xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc vượt ngục chấn động quận Cam

NGUYỄN CAO

Táo bạo, mưu trí nhưng 3 tù phạm gốc Iran và Việt Nam chỉ được hưởng tự do vỏn vẹn 8 ngày bởi không qua nổi tai mắt người dân

Bac Tien Duong (43 tuổi), Hossein Nayeri (37 tuổi) và Jonathan Tieu (20 tuổi) đều là tù phạm ở Trại tù Trung tâm dành cho nam giới gần thành phố Santa Ana thuộc quận Cam, bang California - Mỹ. Năm giờ ngày 22-1-2016, người ta phát hiện 3 tù phạm trên đã trốn trại một cách táo bạo nhờ sự trợ giúp của ít nhất 2 người thân quen.

“Hannibal Lecter” phiên bản Iran

Theo kết quả điều tra ban đầu, chủ mưu cuộc vượt ngục là Hossein Nayeri, người Mỹ gốc Iran. Ban lãnh đạo trại giam chỉ phát hiện có điều bất thường lúc 20 giờ khi điểm danh tù phạm thiếu mất 3 tên thuộc loại dữ dằn. Trước đó xảy ra một trận ẩu đả tập thể gây hỗn loạn buộc quản giáo phải làm việc vất vả. Vì vậy, việc kiểm tra buồng giam trễ mất 1 giờ. Các điều tra viên nghi ngờ vụ ẩu đả đã được dàn cảnh theo kế “điệu hổ ly sơn” của Nayeri.

 

Hossein Nayeri bị bắt lại ngày 30-1-2016 Nguồn: AP
Hossein Nayeri bị bắt lại ngày 30-1-2016 Nguồn: AP

 

Hannibal Lecter là biệt danh của Hossein Nayeri do cảnh sát điều tra đặt.  Khán giả xem phim ở Mỹ và Việt Nam, hẳn ai cũng biết Hannibal Lecter là một bác sĩ tâm thần xuất chúng, có sở thích giết và ăn thịt người do tài tử Anthony Hopkins đóng trong phim “Sự im lặng của bầy cừu” (1991) phóng tác theo tiểu thuyết kinh dị “Red Dragon” (Hình xăm Rồng) của nhà văn Thomas Harris. Bộ phim đoạt 5 giải Oscar trong đó giải diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Anthony Hopkins.

Heather Brown, người giữ quyền công tố quận Cam, nắm rất rõ hồ sơ tội ác của Hossein Nayeri, một di dân Iran theo đạo Hồi, từ năm 2012. Theo ông Heather Brown, Nayeri xứng danh Hannibal Lecter mặc dù chưa có chứng cứ nào cho thấy hắn từng ăn thịt người. Nayeri thường tra tấn những kẻ phản đạo (Hồi giáo) và có sở thích quái đản là “thiến của quý” nạn nhân lúc còn sống. Hắn sinh ra ở Iran năm 1979 nhưng lớn lên ở miền Trung bang California. Năm 17 tuổi, hắn trở thành vận động viên đô vật thi đấu dưới màu cờ trường cấp ba Clovis West High ở thành phố Fresno. Ra trường, Nayeri tình nguyện gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ ở trại Pendleton nhưng sau đó đào ngũ, bị tòa án binh sa thải. Kỹ năng chiến đấu cộng với tính tình hung bạo khiến hắn trở thành một người cực kỳ nguy hiểm.

Nayeri dính líu đến pháp luật từ năm 2005 và bị khởi tố vì bị nghi ngờ giết Ehsan Tousi để cướp của trong một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc số 41 Nam Coarsegold vào ngày 26-12-2005 do hắn lái xe trong tình trạng say xỉn. Nayeri chỉ mới làm quen Ehsan trước đó một ngày. Ehsan vừa đánh bạc ăn một số tiền khá lớn. Tuy nhiên nhờ những lá thư của gia đình và bạn học cũ mô tả hắn là một người tốt bụng đã từng giúp đỡ nạn nhân trận siêu bão Katrina ở New Orleans và một người lính thủy quân lục chiến dũng cảm, vì thế năm 2009 hắn chỉ bị kết án 5 năm tù treo.

Cắt của quý, đòn tra tấn quái dị

Hai giờ sáng 2-10-2012, Nayeri cùng 2 người khác (sau này được xác định là bạn học cũ trường Clovis West High) thực hiện một vụ bắt cóc, tra tấn để cướp tài sản với nhiều chi tiết rùng rợn xảy ra tại thị trấn New Port Beach, quận Cam. Nạn nhân là chủ một cơ sở khám và cấp phát thuốc cần sa hợp pháp ở Santa Ana. Lý do: Hắn nghi ngờ ông chủ này cất giấu trong sa mạc 1 triệu USD tiền mặt. Trước khi ra tay, hắn gắn camera theo dõi nhà “con mồi” suốt 1 tháng.

Người phụ nữ ngoài 50 tuổi bị bắt cóc cùng với ông chủ kể lại: “Bọn chúng gồm 3 người bịt mặt có vũ trang. Một tên kê súng vào gáy tôi rồi bịt mắt, trói tay bằng cọng nhựa. Bạn trai tôi cũng bị như vậy. Bọn chúng lôi chúng tôi lên xe chạy về hướng thung lũng Antelope. Suốt hành trình, cả nhóm dùng súng điện, đèn khò tra hỏi bạn tôi liên tục: “Giấu tiền ở đâu?”.

Đến một khu vực sa mạc vắng người, Nayeri dừng xe, tiếp tục tra tấn nạn nhân 2 giờ liền. Theo hồ sơ vụ án, chính Nayeri cầm súng điện và đèn khò gí đốt nạn nhân nhưng không đạt được mục đích vì tài sản mà hắn nghi có thật ra là sản phẩm của óc tưởng tượng. Trước khi bỏ đi, hắn sai đồng bọn cắt bỏ “của quý” nạn nhân để dằn mặt. Sau khi gây án, Nayeri chạy trốn về Iran. Tháng 11-2013, hắn bị bắt tại Cộng hòa Séc và bị dẫn độ về Mỹ thụ án.

Từ ngày bị bắt lại đến  nay, Hossein Nayeri phủ nhận mọi cáo buộc. Trả lời phỏng vấn thực hiện trong nhà tù hôm 12-2 của tờ Orange County Register, Nayeri nói rằng mình vô tội, không hề làm hại ai: “Tôi là một người tốt bụng. Tôi từng làm nhiều việc thiện. Điều này hoàn toàn khác xa những gì tôi bị tố cáo”.

 

Đổi tên, lẩn trốn vì sợ chồng giết

Cortney Shegerian gốc Iran (29 tuổi), vợ cũ của Nayeri, cho biết chồng chị là một gã vũ phu. Chị gặp Nayeri lúc còn đi học trường luật Whittier Law School ở Costa Mesa. Lầm tưởng Nayeri là người đàng hoàng, chị đồng ý cưới năm 2010 và hoàn toàn bị chồng chi phối từ tinh thần đến thể xác kể từ đó.

Trong vụ án bắt cóc khảo tiền chủ phòng khám ở Santa Ana, chị thừa nhận là người cho Nayeri mượn súng điện và lái xe theo lệnh chồng từ đầu (lắp đặt camera gần nhà nạn nhân để theo dõi) đến cuối vụ án. Sợ hãi trước tính tình tàn bạo của chồng, một mặt chị chủ động chia tay, mặt khác hợp tác với FBI. Shegerian duy trì liên lạc với chồng trốn tránh ở Iran qua email và điện thoại. Những cuộc tiếp xúc kéo dài nhiều tháng trời đều được ghi âm và nghe lén. Cuối cùng, chị lừa được Nayeri đến Cộng hòa Séc để gặp chị nhận tiền và điện thoại mới. Khi Nayeri đến Prague liền bị bắt và dẫn độ về Mỹ tháng 11-2013. Hay tin Nayeri vượt ngục cùng với 2 tù phạm gốc Việt, Shegerian thay đổi họ tên và tìm đường lẩn trốn vì sợ chồng tìm giết để trả thù.

 

Kỳ tới: Người tù chờ trục xuất về Việt Nam

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo