xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn biến phức tạp của 3 vụ khủng bố

Gia Hân (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) - Yassin Salhi (35 tuổi), kẻ tấn công một nhà máy hóa chất ở Pháp hôm 26-6 thú nhận đã giết chết viên quản lý trước khi thực hiện vụ khủng bố bằng thuốc nổ ở đó.

Tên này cũng bị nghi ngờ có liên quan tới nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hôm 28-6, Salhi khai với các nhà điều tra rằng y giết ông Hervé Cornara trong một bãi đậu xe trước khi đến nhà máy hóa chất ở khu vực Saint Quentin-Fallavier, cách TP Lyon khoảng 30 km về phía Nam. Cảnh sát tìm thấy thi thể bị chặt đầu của người đàn ông 54 tuổi tại nhà máy thuộc sở hữu của Công ty Air Products (Mỹ). Ngoài ra không có thương vong nào khác.

Khi kiểm tra điện thoại di động của Salhi, các điều tra viên tìm thấy một bức ảnh hắn “tự sướng” với thủ cấp của ông Cornara. Salhi sau đó gửi ảnh vào một số điện thoại ở Canada. Số điện thoại này thuộc về công dân Pháp tên Sebastien-Younes, hồi năm ngoái có đến Syria và ở lại TP Raqqa – một trong những thành trì quan trọng của IS.

Vợ và em gái của Salhi trước đó cũng có liên hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan trong hơn 1 thập kỷ và từng bị liệt vào danh sách có nguy cơ tiến hành tấn công khủng bố.

 

Nghi phạm cố gắng tấn công nhà máy hóa chất ở khu vực Saint Quentin-Fallavier bị cảnh sát bắt. Ảnh: Reuters
Nghi phạm cố gắng tấn công nhà máy hóa chất ở khu vực Saint Quentin-Fallavier bị cảnh sát bắt. Ảnh: Reuters

 

Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Kuwait hôm 28-6 đã xác định được kẻ đánh bom tự sát thánh đường Hồi giáo Imam al-Sadeq của người Shiite ở Kuwait City, giết chết 27 người. Tên này là một thanh niên trẻ người Ả Rập Saudi, đến sân bay Kuwait vào rạng sáng ngày 26-6, chỉ vài giờ trước khi hắn kích hoạt chiếc áo quấn thuốc nổ ở trên người.

Cũng trong ngày 28-6, hàng trăm cảnh sát vũ trang tuần tra các tuyến đường và khách sạn thuộc một khu nghỉ mát Imperial Marhaba ở Sousse - Tunisia, sau khi nơi này bị một tay súng Hồi giáo tên Seifeddine Rezgui tấn công làm chết 39 người nước ngoài, đa số là người Anh và còn có thêm công dân Đức, Ireland và Bỉ.

Hơn 3.000 du khách đã rời khỏi quốc gia Bắc Phi này kể từ sau cuộc tấn công kể trên – một động thái khiến chính phủ Tunisia đứng ngồi không yên vì nguồn thu ngoại tệ chủ yếu đến từ du lịch. Bộ trưởng Nội vụ Najem Gharsalli cho biết chính quyền sẽ triển khai 1.000 cảnh sát vũ trang để bảo vệ khách sạn và khu nghỉ mát. Thủ tướng Habib Essid tuyên bố sẽ đóng cửa 80 thánh đường Hồi giáo bị cáo buộc kích động bạo lực.

Trong khi đó, hãng tin AP dẫn nguồn tin các nhà điều tra Tunisia cho hay Rezgui chắc chắn được một số kẻ đồng lõa cung cấp súng trường Kalashnikov và chở hắn tới hiện trường. Cha và 3 người bạn cùng phòng của Rezgui đã bị cảnh sát thẩm vấn. Hàng xóm và người thân của Rezgui đều giật mình khi nghe tin hắn thực hiện vụ thảm sát kinh hoàng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo