xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Czech: Gọi cho đài truyền hình trước khi thảm sát 8 người

P.Nghĩa (Theo Irish Times)

(NLĐO) – Một người đàn ông Czech 62 tuổi chiều ngày 24-2 gọi điện thoại tới đài truyền hình địa phương thông báo về vụ thảm sát mà ông ta sắp thực hiện, sau đó nổ súng bắn chết 8 người rồi tự sát.

Vào lúc 12 giờ 56 phút chiều 24-2 (giờ địa phương), một phóng viên của đài truyền hình tư nhân Prima nhận được cú điện thoại của người đàn ông, thông báo ông ta đang ở thị trấn Uhersky Brod, phía Đông Cộng hòa Czech. Người này yêu cầu đài truyền hình gửi đoàn quay phim đến thị trấn để mục kích một biến cố sắp diễn ra.

Khi phóng viên gặng hỏi, ông ta thổ lộ mình bị mọi người ức hiếp nhưng chính quyền không can thiệp. “Tôi sẽ tự sắp xếp” – ông nói và cho biết mình đang ở quảng trường Marianske, có vũ trang và chuẩn bị đi làm hại mọi người.

 

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: EPA
Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: EPA

 

Người phóng viên lập tức gọi điện báo cảnh sát sau khi người đàn ông cúp máy. Khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, tức 4 phút sau cuộc điện thoại, người đàn ông kể trên cầm 2 khẩu súng ngắn bước vào quán rượu Druzba, nã 25 viên đạn vào 20 thực khách đang có mặt tại quán.

Một nhân chứng kể lại đó là một vụ tấn công “điên cuồng”. Đến 15 giờ 30 phút, cảnh sát chống bạo động mới xuất hiện nhưng tất cả đã quá muộn. 8 người bị bắn chết và nhiều người khác bị thương, trong đó có một phụ nữ nhập viện với chấn thương ngực nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết nghi phạm sau đó quay súng tự sát.

 

Trực thăng được huy động để đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Ảnh: EPA
Trực thăng được huy động để đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Ảnh: EPA

 

Thị trưởng Patrik Kuncar cho hay người đàn ông hành động một mình do quẫn trí và không liên quan đến khủng bố.

Thủ tướng Czech Bohuslav Sobotka sau đó gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Milan Chovanec mô tả vụ thảm sát là một “cuộc tấn công điên loạn”. Phát ngôn viên của Tổng thống Milos Zeman cho biết nhà lãnh đạo Czech “bị sốc” bởi thảm kịch.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục cuộc điều tra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo