xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu thành viên "biệt đội tử thần" trốn khỏi Philippines

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Một cảnh sát về hưu từng khẳng định mình làm việc cho “biệt đội tử thần” tại TP Davao đã chạy khỏi Philippines vì lo sợ cuộc sống của mình bị đe dọa.

Hãng tin Reuters (Anh) hôm 10-4 cho biết hồi tháng 2, ông Arturo Lascanas khi làm chứng tại một phiên điều trần của thượng viện.

Tại đó, ông thừa nhận từng giết 300 người. Trong số này, có khoảng 200 nạn nhân bị giết lúc ông còn là thành viên của một “biệt đội tử thần” trong thời gian Tổng thống Rodrigo Duterte làm thị trưởng ở đó.

Biệt đội này hoạt động theo lệnh của ông Duterte, theo lời khai của cựu cảnh sát nói trên.

Chính phủ Philippines sau đó bác bỏ lời khai của ông Lascanas, cho rằng chúng hoàn toàn là những lời bịa đặt. Các trợ lý của Tổng thống Duterte nhấn mạnh quá trình điều tra không tìm thấy bằng chứng chứng minh nhà lãnh đạo Philippines có hành vi sai trái trong quá khứ.

Các thượng nghị sĩ cũng kết luận cái gọi là “biệt đội tử thần” ở Davao không hề tồn tại dù có tới 2 người ra làm chứng nói họ là thành viên của biệt đội này.

Ông Arturo Lascanas. Ảnh: REUTERS
Ông Arturo Lascanas. Ảnh: REUTERS

Trong một đoạn video đăng trên trang Inquirer, ông Lascanas nói mình phải bỏ trốn vì “cuộc sống đang gặp nguy hiểm”. “Một vụ án hình sự chống lại tôi đã được chuẩn bị” – ông phân trần.

Cách đây 2 này, Cục Di trú Philippines cho phép ông Lascanas bay đến Singapore. Phát ngôn viên sở này cho biết họ không có lý do gì để ngăn ông này xuất cảnh.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters gần đây, ông Lascanas nói rằng mình không sợ Tổng thống Duterte. Cựu cảnh sát này cũng tin rằng sẽ có 4 người từng là thành viên “biệt đội tử thần” ra làm chứng về các vụ giết người.

Kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền hồi tháng 6 năm ngoái, các tổ chức nhân quyền ghi nhận số người chết trong chiến dịch chống ma túy đẫm máu đã lên tới hơn 8.000 nạn nhân. Họ ghi nhận khoảng 2.500 vụ giết người do cảnh sát thực hiện với lý do tự vệ. Ngoài ra, hàng ngàn cái chết khác diễn ra trong bí ẩn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo