiến quân Hồi giáo thuộc Tây Nam đảo Mindanao. Thi thể của ông Ridsdel chỉ được tìm thấy 2 hôm sau trong một hẻm núi gần thị trấn Talipao, tỉnh Sulu và trao cho Đại sứ quán Canada hôm 28-4, theo báo mạng Philippines inquire.net.

Một tổ chức, nhiều phe phái

Abu Sayyaf - theo tiếng Ả Rập có nghĩa là “Người mang kiếm” - là tổ chức thánh chiến nhỏ nhất (khoảng 400 tên) nhưng manh động nhất ở Philippines, theo đài BBC.

Cha đẻ ASG, thầy giáo nghèo Abdurajak Abubakar Janjalani ở Isabela, thủ phủ tỉnh Basilan, vốn là một thành viên của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro (MNLF), tổ chức chính trị và quân sự Hồi giáo Philippines. Năm 1980, do bất đồng chính kiến, Janjalani rời khỏi tổ chức, trở về quê. Y chê mục tiêu của MNLF - tách miền Nam Philippines ra khỏi chính quyền Manila lập khu tự trị của người Hồi giáo - quá khiêm tốn.

Janjalani dành cả thập niên 1980 xuất ngoại học giáo lý Hồi giáo và chữ Ả Rập ở Syria, Libya, Ả Rập Saudi. Sau đó, y theo Osama bin Laden chiến đấu chống Liên Xô ở Afghanistan. Năm 1991, sau khi được Al-Qaeda hỗ trợ về mặt tài chính và huấn luyện, Janjalani trở về tỉnh nhà, gom được một số phần tử MNLF cùng chí hướng, thành lập ASG với mục tiêu thành lập Nhà nước Hồi giáo độc lập ở miền Nam Philippines.

Sau khi Janjalani tử trận trên đảo Basilan năm 1998, thọ 39 tuổi, ASG chia thành nhiều nhóm tranh giành ảnh hưởng rất quyết liệt. Nhóm lớn nhất, hiếu chiến nhất do Khaddafy Janjalani - 23 tuổi, em trai A. A. Janjalani - cầm đầu. Tên này đã chuyển phương thức hoạt động từ chính trị sang khủng bố là chính. Hơn 20 năm qua, nhóm này đã bắt cóc và sát hại hơn 30 người là công dân nước ngoài, giáo sĩ Công giáo và người lao động, theo đài CNN. Năm 2006, Khaddafy bị giết trong một cuộc đọ súng với quân đội Philippines. Bộ Tư pháp Mỹ tin rằng thủ lĩnh hiện tại kế vị Khadaffy là Rudullan Sahiron.

Té nước theo mưa

Mối quan hệ giữa ASG với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là một đề tài đang gây tranh cãi. Vấn đề này xuất phát từ một clip video ngày 23-7-2014, trong đó Isnilon Tontom Hapilon, thủ lĩnh một nhánh khác của ASG, tuyên thệ trung thành với Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của ISIL (Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria). Tiếp đó, nhóm này bắt đầu bắt cóc người nước ngoài đòi tiền chuộc nhân danh ISIL.

Hiện nay, đa số quan sát viên Philippines và phương Tây nghi ngờ nhóm ASG này chỉ dựa hơi IS - một “thương hiệu” rất “hot” trong giới khủng bố - để phô trương thanh thế. Bởi trên thực tế, chưa có bằng chứng cho thấy IS cung cấp tiền của, nhân lực và kỹ thuật cho bất kỳ phe nhóm ASG nào.

Kỳ tới: Ám ảnh “cắt cổ”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo