xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Địa ngục ăn xin

GIA HÒA

Các băng đảng tội phạm Trung Quốc sẵn sàng chặt cụt chân tay, móc mắt nạn nhân để biến họ thành người ăn xin

Nếu không có cuộc điện thoại vào một tối tháng 9-2010, có lẽ Lô Tiểu Nham, nữ công nhân ở TP Đông Hoản thuộc tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc, sẽ mãi nghĩ rằng anh họ của cô không còn sống.

Mất tích 10 năm

“Anh họ không liên lạc với chúng tôi hơn 10 năm kể từ khi anh ấy rời khỏi nhà ở Đông Hoản để đi làm việc. Mọi người nghĩ anh ấy đã chết” - Lô Tiểu Nham trả lời đài truyền hình Phụng Hoàng (Hồng Kông).

Ngay khi nhận được điện thoại, Lô Tiểu Nham nhanh chóng đến chỗ hẹn gặp anh trai và hết sức kinh hoàng nhận ra: “Anh ấy mất 2 chân và cụt bàn tay phải”. Một băng đảng tội phạm đánh thuốc mê, bắt cóc Lô Kiếm Thu, sau đó chặt 2 chân và bàn tay phải rồi ép anh đi ăn xin.

Khi Lô Tiểu Nham tiếp cận anh trai, 2 người đàn ông gần đó lập tức ngăn cản và đem Lô Kiếm Thu lên xe chở đi nơi khác. Nạn nhân lại biến mất một lần nữa.

 

Một người khuyết tật ăn xin trên đường phố Đông HoảnẢnh: QIANZHAN.COM
Một người khuyết tật ăn xin trên đường phố Đông HoảnẢnh: QIANZHAN.COM

 

Chính quyền Đông Hoản bị chỉ trích nặng nề vì chưa có biện pháp mạnh để trấn áp tội phạm chăn dắt người ăn xin.

Vương Tú Dũng, một người làm công tác xã hội tại đây, xác nhận có ít nhất 10 băng đảng như vậy ở Đông Hoản. Phần lớn những kẻ cầm đầu đến từ thành phố Chu Khẩu, Trú Mã Điếm và Tín Dương của tỉnh Hà Nam. Ban đầu, chúng thuê trẻ sơ sinh và con cái của các gia đình địa phương với giá hàng ngàn nhân dân tệ. Cách thức này không suôn sẻ, chúng bắt đầu bắt trẻ em.

Ông Vương kể từng chứng kiến ​​các thành viên băng đảng đạp gãy chân một bé gái vô gia cư bị chúng bắt gặp ngoài phố. “Những đứa trẻ bị tàn tật càng nặng càng dễ khơi gợi lòng trắc ẩn và hầu bao của bọn cầm đầu càng nặng hơn. Bọn trẻ bị ép uống thuốc ngủ liều mạnh nên không có cách gì để trốn thoát, giấu tiền hoặc cầu cứu” - ông Vương nói.

Cần mạnh tay

Theo số liệu thống kê của chính quyền, Đông Hoản hiện có hơn 3.000 người ăn xin song Thời báo Hoàn Cầu cho rằng con số thật có thể cao hơn. Hơn nữa, hiện chưa có báo cáo về các trường hợp người bị ép đi ăn xin. Giới truyền thông cho biết tình trạng này không chỉ xảy ra ở Đông Hoản mà còn xuất hiện ở nhiều nơi khác của Trung Quốc.

Các băng đảng tội phạm dụ dỗ, đánh thuốc mê, bắt cóc nạn nhân; chặt cụt chân tay, móc mắt và ép họ ăn xin trên đường phố. Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, năm 2013, hai kẻ cầm đầu một băng nhóm ăn xin ở Bắc Kinh khai nhận kiếm được hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 160.930 USD) bằng việc đánh thuốc mê, bắt cóc người khuyết tật và buộc họ lê lết khắp nơi.

Mỗi sáng, những người ăn xin được chở đến nhiều khu vực đông dân cư và phải nộp lại số tiền kiếm được cho các tay anh chị vào cuối ngày. Ai không hoàn thành “chỉ tiêu” sẽ bị đánh đập thậm tệ và bỏ đói. Ai dám bỏ trốn sẽ bị hành hạ dã man hoặc bị giết chết.

Trước những thông tin về nạn ép đi ăn xin, luật sư Trần Đào tại Bắc Kinh cho rằng: “Công an nên can thiệp khi thấy các trường hợp có dấu hiệu liên quan đến tổ chức ăn xin, tiến hành điều tra từ những manh mối nhỏ nhất. Không chỉ vậy, các nhà lập pháp cần tăng hình phạt đối với tội phạm này”. 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo